Thứ sáu, 8-5-26 08:09:53
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Đong đầy yêu thương

Báo Cà Mau (CMO) Không ít lần tôi được đi, được tiếp xúc, trò chuyện với những người làm công tác thiện nguyện. Bằng tình yêu thương của mình, họ đã và đang thầm lặng sẻ chia đến những nơi còn khó khăn, những hoàn cảnh còn thiếu thốn. Những tấm lòng thiện nguyện ấy đã vun đắp và tô đậm thêm bức tranh cuộc sống với những nét màu hạnh phúc, tươi vui.

Thức thật sớm, bà Cao Thị Dung (73 tuổi, Ấp 5, xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời) chuẩn bị tươm tất để đón đoàn cựu học sinh miền Nam đến khánh thành cầu giao thông mang tên “Học sinh miền Nam - Vĩnh Phú 3”. Cây cầu được xây dựng từ sự sẻ chia của những cựu học sinh miền Nam với mong muốn góp phần xoá cầu khỉ ở vùng nông thôn.

Cựu học sinh miền Nam cắt băng khánh thành cầu “Học sinh miền Nam - Vĩnh Phú 3” tại Ấp 5, xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời.

“Tôi sống ở đây hơn 60 năm rồi, xóm không lộ, không cầu nên tụi tôi hay gọi tên “xóm vắng”, kêu riết thành danh luôn. Nhà tôi là căn nhà tình đồng đội, bên kia sông, mỗi lần muốn qua bên này phải bơi xuồng. Giờ được hỗ trợ xây dựng cây cầu, có cả bóng đèn năng lượng, tối đến thì sáng trưng, bà con trong xóm ai cũng nức lòng. Ngày thông cầu không chỉ có mình tui vui vậy đâu nghen cô, cả xóm với mấy chục con người từ già tới trẻ đều cười thiệt là tươi luôn”, bà Dung chia sẻ.

Cây cầu mang tên “Học sinh miền Nam - Vĩnh Phú 3” trở thành tài sản lớn của 6 nóc nhà trong "xóm vắng", tài sản chung mà họ đã được các thành viên cựu học sinh miền Nam trao tặng với cả tình cảm trân quý, yêu thương. “Có cầu, bà con qua lại thăm nhau cũng dễ, tụi nhỏ đến trường cũng nhanh, tình làng nghĩa xóm càng thêm thắt chặt”, ông Nguyễn Văn Cứng, Trưởng Ấp 5, phấn khởi.

Hầu hết các cô chú cựu học sinh miền Nam đều đã cao tuổi, sức khoẻ giảm sút, những bước chân không còn nhanh nhẹn, khi bước xuống xuồng hay lên bờ, lên cầu đều phải nắm tay nhau, đỡ nâng nhau. Ấy vậy mà mỗi khi có cây cầu giao thông nào hoàn thành, các cô, chú lại cùng nhau về thăm, sẻ chia niềm vui với bà con địa phương.

Ngoài đóng góp xây dựng cầu nông thôn, cựu học sinh miền Nam còn hỗ trợ xe đạp cho học sinh bớt khó khăn khi đến trường.

Chú Phan Trọng Nghĩa phân trần, những chuyến đi như thế này là dịp để các cô, các chú “ôn nghèo nhớ khổ”. Bởi chính các cô, chú là những người đã trải qua nhiều khó khăn, gian khổ nên sau khi về hưu, mỗi người đều muốn đóng góp để cùng với các địa phương chung tay thực hiện phong trào “xoá cầu khỉ”. Những cây cầu được xây dựng từ tiền lương hưu, trị giá không nhiều nhưng khi nhìn người dân, nhất là các cháu học sinh bớt khó khăn khi đến trường, càng làm động lực để cựu học sinh miền Nam tiếp tục đi, tiếp tục vận động “nối nhịp đường quê”.

Ông Trần Xuân Quýt, 72 tuổi, ấp Kinh Dớn, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, chia sẻ, trước đây, khi chưa có cầu, mỗi lần đi đâu phải đưa rước, vất vả lắm. Giờ có cây cầu bê-tông bắc ngang sông do cựu học sinh miền Nam xây tặng, bà con vui mừng biết bao, bởi giao thông thuận tiện, tình làng nghĩa xóm thêm gần gũi.     

