Thứ năm, 7-5-26 11:43:37
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Dưới chân bia Tổ quốc ghi công

Báo Cà Mau (CMO) Trong chiến tranh, những mất mát, hy sinh là điều không thể tránh khỏi. Và để thống nhất đất nước, lập lại hoà bình, biết bao nhiêu người đã ngã xuống, xương máu của ông cha đã thấm đẫm trên từng tấc đất quê hương.

Tri ân, tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh để giành lấy và giữ vững nền độc lập, bảo vệ Tổ quốc, trên khắp đất nước, các đền, đài tưởng niệm, bia Tổ quốc ghi công… đã được xây dựng. Đó là những công trình mang tính nhân văn, không chỉ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” mà còn giáo dục truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc.

Đoàn viên thanh niên xã Thanh Tùng dâng hương tại Bia Tổ quốc ghi công nhân dịp lễ 30/4.

Riêng tại tỉnh Cà Mau, các ngành, các cấp trong tỉnh quan tâm xây dựng đài tưởng niệm, bia Tổ quốc ghi công… ở những nơi trang trọng, nơi ghi dấu chiến tích lịch sử… và tôn tạo, giữ gìn. Bởi đây là những công trình mang ý nghĩa sâu sắc, ghi lại dấu ấn lịch sử, khắc ghi truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Qua đó, thế hệ trẻ hôm nay và mai sau được hiểu rõ hơn những giá trị văn hoá, lịch sử cũng như những truyền thống tốt đẹp của ông cha để tiếp bước xây dựng và phát triển đất nước.

Từ nhiều năm nay, cứ vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, ông Nguyễn Thành Công (hiện ngụ xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau) lại tìm về thắp hương, vọng tưởng tại Bia Tổ quốc ghi công ở xã Thanh Tùng (huyện Đầm Dơi). Điều đó không chỉ thể hiện tấm lòng của người con quê hương đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng đấu tranh để thế hệ hôm nay có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc, mà còn bởi trên tấm bia ghi công ấy có tên người cha ruột của ông: Liệt sĩ Nguyễn Văn Các - một chiến sĩ cách mạng kiên trung, thà hy sinh chớ không chịu khuất phục trước kẻ thù.

Ông Nguyễn Văn Các nguyên là Bí thư Chi bộ kênh Ông Đơn (ấp Phú Quý, xã Thanh Tùng). Năm 1963, trong lúc đang họp chi bộ tại địa phương, ông Các bị địch bắt (do có chỉ điểm) và bị đưa ra Cà Mau biệt giam để khai thác. Tuy nhiên, không moi được thông tin, địch đã thủ tiêu ông. Từ đó, gia đình ông đã chọn ngày ông bị bắt để làm ngày cúng cơm cho ông.

Sau ngày đất nước thống nhất, gia đình ông Công luôn đau đáu tìm kiếm hài cốt cha, nhưng vô vọng! Mãi đến năm 2003, được sự giúp đỡ của ông Ba Trọng (nhà ngoại cảm ở tỉnh Sóc Trăng), hài cốt ông Các đã được tìm thấy nơi mé kênh trong khu nghĩa địa Triều Châu (TP Cà Mau).

Ông Công bùi ngùi: “Hưởng ứng Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Bác Hồ, người dân kênh Ông Đơn đã sớm giác ngộ cách mạng và trở thành truyền thống, lan toả trong mỗi gia đình. Đàn ông, thanh niên thì trực tiếp tham gia kháng chiến, còn đàn bà, phụ nữ thì ở nhà quán xuyến gia đình và tham gia công tác hậu cần, giao liên… Kênh Ông Đơn từng là căn cứ cách mạng của khu Tây Nam Bộ. Sau mấy mươi năm phiêu linh, cha tôi cũng đã trở về xứ sở, được mồ yên mả đẹp, trong khi còn biết bao người đã hy sinh vẫn chưa tìm được hài cốt”.

Theo mách bảo của ông Công, chúng tôi tìm đến nhà ông Đoàn Thanh Liêm, một gia đình có truyền thống cách mạng ở kênh Ông Đơn. Cha ông Liêm là ông Đoàn Công Hiệu, nguyên là Chi uỷ viên xã Mười Tiền (thời đó bao gồm nhiều xã: Thanh Tùng, Tam Giang, Tân Ân…). Năm 1957, ông Hiệu bị địch bắt và lưu đày 3 năm khổ sai ở nhà tù Phú Lợi, tỉnh Sông Bé (nay chia tách thành 2 tỉnh Bình Dương và Bình Phước). Nối gót cha, ông Liêm bắt đầu tham gia cách mạng, hoạt động ở địa bàn Chợ Thủ (thuộc xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển ngày nay). Bản thân ông Liêm từng bị địch bắt giam cầm, tra tấn dã man nhiều ngày liền, nhưng không khai thác được thông tin, địch thả ông về trong bộ dạng tiều tuỵ. Vợ ông là cựu chiến binh, từng là chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn U Minh 2.

