Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Ðiểm sáng công tác an sinh

Báo Cà Mau Trong 5 năm qua, với nhiều hình thức, cách làm linh hoạt, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) xã Trần Thới, huyện Cái Nước đã huy động mọi nguồn lực thực hiện tốt công tác an sinh xã hội (ASXH). Qua đó, góp phần giảm nghèo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ông Nguyễn Kiên Giang, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã, phấn khởi: “5 năm qua, MTTQ xã tiếp nhận, phối hợp vận động xây dựng 16 cây cầu nông thôn, 20 căn nhà, 49 cây nước và 4.943 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn và học sinh, tổng trị giá trên 10 tỷ đồng, từ đó giúp 29 hộ thoát nghèo. Hiện tại, xã còn 28 hộ nghèo, chiếm 0,97% và 36 hộ cận nghèo, chiếm 1,25%, không có hộ chính sách nghèo”.

Uỷ ban MTTQ xã Trần Thới vận động các công ty, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tặng bồn chứa nước cho các hộ gặp khó khăn do nắng hạn.

Với tinh thần tương thân tương ái, mỗi căn nhà Ðại đoàn kết được hoàn thành đem đến niềm vui an cư lạc nghiệp cho người có hoàn cảnh khó khăn; những phần quà trao tận tay người yếu thế góp phần tạo nên kết quả thiết thực trong công tác ASXH.

Chị Lê Thanh Trang, 48 tuổi, ấp Bình Thành, xúc động: “Gia đình tôi rất mừng khi được hỗ trợ xây nhà mới. Nhà có hai mẹ con, tôi đau yếu, con mới 11 tuổi; không làm ra tiền, cuộc sống hằng ngày dựa vào trợ cấp xã hội. Giờ được MTTQ xã hỗ trợ 55 triệu đồng cất nhà mới, tôi mừng lắm, mùa mưa năm nay đỡ lo”.

Chị Lê Thanh Trang, 48 tuổi, ấp Bình Thành, đang xây cất ngôi nhà mới từ số tiền do MTTQ xã hỗ trợ.

Cùng với chăm lo an cư, MTTQ xã đổi mới phương thức, mở rộng hình thức hỗ trợ sản xuất, giúp phát triển kinh tế để các hộ thoát nghèo bền vững, bằng cách cho mượn vốn làm ăn từ nguồn quỹ Vì người nghèo. Xét từng hoàn cảnh cụ thể, MTTQ xã sẽ cho mượn từ 2,5-5 triệu đồng để mua phương tiện, cây con giống.

Từ 5 triệu đồng của MTTQ xã cho mượn làm vốn, anh Nguyễn Văn Nhí, 44 tuổi, ấp Mỹ Hoà, mua vỏ máy làm phương tiện đi đục hàu, thu nhập trên 200 ngàn đồng/ngày. Không chỉ bán hàu thịt, anh còn tận dụng vỏ hàu để bán cho các hộ nuôi hàu lồng, hộ nuôi tôm công nghiệp.

Ông Nguyễn Kiên Giang cho biết: “Từ năm 2014 đến nay, đã có 61 hộ mượn, với trên 100 triệu đồng. Số tiền này, các hộ mua vỏ máy hoặc mua tôm, cua, sò giống thả nuôi trong vuông; có hộ mua heo, gà, vịt nuôi; có hộ làm vốn mua bán nhỏ... Sau một năm thì hoàn trả, hộ nào khó khăn quá thì xin gia hạn. Số tiền tuy không lớn nhưng đã trợ lực cho rất nhiều hộ nghèo lúc khó khăn. Cũng từ số tiền này, giúp nhiều hộ chọn được công việc phù hợp, từ đó có thu nhập ổn định”.

