Thứ tư, 12-11-25 00:11:20
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Đồng bào Khmer huyện Vĩnh Lợi hiến đất làm đường

Báo Cà Mau

Vĩnh Lợi là một trong những địa phương có đông đồng bào Khmer với hơn 7,5% dân số của tỉnh. Thời gian qua, việc đồng bào Khmer hiến đất làm đường, xây trường học hay đóng góp kinh phí làm cầu nông thôn… đã không còn là chuyện hiếm ở huyện trọng điểm sản xuất lúa của Bạc Liêu.

Người dân ấp Cái Giá (xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi) hiến đất mở rộng lộ nông thôn. Ảnh: C.L

Những công trình từ lòng dân

Những năm đầu chia tách tỉnh, nhắc đến các xã: Hưng Hội, Hưng Thành, Châu Hưng A… của huyện Vĩnh Lợi, ấn tượng đầu tiên của nhiều người sẽ là hình ảnh những căn nhà lá lụp xụp, những con đường lót đan tạm bợ. Tuyến đường chính đã vậy, các con đường khác dẫn về các xóm, ấp phần lớn chỉ là các lối mòn, người dân qua lại đông, nhiều đoạn xe máy phải chật vật mới có thể di chuyển, nhất là vào mùa mưa. Đời sống kinh tế lẫn y tế, giáo dục đều rất khó khăn.

Khi bắt tay vào thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM), nhờ phát huy vai trò của những người có uy tín trong đồng bào Khmer, công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM được lan tỏa rộng khắp đến từng hộ dân. Tranh thủ sự đồng lòng của người dân, công tác XDNTM ở các xã nơi có đông bà con đồng bào Khmer sinh sống đã có bước ngoặt lớn.

Không chỉ tích cực ủng hộ, ông Sơn Bi (xã Hưng Hội) còn tham gia cùng với chính quyền địa phương vận động người thân xây cầu nông thôn. Ông Sơn Bi chia sẻ: “XDNTM cho quê hương cũng chính là nâng cao điều kiện sống cho chính bản thân và gia đình. Một con đường hay cây cầu được xây dựng nên sẽ giúp cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của gia đình dễ dàng hơn, từ đó kinh tế gia đình được nâng cao”. Với suy nghĩ đó, nhiều cây cầu, con đường bê-tông do sức đóng góp của người dân trong xã “mọc” lên ngày càng nhiều. Trường học, trạm y tế, nhà văn hóa ấp cũng được quan tâm đầu tư xây dựng khang trang.

Tại các ấp có đông đồng bào Khmer, cũng xuất hiện nhiều tấm gương Khmer điển hình chung tay cùng địa phương XDNTM với số tiền vận động, quyên góp lên tới vài tỷ đồng.

Quan tâm chăm lo đời sống

Đối với đồng bào dân tộc Khmer, nhà chùa có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống tín ngưỡng của bà con. Trong công tác XDNTM, các nhà chùa đã chú trọng, quan tâm, vận động các phật tử cùng đồng hành. XDNTM đi đôi với các chính sách chăm lo, phát triển đời sống đồng bào dân tộc thiểu số đã giúp người dân thấy được lợi ích lâu dài. Có thể điển hình như Ban quản trị chùa Cái Giá giữa (chùa Soryaram) ở xã Hưng Hội. Trong các buổi sinh hoạt tôn giáo, Ban quản trị chùa Cái Giá giữa đã lồng ghép tích cực vận động phật tử tham gia xây dựng cảnh quan, phát triển kinh tế, đặc biệt là phong trào hiến đất xây mới, mở rộng lộ nông thôn.

Tuy nhiên, cũng cần phải nhìn nhận rằng, trong quá trình thực hiện, đâu đó vẫn còn vài hộ dân chưa hiểu hết ý nghĩa, mục đích của các công trình, phần việc trong XDNTM nên còn đòi “bồi thường, hỗ trợ” mới giao đất cho đơn vị thi công. Trước những ý kiến, kiến nghị này, chính quyền địa phương phối hợp với Ban dân chánh ấp, người có uy tín trong đồng bào xuống tận nhà để giải thích, làm rõ các khúc mắc trong lòng bà con. Từ đó, nhiều hộ đã vui vẻ giao đất mà không đòi quyền lợi.

Bên cạnh đó, bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo như: thành lập các quỹ hùn vốn, cho vay xoay vòng, tổ hùn vốn mua bảo hiểm y tế, hỗ trợ cây - con giống, hướng dẫn kỹ thuật canh tác, xây cất nhà cho những hộ còn gặp khó khăn về nhà ở, tạo điều kiện thuận lợi để các em nhỏ trong độ tuổi đều được đến trường…, tất cả những việc làm này đã góp phần tạo nên diện mạo mới cho nhiều vùng nông thôn, nơi có đông đồng bào Khmer sinh sống trên địa bàn huyện.

