Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Gần 4 tỷ đồng hỗ trợ không hoàn lại cho Cà Mau

Báo Cà Mau Với mục đích hỗ trợ cho các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, sáng nay (16/10), ông Ono Masuo, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh và bà Morimoto Emiko, Lãnh sự Ban Kinh tế, Tổng lãnh sự quán Nhật Bản phối hợp với UBND TP Cà Mau, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức bàn giao Dự án xây dựng 3 phòng học và nhà vệ sinh tại Trường Tiểu học Phường 8/1 Khu C (Phường 8, TP Cà Mau) và trao máy trợ thính cho các em học sinh khiếm thính tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập tỉnh Cà Mau.

 Ông Ono Masuo và bà Morimoto Emiko cùng lãnh đạo UBND TP Cà Mau, Ban giám hiệu Trường Tiểu học Phường 8/1 cắt băng khánh thành dự án.

Đây là chương trình viện trợ không hoàn lại do Chính phủ Nhật Bản thực hiện. Chương trình này viện trợ cho các dự án có quy mô nhỏ được thực hiện bởi các tổ chức như chính quyền địa phương hoặc các tổ chức phi chính phủ quốc tế.

Ông Ono Masuo phát biểu tại buổi bàn giao.

Theo đó, Dự án xây dựng 3 phòng học và nhà vệ sinh Trường Tiểu học Phường 8/1 Khu C có tổng kinh phí trên 2,1 tỷ đồng.

Ông Tăng Vũ Em, Phó chủ tịch UBND TP Cà Mau, cho biết: “Nhờ việc viện trợ xây dựng các phòng học tại các trường gặp khó khăn về cơ sở vật chất đã tạo môi trường giáo dục an toàn và hiệu quả cho học sinh, giảm tải tình trạng học sinh tập trung về các điểm trường chính trong trung tâm thành phố. Bên cạnh đó, thông qua việc thực hiện dự án này còn củng cố mối quan hệ ngày càng bền chặt giữa tỉnh Cà Mau và Tổng lãnh sự quán Nhật Bản. Tôi hy vọng thời gian tới, TP Cà Mau tiếp tục nhận được nhiều sự hợp tác, hỗ trợ từ chính phủ và Nhân dân Nhật Bản”.

Cùng ngày, đoàn công tác của Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh đến thăm các em khuyết tật tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập tỉnh Cà Mau.

Đại diện nhà trường, nhà tài trợ lãnh đạo địa phương cắt băng bàn giao dự án hỗ trợ máy trợ thính, máy FM cho Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập tỉnh Cà Mau.

Cô Nguyễn Nga, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập tỉnh Cà Mau, cho biết: “Trước đây, các em từ lớp 1-3 được hỗ trợ máy trợ thính, các lớp còn lại không có. Nhờ dự án của Chính phủ Nhật Bản từ chương trình viện trợ không hoàn lại, hiện nay 100% học sinh tại trường đã được hỗ trợ máy trợ thính. Năm học 2024-2025, sau khi được dự án Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ máy trợ thính, máy FM đã góp phần cải thiện chất lượng dạy và học đối giáo viên, học sinh tại trung tâm”.

Ông Ono Masuo và lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tham quan các lớp học tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập tỉnh Cà Mau.

Được biết, ngày 12/6/2023, Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập tỉnh Cà Mau nhận được tài trợ của Chính phủ Nhật Bản với số lượng thiết bị gồm: 84 máy trợ thính; 10 máy FM (máy chủ); 92 máy (máy con), tổng kinh phí trên 1,7 tỷ đồng.

Đây là phương tiện tốt nhất giúp giáo viên, học sinh giảm áp lực khi tiếp cận Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tất cả giáo viên, học sinh khi được hỗ trợ máy trợ thính, máy FM có thể giao tiếp với nhau bằng lời nói. Từ đó, kết quả dạy và học được nâng lên.

Phát biểu tại lễ bàn giao, ông Ono Masuo mong muốn các đơn vị thụ hưởng quan tâm bảo trì các công trình cũng như thiết bị được hỗ trợ để phát huy tốt hiệu quả trong công tác giảng dạy cho học sinh, nhằm giúp các em được tiếp thu đầy đủ kiến thức và học tập trong môi trường tiện nghi hơn.

Kim Cương

 

 

Xã Long Điền đẩy mạnh xã hội hoá xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn

Từ đầu năm 2026 đến nay, xã Long Điền đã huy động hiệu quả nguồn lực xã hội hoá để xây dựng 5 cây cầu nông thôn, trị giá hơn 1 tỷ đồng, góp phần thay đổi diện mạo, thúc đẩy phát triển giao thương trên địa bàn.

Thêm nhịp cầu mới cho vùng nông thôn Phan Ngọc Hiển

Sáng 29/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh và UBND Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn tại ấp Xưởng Tiện và ấp Xẻo Lá.

Bàn giao nhà tình nghĩa do Thượng tướng Lê Tấn Tới vận động tài trợ

Hai căn nhà tình nghĩa được bàn giao cho hộ ông Trương Công Ơn và ông Lê Hoàng Minh (ấp Văn Đức A, xã An Trạch), đúng vào dịp kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) càng thêm ý nghĩa, lan toả truyền thống “đền ơn đáp nghĩa”.

Ấm lòng công nhân trong những ngày lễ lớn

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5), ngày 29/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Cà Mau tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các công đoàn cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn Phường Lý Văn Lâm.

Xã Phan Ngọc Hiển thăm, tặng quà gia đình Anh hùng LLVT Nhân dân dịp 30/4

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, sáng 27/4, Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà gia đình Anh hùng LLVT Nhân dân Bông Văn Dĩa, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Cứng, cùng các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

"Ánh sáng an ninh" ở Xã Tạ An Khương

Đó là công trình gồm 40 trụ đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt dọc tuyến đường giao thông nông thôn dài gần 2 km trên địa bàn ấp Tân Lợi A, Xã Tạ An Khương.

Khởi công 2 căn Nhà nhân ái

Thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, ngày 24/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 căn Nhà nhân ái cho các hộ hoàn cảnh khó khăn tại xã Đầm Dơi.

Thêm cầu nông thôn ở xã Phong Hiệp

Cầu Kinh 1.000 nối liền hai ấp 2A và 2B, xã Phong Hiệp vừa được khởi công từ nguồn vận động xã hội hoá.

Trao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên xã Đất Mũi

Hai đoàn viên được hỗ trợ là chị Hoàng Thị Xuân Quỳnh và anh Hứa Hoàng Thơ, đều công tác tại Trường THPT Viên An. Cả hai đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thu nhập chủ yếu từ tiền lương.

Thắp sáng niềm tin từ những phận đời khiếm thị

“Mù rồi nên cũng không cần đèn đóm gì đâu chú ơi”. Câu nói bộc bạch của bà Lê Thị Dững trong căn phòng nhỏ - nơi ánh sáng ban ngày cũng chẳng khác gì ban đêm, khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng.