Thứ bảy, 27-6-26 11:48:24
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Ðể người lao động gắn bó với doanh nghiệp - Bài 2: Khi quyền lợi lao động bị “chiếm dụng”

Báo Cà Mau (CMO) Bên cạnh những thành công đáng khích lệ, việc thực hiện trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động (NLÐ) cũng tồn tại không ít hạn chế. Ðáng nói là tình trạng người sử dụng lao động (NSDLÐ) chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN vẫn tồn tại và diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi của NLÐ.

Đến nay, toàn tỉnh ghi nhận số tiền nợ đọng BHXH trên 177 tỷ đồng, chiếm 5,3%, trong đó nợ dưới 3 tháng không tính lãi là 30,2 tỷ đồng, nợ trên 3 tháng tính lãi là 85,4 tỷ đồng, cao hơn chỉ tiêu được giao 3,83%. Trong đó, có 10 doanh nghiệp (DN) nợ kéo dài từ nhiều năm liền không khả năng thanh toán với số tiền 93,9 tỷ đồng (nợ gốc trên 60 tỷ đồng, lãi trên 33 tỷ đồng).

Mặc dù thời gian qua BHXH tỉnh đã khởi kiện, Tổ công tác liên ngành của tỉnh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và BHXH Việt Nam đã khảo sát, kiểm tra, Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thanh tra nhưng các DN này không có khả năng thanh toán. Từ đó, nhiều NLÐ bị thiệt thòi vì không được hưởng các quyền lợi do DN nợ bảo hiểm.

Hiện nay, các cấp, các ngành đẩy mạnh truyền thông để tăng đối tượng tham gia  BHXH, BHYT, góp phần giảm gánh nặng cho người lao động. 

Công ty Cadovimex tại thị trấn Cái Ðôi Vàm, huyện Phú Tân nợ BHXH kéo dài từ năm 2013 đến nay với số tiền 22,7 tỷ đồng. Trong đó, nợ gốc 12,4 tỷ đồng và tiền lãi là 10,3 tỷ đồng. Mặc dù BHXH tỉnh khởi kiện, Thanh tra Chính phủ thanh tra nhưng từ đó đến nay Công ty Cadovimex vẫn không có khả năng khắc phục được nợ BHXH, BHYT, BHTN. Nhiều lao động của công ty ốm đau, thai sản nhưng không giải quyết được các chế độ cũng như hưởng BHTN, hay lao động đến tuổi nghỉ hưu cũng rất khó khăn trong việc giải quyết chế độ BHXH.

Bà Ứng Thị Chấn, công nhân Công ty Cadovimex, ngụ Khóm 2, thị trấn Cái Ðôi Vàm, chia sẻ: "Tôi làm ở công ty đã được 30 năm nhưng công ty mới đóng bảo hiểm được 25 năm. 2 năm nữa tôi sẽ nghỉ hưu nhưng công ty vẫn còn thiếu 5 năm đóng BHXH, tôi đang lo lắng khi nghỉ thì tôi sẽ không nhận được lương hưu".

Tình cảnh của ông Nguyễn Văn Tèo cũng không khá hơn. Theo ông Tèo, trước đây ông làm tại bộ phận thống kê, tham gia bảo hiểm năm 2002 đến cuối năm 2019, nhưng Công ty Cadovimex chỉ đóng bảo hiểm tới năm 2013, còn lại công ty nợ đến giờ. Trong thời gian công ty nợ, NLÐ nhiều lần gởi đơn yêu cầu, BHXH tỉnh đã trao đổi với NLÐ và nhiều lần yêu cầu Công ty Cadovimex giải quyết nhưng đến nay vẫn chưa có động thái tích cực.

“Ðược tuyên truyền nên chúng tôi hiểu và tham gia BHXH đúng theo quy định, thế nhưng NSDLÐ lại chây ì trốn đóng BHXH cho NLÐ. Thời gian qua, dù các cơ quan chức năng có liên quan nhiều lần kiểm tra nhưng thực trạng này vẫn còn tồn tại. Rất nhiều NLÐ làm ở Công ty Cadovimex không được đóng đầy đủ BHXH, và cuối cùng thì chính NLÐ chịu thiệt thòi, không biết đòi ai!”, ông Nguyễn Văn Tèo xót xa.

NLĐ nhận lương hưu, nguồn thu nhập chính giúp họ ổn định cuộc sống.