“Chiến tranh chấm dứt, hoà bình lập lại, người dân kênh Ông Đơn tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của ông cha, đoàn kết giúp đỡ nhau lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp. Thế nên, dù hậu quả từ những trận đòi roi tra tấn của địch khiến tôi bây giờ đi đứng khó khăn vì đôi chân yếu ớt, còn vợ tôi cũng bệnh hoạn triền miên vì vết thương chiến tranh hành hạ, song, vợ chồng tôi luôn thấy tự hào vì mình đã đóng góp một phần công sức để giành lấy tự do, bình yên cho con cháu hôm nay”, ông Liêm tâm tình.

Chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ, nhưng những chiến công hào hùng của dân tộc thì không bao giờ phai nhạt trong lòng mỗi người dân Việt. Đứng dưới chân các tượng đài tưởng niệm, bia Tổ quốc ghi công…, thế hệ trẻ hôm nay không chỉ tưởng nhớ công lao, những hy sinh của ông cha và các bậc tiền hiền đã có công giữ nước, mà còn cảm thấy tự hào và nuôi dưỡng ý chí tự lực tự cường, kiên trung bất khuất, quyết tâm noi gương các thế hệ đi trước, không ngừng phát huy tinh thần dân tộc để xây dựng đất nước phồn vinh./.

 

Mã Phi

 

Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau

Sáng 5/5, phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới.

Giảm nghèo bền vững: Khi ý Ðảng hoà nhịp lòng dân

Những năm gần đây, công tác giảm nghèo của Cà Mau ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng, không chỉ dừng lại ở những điểm sáng riêng lẻ mà ngày càng hình thành nhiều vùng “xoá trắng hộ nghèo”. Những chuyển mình rõ nét ấy bắt nguồn từ nỗ lực không ngừng đưa chủ trương, nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống, khơi dậy ý chí vươn lên và lan toả niềm tin trong mỗi người dân.

Xây dựng Đền tưởng niệm trở thành công trình văn hoá - lịch sử tiêu biểu

Tại Thành phố Đồng Nai, sáng 4/5, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức buổi báo cáo tiến độ triển khai công trình Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau.

Lung Máng Diệc - Vết thương và sự tri ân

Những ngày tháng 4, cả nước rộn ràng không khí hướng về kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) với niềm xúc động lẫn tự hào. Nhưng giữa niềm tự hào chung của dân tộc, ở Lung Máng Diệc vẫn còn khoảng lặng của mất mát, nhắc nhớ rằng phía sau hoà bình, độc lập là những hy sinh không thể nào quên.

Tự hào tiếp nối truyền thống

Trong những ngày tháng Tư lịch sử, hành trình trở về với cội nguồn đang được người trẻ lan toả mạnh mẽ. Lịch sử không còn là những trang sách khô khan mà hiện hữu qua từng ký ức, tái hiện qua từng “địa chỉ đỏ” và truyền đi thông điệp: phải biết trân trọng, gìn giữ và tiếp nối truyền thống dân tộc.

Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng - Trách nhiệm thiêng liêng

Cùng với những năm tháng kháng chiến trường kỳ, mảnh đất Cà Mau kiên trung đã có biết bao người mẹ, người vợ lặng lẽ tiễn chồng, tiễn con lên đường chiến đấu và mãi mãi không đợi được ngày trở về. Khắc ghi và biết ơn sâu sắc công lao của các mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH), thế hệ hôm nay tiếp nối truyền thống, hết lòng chăm lo, phụng dưỡng các mẹ bằng tất cả tình cảm và trách nhiệm.

Chuyện về những nữ anh hùng

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cùng già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Trên mảnh đất Cà Mau, niềm tự hào ấy càng trở nên rực rỡ qua năm tháng kháng chiến trường kỳ. Họ không chỉ là hậu phương vững chắc mà còn là những đoá hoa lửa, những nữ anh hùng viết nên câu chuyện huyền thoại sáng mãi đến ngàn sau.

Khơi dậy sức dân qua những công trình trọng điểm

Kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta càng thấm thía giá trị của độc lập, tự do và sức mạnh vô song của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, sức mạnh ấy từng “đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào”; và nay, trong thời bình, sức dân lại tiếp tục được khơi dậy mạnh mẽ để xây dựng những đại công trình, đưa Cà Mau vươn mình ra biển lớn.

Hơn 1.300 đại biểu sẽ tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031

Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong các ngày từ 11-13/5/2026 tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu.

Ông Tạ Bửu Thương tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Cà Mau

Trong nhiệm kỳ mới, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Cà Mau cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, lan toả mạnh mẽ hơn nữa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Đồng thời, xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, sát với tình hình thực tế của địa phương, tăng cường tham mưu hiệu quả cho cấp uỷ, chính quyền trong công tác chăm lo cho người khuyết tật, trẻ mồ côi.