Vận động người dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bài trừ hủ tục lạc hậu, tránh xa tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và xây dựng thế trận biên phòng vững mạnh… Đó là nhiệm vụ mà Đồn Biên phòng (ĐBP) Nhà Mát (TP. Bạc Liêu) luôn quyết tâm thực hiện.
ĐBP Nhà Mát được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới biển dài 12,5km nằm trên 3 xã, phường, gồm: phường Nhà Mát, xã Hiệp Thành và xã Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu), với trên 6.700 hộ. Nhân dân trên địa bàn sống chủ yếu bằng nghề làm ruộng, làm rẫy, làm muối, khai thác, đánh bắt các nguồn lợi từ biển.
So với mặt bằng chung của tỉnh, đời sống của nhân dân ven biển TP. Bạc Liêu vẫn còn thấp, có xã chiếm tỷ lệ hộ nghèo đến 18% (trong khi tỷ lệ hộ nghèo của TP. Bạc Liêu năm 2012 là 5,35%). Bên cạnh đó, một số gia đình, dòng họ còn mang nặng tư tưởng phong kiến với những hủ tục lạc hậu, các tệ nạn xã hội luôn nhen nhóm bùng phát. Đặc biệt là hiện tượng mê tín dị đoan, truyền đạo trái phép, cơi nới, tu sửa, xây dựng cơ sở thừa tự, qua lại biên giới Campuchia vẫn còn diễn ra.
![]() |
| Cán bộ Trạm kiểm soát Đồn Biên phòng Nhà Mát kiểm tra giấy phép hoạt động của ngư phủ. Ảnh: T.Q |
Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, ĐBP Nhà Mát thường xuyên phân công cán bộ xuống cơ sở nắm tình hình, phối hợp và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Chủ động, linh hoạt các phương án xử lý tình huống phức tạp xảy ra, nhất là những địa bàn còn gặp khó khăn về kinh tế và là trọng điểm để thế lực xấu lợi dụng, kích động. Vận động quần chúng và tranh thủ những người có uy tín cao trong cộng đồng để tuyên truyền, giúp bà con nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn tuyên truyền, kích động các vấn đề về dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.
Ngư phủ Bùi Văn Chiến (39 tuổi, ngụ phường Nhà Mát), chia sẻ: “Mỗi chuyến ra khơi, hễ phát hiện dấu hiệu khả nghi của “trộm biển”, xâm lấn ngư trường hay tai nạn trên biển, tôi liền thông báo để ĐBP Nhà Mát kịp thời cứu nguy, xử lý. Sau gia đình, ĐBP chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc của ngư phủ chúng tôi”.
Trung tá Dương Việt Thùy, Chính trị viên ĐBP Nhà Mát, cho biết: “ĐBP Nhà Mát luôn dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt đến người dân nghèo trên địa bàn đóng quân”. Từ năm 2009 đến nay, ĐBP đã vận động cán bộ, chiến sĩ đơn vị đóng góp một phần tiền lương để đỡ đầu 3 hộ nghèo, mở 2 lớp học tình thương, tặng quà cho những người già neo đơn, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, phối hợp với các đơn vị, địa phương cất 22 căn nhà tình thương, 12 căn nhà đại đoàn kết… giúp hộ nghèo vượt qua khó khăn trong cuộc sống, từng bước phát triển kinh tế gia đình.
Qua những chương trình cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế đơn vị và địa bàn hoạt động, ĐBP Nhà Mát đã có được sự ủng hộ, tin yêu của quần chúng, sự tin tưởng của chính quyền địa phương.
Tú Quyên

Truyền hình








Xem thêm bình luận