Vợ chồng bà Nguyễn Thị Hằng, ông Nguyễn Thành Quân từng là công nhân của Công ty Cadovimex cũng rơi vào tình cảnh công ty không đóng đầy đủ BHXH. Bà Hằng phân trần, hồi đó giờ làm đợi khi già nhận lương hưu với mong muốn cuộc sống sau này sẽ ổn định. Thế nhưng, công ty cho nghỉ việc mà lại không giải quyết các chế độ chính sách cho NLÐ.

Ông Nguyễn Thành Quân, làm tại Công ty Cadovimex từ tháng 6/1989; đến tháng 10/2021 công ty cho nghỉ dưỡng sức. Thế nhưng, công ty chỉ đóng bảo hiểm cho ông Quân đến tháng 5/2013. Tháng 9/2021, ông Quân làm đơn xin nghỉ việc và được lãnh đạo công ty hứa sẽ giải quyết đầy đủ chế độ chính sách nhưng tới nay chỉ là lời hứa.

“Chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng xem xét, đôn đốc, nhắc nhở Công ty Cadovimex tạo điều kiện đóng đầy đủ bảo hiểm cho NLÐ để khi nghỉ hưu nhận được lương hưu dưỡng già. Hiện nay cả hai vợ chồng tôi đều đã hết tuổi lao động, không có con, không có tư liệu sản xuất; sau khi nghỉ việc, nếu không có tiền hưu thì hết sức khó khăn!”, ông Nguyễn Thành Quân bức xúc.

Vợ chồng bà Nguyễn Thị Hằng, ông Nguyễn Thành Quân từng là công nhân của Công ty Cadovimex đang trong tình cảnh khó khăn do công ty không đóng đầy đủ BHXH.

Theo Báo cáo số 543/BC-SLÐTBXH, ngày 22/11, của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các đơn vị nợ chưa thực hiện kết luận thanh tra, đơn cử như Công ty TNHH XD Quang Tiền với số nợ chưa thanh toán trên 4 tỷ đồng; Công ty TNHH May mặc xuất nhập khẩu Gia Bảo số nợ chưa thanh toán trên 963 triệu đồng; Công ty TNHH Thuỷ sản Trọng Nhân nợ trên 735 triệu đồng; Công ty CP Chế biến Thuỷ sản XNK Hoà Trung nợ trên 2 tỷ đồng (bao gồm nợ BHXH, BNTN, BHYT)...

Thực tế tại tỉnh Cà Mau thời gian qua cho thấy, nợ bảo hiểm trong DN thực sự là nỗi lo. Một số DN gặp khó khăn, giải thể, phá sản, nhưng không hoàn tất nghĩa vụ bảo hiểm đã gây thiệt thòi đến quyền lợi NLÐ, ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Ðiều đáng lo hơn là khả năng cải thiện tình hình không cao. Bởi khi được cơ quan BHXH đề nghị chuyển tiền nợ BHXH để giải quyết chế độ BHXH cho NLÐ và chốt sổ hưởng BHTN theo quy định của Luật BHXH, thì DN mong muốn được cơ quan bảo hiểm giải quyết cho NLÐ, cam kết sẽ “trả nợ sau” và đề nghị này không thể được chấp nhận.

Qua những tác động từ nhiều phía, các DN này có thể phục hồi sản xuất kinh doanh và có thể thực hiện “lời hứa” trả nợ bảo hiểm cho NLÐ, nhưng một điều chắc chắn là ngay bây giờ NLÐ đang phải đối mặt với nỗi lo kép. Ðó là mất việc và khó nhận được nguồn tiền chính sách bảo hiểm theo luật định./.

 

Hồng Phượng - Thanh Phương

BÀI CUỐI: ÐỒNG BỘ NHIỀU GIẢI PHÁP

 

Hệ sinh thái đặc hữu quý giá của đồng bằng sông Cửu Long

Vườn Quốc gia U Minh Hạ, thuộc xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau, là một trong những khu rừng đặc dụng quan trọng của Việt Nam, nổi tiếng với hệ sinh thái rừng tràm trên đất than bùn độc đáo.

Biển đông tình nghĩa vợ chồng

Con nước sông Cửa Lớn buổi hoàng hôn lặng lẽ chảy ngang vàm Kinh Ông Quyền. Nước mang vị mặn của biển Đông, len qua những rừng đước xanh rì rồi ôm lấy căn nhà nhỏ của vợ chồng chị Phan Thị Chuyển. Cũng từ con nước lớn ròng này, câu chuyện tình nghĩa vợ chồng chân chất miền biển đã lớn lên cùng nghề làm mắm cá sơn, thứ đặc sản từng bị xem là “cá bỏ đi” của xứ rừng phương Nam.