Vừa là cựu học sinh miền Nam, vừa là người con Cà Mau, với bà Châu Nhật Sinh, việc vận động các cựu học sinh miền Nam, các mạnh thường quân giúp địa phương xây dựng cầu nông thôn, tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn như là việc làm tri ân của người con xa quê. Bà bảo, bản thân bà và các cựu học sinh miền Nam đi thực tế, cũng như qua các phương tiện thông tin đại chúng thấy người dân Cà Mau vẫn còn rất nhiều khó khăn. Thiếu cầu, lộ nên việc đi lại, làm ăn, học hành của người dân còn nhiều khó khăn, vất vả. Thời gian qua, cựu học sinh miền Nam đã hỗ trợ xây dựng được 7 cây cầu nông thôn. Thế nhưng, thực tế nhiều nơi người dân vẫn còn chia cắt bởi thiếu cầu, thiếu lộ.

“Nhiều bàn tay vỗ sẽ có tiếng kêu lớn, cựu học sinh miền Nam mong muốn nhận thêm nhiều sự hỗ trợ, chung tay đóng góp của những mạnh thường quân, các nhà hảo tâm để cùng nhau xây nên những nhịp cầu mơ ước, chung nhau nối nhịp đường quê”, bà Châu Nhật Sinh chia sẻ.     

Mỗi cây cầu được khánh thành, cựu học sinh miền Nam lại có mặt, dắt tay nhau đi qua, vừa như cảm nhận niềm vui của cả người cho và người nhận. Với họ, khi yêu thương đong đầy thì khó khăn nào, trở ngại nào tình thương cũng sẽ đến được với tình thương./.

Thanh Phương

Cử tri phấn khởi trước kết quả kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội

Ngày 6/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau tổ chức tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI tại Xã Trần Văn Thời và phường Bạc Liêu, nhằm thông tin kết quả kỳ họp, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các kỳ đại hội

Sau ngày đất nước thống nhất, để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, các tổ chức Mặt trận của hai miền thống nhất thành Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ cơ sở

Trong tiến trình đổi mới hệ thống chính trị, năm 2026 được Trung ương xác định là “Năm cán bộ cơ sở”. Với tỉnh Cà Mau, đây không chỉ là khẩu hiệu hành động mà còn là nhiệm vụ chiến lược nhằm cụ thể hoá mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gắn liền với công tác xây dựng Ðảng từ gốc để tạo sức bật cho vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Chuyển trọng tâm phòng, chống tham nhũng từ chiều rộng sang chiều sâu

“Chúng ta phải bám sát Nghị quyết số 04-NQ/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới. Trong đó, chuyển trọng tâm từ chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao vai trò của công tác này, góp phần vào phát triển đất nước. Do vậy, chúng ta phải kiên quyết, kiên trì trong thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau

Sáng 5/5, phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới.

Giảm nghèo bền vững: Khi ý Ðảng hoà nhịp lòng dân

Những năm gần đây, công tác giảm nghèo của Cà Mau ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng, không chỉ dừng lại ở những điểm sáng riêng lẻ mà ngày càng hình thành nhiều vùng “xoá trắng hộ nghèo”. Những chuyển mình rõ nét ấy bắt nguồn từ nỗ lực không ngừng đưa chủ trương, nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống, khơi dậy ý chí vươn lên và lan toả niềm tin trong mỗi người dân.

Xây dựng Đền tưởng niệm trở thành công trình văn hoá - lịch sử tiêu biểu

Tại Thành phố Đồng Nai, sáng 4/5, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức buổi báo cáo tiến độ triển khai công trình Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau.

Lung Máng Diệc - Vết thương và sự tri ân

Những ngày tháng 4, cả nước rộn ràng không khí hướng về kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) với niềm xúc động lẫn tự hào. Nhưng giữa niềm tự hào chung của dân tộc, ở Lung Máng Diệc vẫn còn khoảng lặng của mất mát, nhắc nhớ rằng phía sau hoà bình, độc lập là những hy sinh không thể nào quên.

Tự hào tiếp nối truyền thống

Trong những ngày tháng Tư lịch sử, hành trình trở về với cội nguồn đang được người trẻ lan toả mạnh mẽ. Lịch sử không còn là những trang sách khô khan mà hiện hữu qua từng ký ức, tái hiện qua từng “địa chỉ đỏ” và truyền đi thông điệp: phải biết trân trọng, gìn giữ và tiếp nối truyền thống dân tộc.

Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng - Trách nhiệm thiêng liêng

Cùng với những năm tháng kháng chiến trường kỳ, mảnh đất Cà Mau kiên trung đã có biết bao người mẹ, người vợ lặng lẽ tiễn chồng, tiễn con lên đường chiến đấu và mãi mãi không đợi được ngày trở về. Khắc ghi và biết ơn sâu sắc công lao của các mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH), thế hệ hôm nay tiếp nối truyền thống, hết lòng chăm lo, phụng dưỡng các mẹ bằng tất cả tình cảm và trách nhiệm.