“Song song với việc thực hiện các nhiệm vụ trong XDNTM, huyện cũng đặc biệt quan tâm đến đời sống kinh tế, văn hóa của bà con Khmer trên địa bàn. Do vậy, huyện Vĩnh Lợi quyết tâm tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư cho vùng có đông đồng bào Khmer sinh sống. Từ khi đời sống dần đi vào ổn định, bà con cũng rất nhiệt tình tham gia vào các hoạt động tại địa phương, góp phần hoàn thành các mục tiêu trong XDNTM”, ông Trần Minh Hải - Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi, cho biết.

Khánh Linh

Công an Cà Mau khánh thành cầu nông thôn và trao quà cho hộ nghèo

Hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu CAND (18/4/1946-18/4/2026), Phòng Tham mưu Công an tỉnh Cà Mau vừa phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức Lễ khánh thành cầu nông thôn tại ấp Nguyễn Tòng, xã Biển Bạch. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh, Nhóm từ thiện của bà Nguyễn Thị Hiền (TP Hồ Chí Minh), cùng cấp uỷ, chính quyền và đông đảo người dân xã Biển Bạch.

Gắn kết, phát triển từ Ngày hội Đại đoàn kết

Ngày 8/11, các Đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh tiếp tục đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại nhiều địa phương trong tỉnh, cùng chung vui với Nhân dân nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2025).

Nâng chất “lá chắn” đầu tiên bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân - Bài 2: Nâng cấp ba trụ cột chính

Để đạt mục tiêu phát triển đồng bộ, hiện đại, nâng cao toàn diện chất lượng công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân, y tế cơ sở ở Cà Mau cần sớm tháo gỡ những “điểm nghẽn” lớn. Trong đó, cấp thiết nhất là nâng cấp ba trụ cột chính của trạm y tế (TYT): cơ sở vật chất, trang thiết bị; nguồn nhân lực và chuyển đổi số.

Truyền thông phòng, chống sốt xuất huyết cho hơn 1.000 phụ nữ

Trong 3 ngày (5-7/11), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Công ty Cổ phần Mai Sen (TP Hồ Chí Minh) và Nhãn hàng JUMBO VAPE - Công ty Fumakilla Việt Nam tổ chức 4 cuộc truyền thông với chủ đề “Chung tay phòng, chống sốt xuất huyết hiệu quả - bảo vệ sức khỏe gia đình và cộng đồng”. Hơn 1.000 cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân tham dự.

Bàn giao “Nhà Đại đoàn kết” và “Nhà Tình đồng đội”

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2025), 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2025) và 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 9 (10/12/1945-10/12/2025), sáng 7/11, Bộ CHQS tỉnh Cà Mau tổ chức lễ bàn giao “Nhà Đại đoàn kết” và “Nhà Tình đồng đội” cho các quân nhân và gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Hiệu quả sự kiện “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm” tại U Minh

Sáng 7/11, tại xã U Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau tổ chức Sự kiện truyền thông “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình truyền thông hiệu quả” với chủ đề “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm”.

Kiều bào hướng về miền Trung

Từ bao đời nay, tinh thần “lá lành đùm lá rách” đã trở thành truyền thống quý báu, là sợi dây kết nối bền chặt trong lòng dân tộc Việt Nam. Dù ở trong nước hay nơi xứ người, người Việt vẫn luôn một lòng hướng về quê hương, nhất là khi đồng bào phải gánh chịu thiên tai, bão lũ hay dịch bệnh. Không cần những lời nói hoa mỹ, họ âm thầm chắt chiu, gom góp tấm lòng thành để gửi về quê nhà, nơi có những người dân đang oằn mình trong khó khăn, mất mát.

Những cán bộ Mặt trận thầm lặng xây dựng quê hương

Cán bộ công tác Mặt trận ở khóm, ấp trên địa bàn tỉnh chính là những “kiến trúc sư” thầm lặng, miệt mài gầy dựng khối đại đoàn kết, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Họ là những “cầu nối” vững chắc, đưa chủ trương, chính sách đến với người dân và tập hợp tâm tư, nguyện vọng của người dân đến với Ðảng và chính quyền. Những đóng góp của họ dù “không tên” nhưng đã và đang tạo nên diện mạo mới, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Lãnh đạo xã Hoà Bình kịp thời động viên gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm

Ngay sau khi xảy ra vụ việc khiến hai cha con trong xã tử vong dưới ao tôm, lãnh đạo UBND xã Hoà Bình tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên gia đình bà Trần Thị Điệp (ngụ ấp Do Thới). Đoàn đã chia sẻ sâu sắc với mất mát quá lớn của gia đình và cho biết chính quyền địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ khi gia đình có yêu cầu chính đáng.

Thầy giáo Trịnh Bá Ngọc hết lòng gieo yêu thương

Thầy Trịnh Bá Ngọc, giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Hiệp Thành nức tiếng gần xa, bởi không chỉ là người gieo chữ tận tâm, sống giản dị với nghề cao quý mà thầy Ngọc còn là người cha thứ hai, âm thầm chở che, nâng bước bao thế hệ học trò Khmer nghèo nên người.