Bừng sáng biển đảo Tây Nam

Tôi gặp lại anh Mai Văn Ðỉnh, phóng viên Báo Công Lý, người bạn trong chuyến đi Trường Sa mùa Tết năm 2024 ngót một tháng trời. Chuyến đi ấy đã cho tôi thật nhiều thứ, mà khi về đất liền, tôi trân trọng gọi đó là chuyến hải trình thiêng liêng. Lần hội ngộ này, chúng tôi lại cùng nhau chung một hải trình, trong mùa biển đẹp, sóng êm để đến với biển đảo Tây Nam, nơi có quê hương Cà Mau yêu dấu. Thấy tôi vẫn vắt vẻo máy ảnh bên mình, anh tươi cười, “vậy là chúng ta lại cùng nhau đi biển đảo, cùng tác nghiệp, cùng có những bài viết cho chuyến đi”. Tôi thoáng chốc ngẩn ngơ! Khi biết tôi đã chuyển công tác từ đầu năm, anh quàng vai, nói khẽ: “Ðược đi cùng nhau là vui".

Người giữ đất rừng U Minh

 Con đường về xã Khánh Lâm mùa này hun hút nắng. Xe chạy dọc theo những con kênh nước phèn nhuộm đỏ chân rừng, len qua những vạt tràm đứng im thin thít như đang lắng nghe tiếng đất thở dưới chân người. Miệt rừng tràm nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc vẫn mộc mạc như thuở nào: lặng lẽ, chân tình và sâu đậm như con nước luồn qua rừng tràm, âm thầm bồi đắp sức sống cho đất U Minh.

Đêm nghe đất nứt

Ở miền đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, nơi những con sông mở đường ra biển lớn, người dân Cà Mau từ bao đời nay vẫn sống cùng nước như sống cùng hơi thở. Sông là đường đi. Sông là kế sinh nhai. Sông là nơi dựng nhà, neo ghe, sinh con, lớn lên rồi già đi.

Chuyến đò chở thanh xuân và những giấc mơ không lạc dòng

Cách đây hơn 10 năm, trong một lần về ấp Thuận Tạo (xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau cũ) đưa tin lễ khánh thành điểm trường mới, tôi vô tình gặp và phỏng vấn cậu bé Nguyễn Quốc Út. Khi ấy, Út mới học lớp 2. Hỏi về ước mơ dưới mái trường khang trang, cậu bé ấp úng: “Con chỉ cần học lên tới lớp Tư thôi” !?

Biểu tượng của khát vọng vươn lên

Ở bất kỳ vùng đất nào, những công trình biểu tượng không đơn thuần là một hạng mục kiến trúc hay mỹ thuật đô thị. Ðó còn là kết tinh bản sắc văn hoá, lịch sử hình thành và khát vọng phát triển của một địa phương. Với Cà Mau - vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, việc đầu tư xây dựng biểu tượng “Con tôm” và “Ba hạt lúa” có ý nghĩa sâu sắc cả về kinh tế, văn hoá lẫn tinh thần.

Trường Sa trong trái tim những người con đất mũi

Tham gia chuyến hải trình của Đoàn công tác số 12 năm 2026 đến với quần đảo Trường Sa và hệ thống Nhà giàn DK1, đối với 10 thành viên đến từ Cà Mau - vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, đây là hành trình của cảm xúc, niềm tự hào và trách nhiệm đối với chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tạo mặt bằng sạch, mở đường phát triển - Bài cuối: Ðồng bộ, quyết liệt, đúng quy định

Theo kế hoạch, năm 2026, cấp tỉnh triển khai trên 60 công trình, dự án; trong đó hơn 30 công trình, dự án trọng điểm chuyển tiếp từ năm 2025 và khoảng 28 dự án mới chuẩn bị triển khai. Ðây là nhiệm vụ rất lớn và khó khăn, đòi hỏi công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) phải có giải pháp đồng bộ, quyết liệt, với kế hoạch chi tiết, cụ thể.

Tạo mặt bằng sạch, mở đường phát triển - Bài 2: Vẫn còn nhiều điểm nghẽn

Dù đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, nhưng công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) còn tồn tại không ít khó khăn, hạn chế, do liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực và nhiều quy định, đặc biệt là liên quan đến quản lý, sử dụng đất cũng như quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp có đất bị thu hồi. Vì vậy, công tác này vẫn được xem là “điểm nghẽn”, làm chậm tiến độ một số công trình, dự án.