Chiến tranh đã đi qua cách đây 41 năm, nhưng âm vang của ngày 30/4 lịch sử vẫn còn vang vọng mãi trong lòng bao thế hệ. Những người lính biệt động thành trẻ tuổi ngày ấy nay tóc đã bạc màu, song mỗi khi nhắc về quá khứ hào hùng, họ không giấu được sự xúc động xen lẫn niềm tự hào...
Các thành viên Đội biệt động thành Bạc Liêu chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh tại buổi họp mặt kỷ niệm 40 năm giải phóng thị xã Bạc Liêu. Ảnh: H.L
Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh
Lần giở lại những bức ảnh chụp cùng đồng đội năm xưa, ký ức về cuộc chiến đấu anh dũng hiện rõ qua lời kể của ông Nguyễn Tích Thiện (thường gọi là Ba Thiện) - Đội trưởng Đội biệt động thành Bạc Liêu, người treo lá cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng trên khu nhà cư xá Mỹ (nay là trụ sở Ban Bảo vệ và Chăm sóc sức khỏe Tỉnh ủy) vào sáng 30/4/1975.
Ngày ấy theo yêu cầu cách mạng, Đội biệt động thành ra đời với nhiệm vụ là mũi tấn công trong lòng địch. Tất cả 11 thành viên của Đội đều có tuổi đời rất trẻ nhưng có chung một ý nguyện “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Sau khi thành lập, tất cả các thành viên của Đội biệt động được huấn luyện tại các đơn vị lực lượng vũ trang trong nội ô và được trang bị một số vũ khí.
Trước ngày tổng tiến công lịch sử giành lại độc lập, tự do cho dân tộc, Đội biệt động được giao nhiệm vụ khảo sát địa hình, xác định mục tiêu đánh địch và vận chuyển vũ khí đến nơi tập kết an toàn. Dù biết tính mạng “ngàn cân treo sợi tóc”, nhưng với lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, các thành viên của Đội biệt động đã không ngại gian nan, nguy hiểm vào đến tận sào huyệt của địch.
Người Đội trưởng năm xưa hồi tưởng: “Lúc đó, anh em trong Đội mỗi người một nhiệm vụ. Tôi cùng hai đồng chí nhận nhiệm vụ treo cờ trên khu nhà cư xá Mỹ. Tôi cầm lá cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng chạy thẳng lên tầng 2 của quân địch treo trên cột thu lôi mà luôn trong tâm thế sẵn sàng hy sinh. Lá cờ treo lên, bọn giặc tháo xuống, nhưng tôi vẫn kiên trì treo lên lần thứ 2, thứ 3 cho đến khi giới học sinh và đông đảo người dân đổ ra đường với những khẩu hiệu mừng chiến thắng”. Lá cờ chiến thắng đầu tiên của tỉnh Bạc Liêu được treo lên bằng lòng dũng cảm của người thanh niên trẻ Nguyễn Tích Thiện. Cũng từ đó, Bạc Liêu đã sống trong ngày hội lịch sử - ngày giải phóng không đổ máu.
Tự hào thế hệ thanh niên
Từ khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đến nay đã 41 năm, nhưng trong tâm trí cô Huỳnh Thanh Hoa - nguyên Bí thư Thị đoàn Bạc Liêu (nay là Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh) vẫn còn vẹn nguyên tinh thần cách mạng của các chàng trai, cô gái trẻ trong ngày 30/4/1975. Không giấu được niềm tự hào khi nhắc về thế hệ thanh niên ngày ấy, cô Hoa chia sẻ: “Khi lá cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng cắm lên khu nhà cư xá Mỹ, người dân đổ xuống đường càng lúc càng đông thì lòng tôi càng ấm. Và càng vui sướng hơn khi lớp thanh niên một lòng hướng về Tổ quốc thông qua hành động xin được “rờ” vào lá cờ giải phóng dân tộc”.
Tinh thần yêu nước, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ lúc nào cũng rực cháy trong tim các thế hệ thanh niên. Nếu trong thời chiến, thanh niên sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc thì ở thời bình, thanh niên ra sức học tập, xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp, vươn lên sánh vai cùng bè bạn năm châu. Là lớp thanh niên thế hệ trước, nhưng cô Hoa vẫn giữ niềm tin và tự hào về thế hệ thanh niên ngày nay. Cô mong rằng các bạn trẻ hãy sống có hoài bão, lý tưởng, đừng vì một khó khăn nhỏ mà lùi bước. Đặc biệt là giữ vững tình yêu đối với Tổ quốc, niềm tự tôn dân tộc khi đất nước bước vào thời kỳ hội nhập với bao cơ hội lẫn thách thức cho thanh niên…
HOÀNG LAM

Truyền hình







Xem thêm bình luận