Thứ bảy, 9-5-26 01:53:56
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Đổi thay trên vùng kháng chiến

Báo Cà Mau (CMO) Mảnh đất Phú Mỹ, huyện Phú Tân xưa là vùng kháng chiến, trải qua bom đạn khắc nghiệt, dân nơi đây cùng sống, cùng che chở cho bộ đội.

Chỉ tay ra ngoài mấy chang đước đầm Thị Tường, ông Tám Hung (Phan Văn Hung), Bí thư Chi bộ ấp Xẻo Đước, xã Phú Mỹ, khẳng khái: “Nơi của bộ đội ta ngày xưa đó, bây giờ là điểm đến cho khách tham quan, là nơi cho bà con phát triển sản xuất đồng hành với du lịch”.

Làm bí thư chi bộ ấp khoảng 2 năm nay, trước đây là chủ tịch hội thuỷ sản của xã, ông Tám Hung nhận ra sự đổi thay từng ngày của nơi này. Ông Tám Hung khoe: “Ở đây nhà tường không hà. Bà con ở địa phương đặt là “xóm mới” hay còn gọi là “xóm nhà giàu”. Lúc đầu chỉ có 5-6 hộ thôi, bây giờ đã gần 20 hộ dân sinh sống".

Bề dày truyền thống

Nhà của ông Sáu Nhờ (Huỳnh Văn Nhờ, 74 tuổi) nằm cạnh Khu căn cứ Xẻo Đước. Quê gốc của ông Sáu ở miền Trung, lúc về đây chỉ 2-3 tuổi. Ông Sáu phân trần: “Năm 1943 gia đình tôi về đây. Hồi xưa ở đây chỉ có kênh Ký Nghĩa, còn mặt tiền thì không có kênh. Dân làng bắt đầu cùng nhau đào con kênh". Năm 17 tuổi, ông Sáu Nhờ đi làm giao liên, vận chuyển thư từ, mật báo cho cách mạng, vợ ở nhà làm công tác đoàn, dân quân tự vệ, phát loa tuyên truyền… Năm 1969, ông Sáu về địa phương làm du kích tới ngày giải phóng. 

Ông Sáu tự hào: “Trên quê hương Phú Mỹ này, đặc biệt là khu căn cứ, dân có lòng yêu nước lắm, vừa bảo vệ căn cứ Tỉnh uỷ, vừa bao vây đồn bót, tấn công địch…”.

Gia đình ông Sáu Nhờ có truyền thống cách mạng. Cầm lên những bằng khen, ông không khỏi xúc động: “Thời gian trôi qua, nhiều lúc nhớ lại thấy tự hào những trận đánh ngày xưa. Trên mâm cơm nhà, tôi thường nhắc lại cho các con nghe về truyền thống ấy”. Ông cũng cho biết, học sinh nhiều nơi trong tỉnh thường đến khu căn cứ để tham quan, ôn lại truyền thống chống giặc của quê hương.

Ông Sáu Nhờ (Huỳnh Văn Nhờ, bên trái) xem lại những bằng khen và thành tích của mình như nhắc nhở thế hệ con cháu tiếp bước truyền thống ấy.

Làng quê khởi sắc 

 Trưởng ấp Xẻo Đước Đỗ Văn Hiền liệt kê: “Ông Ba nè, ông Sáu Nhờ nè… là những người cố cựu khai sinh xóm mới này, vừa làm vuông, vừa trồng đước. Ở dưới đầm thì nuôi cá chẽm, đóng đáy, đặt nò…”.

Ấp Xẻo Đước hiện có 365 hộ, chỉ còn 5 hộ nghèo. Cách giải quyết cái nghèo của chi bộ nơi này tuy đơn giản mà hiệu quả. Những hộ nghèo chủ yếu là ít đất sản xuất, không có vốn làm ăn. Bằng cách 2 đảng viên kèm cặp 1 hộ nghèo, vừa hỗ trợ về vốn, vừa vận động những hộ khá giả hỗ trợ. Ông Hai Hiền thông tin, năm nay Chi bộ ấp Xẻo Đước đăng ký thoát nghèo 2 hộ và phấn đấu đến năm 2020 sẽ xoá hết hộ nghèo, đặc biệt là không cho họ tái nghèo.

Anh Châu Văn Hải (46 tuổi) được chi bộ giúp đỡ thoát nghèo trong năm 2018. Anh Hải xin làm việc ở tổ tự quản của ấp. Anh kể: “Trước đây do ít đất sản xuất, là trụ cột trong nhà nên tôi phải đi làm mướn ở Bình Dương. Lúc đó 2 đứa con còn nhỏ mà bệnh hoài, tôi về thường xuyên nên không dư dả. Vì thế quyết định về đây luôn”.

Mô hình nuôi ba ba thương phẩm, ba ba giống của chị Nguyễn Thị Lạc, ấp Thọ Mai, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân cho thu nhập gần 50 triệu đồng mỗi năm.

Năm qua, được địa phương xét cất căn nhà theo diện hộ nghèo, anh Hải vui mừng khôn xiết. Căn nhà tuy đơn giản nhưng là mơ ước của anh bao năm qua. Có nhà cửa ổn định, dù đi làm mướn anh cũng vui trong lòng. Hiện mỗi ngày anh đi chở cát đá cho các công trình cũng được 200-400 ngàn đồng. “Được sự giúp đỡ của địa phương, tôi ráng làm để thoát nghèo chứ không trông chờ vào Nhà nước hoài được”, anh Hải trải lòng.

Đi dọc đầm Thị Tường, chúng tôi về ấp Thọ Mai, nổi bật nơi đây là những căn nhà tường san sát nhau. Trưởng ấp Thọ Mai Nguyễn Văn Bùi bộc bạch, phát huy truyền thống cách mạng, bà con cần cù lao động, phát triển kinh tế, xây dựng quê hương. Anh Bùi tự hào: “Nghị quyết 03 của Đảng bộ xã Phú Mỹ ra đời là tiền đề cho phát triển kinh tế. Với phương châm không bỏ đất hoang, bà con tận dụng để trồng cây ăn trái, nuôi cá nước lợ…, thu nhập bình quân khoảng 4 triệu đồng/người/tháng”.

Nhờ mô hình nuôi ba ba mà gia đình chị Nguyễn Thị Lạc có thu nhập khá. Hiện chị Lạc có 2 hầm đất và 1 hồ. Chị kể: “5 năm trước, thấy hàng xóm nuôi hiệu quả quá nên tôi mua mấy trăm con về nuôi. Bán được 5 lứa rồi, mỗi lần thu nhập cũng được mấy chục triệu đồng. Ba ba dễ nuôi, ít bệnh nhưng thời gian thu hoạch hơi lâu (1,5 năm mới thu hoạch). Hàng ngày tôi chăn nuôi, trồng màu rồi vợ chồng làm mười mấy công vuông nữa nên đời sống cũng đỡ”.

Chia tay Xẻo Đước, chúng tôi nhớ hoài câu nói của ông Sáu Nhờ: “Cái đáng quý nhất là người dân một lòng theo Đảng. Trong kháng chiến thì quyết tâm bảo vệ khu căn cứ, giờ ra sức xây dựng quê hương. Những con người ấy đã làm nên diện mạo mới cho cả vùng quê này”./.

Nhật Minh

Ông Phạm Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Cà Mau

Sáng 6/5, Đại hội Đại biểu Hội Người cao tuổi tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra thành công tốt đẹp. Ông Phạm Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Hội.

Sẽ trình HĐND tỉnh điều chỉnh nhiều mức chi sát thực tiễn

Ngày 6/5, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do bà Vũ Hồng Như Yến, Trưởng ban, chủ trì, phối hợp với các ban của HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp thứ 2 (chuyên đề), HĐND tỉnh Cà Mau khoá XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri phấn khởi trước kết quả kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội

Ngày 6/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau tổ chức tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI tại Xã Trần Văn Thời và phường Bạc Liêu, nhằm thông tin kết quả kỳ họp, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các kỳ đại hội

Sau ngày đất nước thống nhất, để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, các tổ chức Mặt trận của hai miền thống nhất thành Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ cơ sở

Trong tiến trình đổi mới hệ thống chính trị, năm 2026 được Trung ương xác định là “Năm cán bộ cơ sở”. Với tỉnh Cà Mau, đây không chỉ là khẩu hiệu hành động mà còn là nhiệm vụ chiến lược nhằm cụ thể hoá mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gắn liền với công tác xây dựng Ðảng từ gốc để tạo sức bật cho vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Chuyển trọng tâm phòng, chống tham nhũng từ chiều rộng sang chiều sâu

“Chúng ta phải bám sát Nghị quyết số 04-NQ/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới. Trong đó, chuyển trọng tâm từ chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao vai trò của công tác này, góp phần vào phát triển đất nước. Do vậy, chúng ta phải kiên quyết, kiên trì trong thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau

Sáng 5/5, phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới.

Giảm nghèo bền vững: Khi ý Ðảng hoà nhịp lòng dân

Những năm gần đây, công tác giảm nghèo của Cà Mau ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng, không chỉ dừng lại ở những điểm sáng riêng lẻ mà ngày càng hình thành nhiều vùng “xoá trắng hộ nghèo”. Những chuyển mình rõ nét ấy bắt nguồn từ nỗ lực không ngừng đưa chủ trương, nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống, khơi dậy ý chí vươn lên và lan toả niềm tin trong mỗi người dân.

Xây dựng Đền tưởng niệm trở thành công trình văn hoá - lịch sử tiêu biểu

Tại Thành phố Đồng Nai, sáng 4/5, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức buổi báo cáo tiến độ triển khai công trình Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau.

Lung Máng Diệc - Vết thương và sự tri ân

Những ngày tháng 4, cả nước rộn ràng không khí hướng về kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) với niềm xúc động lẫn tự hào. Nhưng giữa niềm tự hào chung của dân tộc, ở Lung Máng Diệc vẫn còn khoảng lặng của mất mát, nhắc nhớ rằng phía sau hoà bình, độc lập là những hy sinh không thể nào quên.