Từ người lớn trên 50 tuổi đến trẻ con chỉ độ tuổi vào lớp 1, làng trên xóm dưới ai nấy đua nhau mang tiền đi “bắn cá”. Một vùng quê yên bình bỗng chốc trở nên náo động, tệ nạn xã hội phát sinh, trật tự địa bàn xáo trộn vì loại trò chơi điện tử núp bóng đỏ đen, sát phạt này.
Về xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân, chúng tôi nghe nhiều người than vãn về hệ lụy của game bắn cá. Bà Ngọc Thảo bức xúc kể: “Chồng tôi cùng mấy đứa choai choai suốt ngày đến tiệm game gần UBND xã bắn cá. Đến khi ổng khai thiệt đã thiếu nợ 6 triệu đồng thì tôi mới té ngửa. Tôi nhờ người đi làm chứng để tôi trả tiền cho chủ tiệm game thì họ không dám lấy, nhưng cứ gặp riêng chồng tôi ngoài đường là họ nhắc lại món nợ đó của ổng”.
Người bị đòi nợ là anh L.M.G. Anh G. cho biết: “Điểm đặt máy nhà ông Chư luôn đông nghẹt người chơi. Mỗi máy chơi được 6 người. Một lần vào máy, người chơi nạp ít nhất 50.000 đồng, nhưng thường chỉ chơi chưa đầy 5 phút là đã hết điểm, phải mua xu chơi tiếp. Nếu chơi hăng, 1 triệu đồng có khi tôi chỉ chơi chừng nửa tiếng. Càng thua càng có tâm lý muốn gỡ, vậy nên nhiều người chơi như tôi đã thiếu nợ tiền triệu ở tiệm game này. Ban đầu, chơi còn có lúc lời hay huề vốn. Song, dần dà chủ tiệm cài lại máy, chơi thua hoài. Đến đó chơi khác gì đem tiền đi nộp không cho họ”.
Ông Hoàng Chư bán chế phẩm dinh dưỡng gia súc, kinh doanh thêm sân banh, bàn bi-da và gần đây ông mang về 4 máy chơi bắn cá. Từ khi có trò chơi này, rất nhiều trẻ con và học sinh đến chơi. Phụ huynh đến tìm con thì chủ tiệm trả lời không có, có người sốt ruột chạy vào mở cửa phòng game thì thấy con mình đang “nã đạn” say mê.
Bà Vu Kim Niên, ấp Bà Ai I cho biết: “Con trai bạn tôi vừa bỏ nhà ra đi vì mê game”. Đó là Lĩnh, đang theo học lớp 8, Trường THCS Nguyễn Du đã không đến lớp nhiều ngày. Khi nhà trường cho hay em bỏ học không lý do thì gia đình bắt gặp Lĩnh đang chơi game ở nhà ông Chư. Bị cha la mắng và cấm chơi game, Lĩnh đã bỏ đi khỏi nhà. Trong xã cũng đã xảy ra trường hợp đứa bé 8 tuổi vì mê chơi mà về nhà ăn cắp 4 triệu đồng cha mẹ dành dụm để “nướng” vào game bắn cá.
Vợ chồng anh Sơn sửa xe nhà ở cặp mé sông, đêm nào hàng xóm cũng nghe tiếng chửi nhau, có khi ẩu đả. Mâu thuẫn giữa hai vợ chồng ngày càng lớn thêm khi những lời khuyên, thậm chí cấm đoán Sơn đem tiền “bắn cá” của người vợ không còn tác dụng. Thế là mỗi đêm, khi Sơn từ tiệm game trở về, “cuộc chiến” lại xảy ra.
Chúng tôi tháp tùng theo cán bộ xã đến nhà một số người dân đều nghe than phiền: “Ở vùng quê này, game bắn cá cuốn hút người ta đến nổi cả hai cha con cùng đi chơi chung một chỗ, đến khi gặp nhau mới té ngửa. Tiệm game mở cửa phục vụ tới 2 - 3 giờ sáng. Game gì mà còn hơn đánh số, đánh đề nữa cán bộ ơi! Chúng tôi chỉ mong chính quyền mau dẹp cái máy “đỏ đen” đó đi cho dân nhờ”.
Ông Lưu Quang Quẩn, cán bộ văn hóa xã Lộc Ninh cho hay: “Xã đã dẹp được 2 cơ sở kinh doanh game bắn cá. Chỉ còn một điểm nữa là hộ của ông Hoàng Chư. Do cơ sở của ông Chư xuất trình đầy đủ giấy tờ liên quan và chưa có bằng chứng cụ thể về hình thức bắn cá ăn thua bằng tiền nên cơ sở vẫn được kinh doanh bình thường. Cách đây mấy ngày, nhận được phản ánh của người dân về các sự việc mất trộm tiền, gây rối và nợ nần từ chuyện chơi game cá cược, bà Chành Đa, Phó Chủ tịch UBND xã chỉ đạo tôi theo dõi sự việc để có hướng xử lý. Khi tôi cùng một số cán bộ công an chuẩn bị đến kiểm tra làm rõ về việc kinh doanh quá giờ quy định và sát phạt bằng tiền thì tiệm game này bất ngờ đóng cửa đuổi hết khách!?”.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, máy game bắn cá của ông Chư có hóa đơn mua nhưng do một người ở tỉnh khác đứng tên. Để kiếm lời từ người chơi, ông Chư đăng ký kinh doanh là game giải trí thông thường. Tuy nhiên, trên thực tế thì lại quy đổi ra tiền để thu hút các “game thủ” có máu đỏ đen. Đề nghị cơ quan chức năng cùng chính quyền địa phương sớm vào cuộc để làm rõ vấn đề này. Đồng thời triệt xóa điểm cờ bạc dưới hình thức kinh doanh hợp pháp để trả lại sự bình yên của vùng quê này trong những ngày xuân về tết đến.
M.Đ.H
![]() |
| Điểm kinh doanh game bắn cá của ông Hoàng Chư. Ảnh: T.H |

Truyền hình








Xem thêm bình luận