Ông Ðoàn Chế Linh (thứ hai từ trái sang), Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Trần Thới, đến thăm, tìm hiểu đời sống hộ anh Nguyễn Văn Nhí, 44 tuổi, ở ấp Mỹ Hoà (hộ được MTTQ xã hỗ trợ tiền cất nhà và cho mượn 5 triệu đồng làm vốn mua vỏ máy đi đục hàu). Nay cuộc sống gia đình anh Nhí khá hơn trước và thoát nghèo.

Với sự đóng góp tích cực của MTTQ, công tác ASXH của xã Trần Thới đạt kết quả quan trọng. Ðời sống các hộ nghèo, cận nghèo và các hộ có hoàn cảnh khó khăn từng bước được cải thiện, nhiều hộ nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững.

“Thời gian tới, MTTQ xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực hiện tốt công tác ASXH. Theo đó, tiếp tục rà soát từng hoàn cảnh, nhu cầu từng hộ nghèo, có cách giúp đỡ phù hợp, để các hộ này từng bước vươn lên; thực hiện xoá trắng hộ nghèo ở các ấp theo kế hoạch. Ðồng thời, cùng với cấp uỷ, chính quyền thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Nhà nước về chăm lo cho người nghèo”, ông Nguyễn Kiên Giang chia sẻ./.

 

Quỳnh Anh

 

Xã Long Điền đẩy mạnh xã hội hoá xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn

Từ đầu năm 2026 đến nay, xã Long Điền đã huy động hiệu quả nguồn lực xã hội hoá để xây dựng 5 cây cầu nông thôn, trị giá hơn 1 tỷ đồng, góp phần thay đổi diện mạo, thúc đẩy phát triển giao thương trên địa bàn.

Thêm nhịp cầu mới cho vùng nông thôn Phan Ngọc Hiển

Sáng 29/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh và UBND Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn tại ấp Xưởng Tiện và ấp Xẻo Lá.

Bàn giao nhà tình nghĩa do Thượng tướng Lê Tấn Tới vận động tài trợ

Hai căn nhà tình nghĩa được bàn giao cho hộ ông Trương Công Ơn và ông Lê Hoàng Minh (ấp Văn Đức A, xã An Trạch), đúng vào dịp kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) càng thêm ý nghĩa, lan toả truyền thống “đền ơn đáp nghĩa”.

Ấm lòng công nhân trong những ngày lễ lớn

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5), ngày 29/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Cà Mau tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các công đoàn cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn Phường Lý Văn Lâm.

Xã Phan Ngọc Hiển thăm, tặng quà gia đình Anh hùng LLVT Nhân dân dịp 30/4

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, sáng 27/4, Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà gia đình Anh hùng LLVT Nhân dân Bông Văn Dĩa, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Cứng, cùng các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

"Ánh sáng an ninh" ở Xã Tạ An Khương

Đó là công trình gồm 40 trụ đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt dọc tuyến đường giao thông nông thôn dài gần 2 km trên địa bàn ấp Tân Lợi A, Xã Tạ An Khương.

Khởi công 2 căn Nhà nhân ái

Thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, ngày 24/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 căn Nhà nhân ái cho các hộ hoàn cảnh khó khăn tại xã Đầm Dơi.

Thêm cầu nông thôn ở xã Phong Hiệp

Cầu Kinh 1.000 nối liền hai ấp 2A và 2B, xã Phong Hiệp vừa được khởi công từ nguồn vận động xã hội hoá.

Trao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên xã Đất Mũi

Hai đoàn viên được hỗ trợ là chị Hoàng Thị Xuân Quỳnh và anh Hứa Hoàng Thơ, đều công tác tại Trường THPT Viên An. Cả hai đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thu nhập chủ yếu từ tiền lương.

Thắp sáng niềm tin từ những phận đời khiếm thị

“Mù rồi nên cũng không cần đèn đóm gì đâu chú ơi”. Câu nói bộc bạch của bà Lê Thị Dững trong căn phòng nhỏ - nơi ánh sáng ban ngày cũng chẳng khác gì ban đêm, khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng.