Tại Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân (huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), những người con của quê hương Bạc Liêu đang cùng đồng đội bảo vệ vững chắc vùng biển, đảo, thềm lục địa Tây Nam của Tổ quốc.
Chúng tôi gặp Thiếu úy Nguyễn Dương Trùng Dương khi anh đang chỉ huy việc chuẩn bị cho tàu HQ 637 đưa đoàn cán bộ, phóng viên đi thăm các đảo thuộc Vùng 5 vào đêm 21/1. Chiếc tàu vừa trở về vào sáng cùng ngày sau chuyến hải trình chở dân ở đảo Thổ Chu về. Thiếu úy Trùng Dương quê xã Phong Thạnh, huyện Giá Rai, hiện là Thuyền phó tàu HQ 637 thuộc Hải đội 512, Lữ đoàn 127. Tốt nghiệp Học viện Hải quân tháng 8/2014, Thiếu úy Trùng Dương được giao chỉ huy con tàu vận tải chủ lực của Vùng 5, có lượng giãn nước 450 tấn được thiết kế và đóng tại Việt Nam.
Con tàu này thường xuyên vận chuyển người, hàng hóa, quân trang, vũ khí thiết bị cho các trạm ra-đa ở các đảo Tây Nam, chở vật tư xây dựng ra quần đảo Trường Sa, tham gia cứu nạn. Con tàu đã nhiều lần lên Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh nhận vật tư.
![]() |
| Trung úy Trần Vũ Linh, Thuyền trưởng tàu HQ 759. Ảnh: N.Q |
Tại Hải đội 512, còn có Trung úy Châu Văn Ly - cũng là một người con của quê hương Bạc Liêu đang điều khiển tàu chở vật tư, hàng hóa từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra xây dựng Trường Sa. Nhiệm vụ này kéo dài từ tháng 9/2014 đến tháng 9/2016.
Một đồng hương Bạc Liêu khác là Trung úy Trần Vũ Linh, Thuyền trưởng tàu HQ 759, Hải đội 511, Lữ đoàn 127. Mới 25 tuổi nhưng Trung úy Linh được chỉ huy giao nhiều trọng trách.
Nhà trường (Học viện Hải quân) chỉ dạy những kiến thức cơ bản, nên khi ra trường, tiếp xúc với tàu, Trung úy Linh tự học nhiều để giờ đây đã làm chủ kỹ thuật thiết bị trên tàu. “Những con tàu lướt sóng ra khơi khiến tôi thêm yêu biển, tự hào là lính Hải quân” - Thuyền trưởng Trần Vũ Linh bày tỏ. Giờ đây việc đi biển đã trở thành niềm vui của Trung úy Linh.
Nhận xét về cấp dưới của mình, Thiếu tá Đặng Trọng Sơn, Chính trị viên Hải đội 511, cho biết: “Đồng chí Linh về công tác từ tháng 9/2012, luôn là thuyền trưởng mẫu mực về đạo đức và chuyên môn, là tấm gương cho cán bộ, chiến sĩ noi theo”.
Trên đây chỉ là vài trong số nhiều người con của quê hương Bạc Liêu công tác tại Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, đang ngày đêm bám biển giữ gìn thềm lục địa Tây Nam của Tổ quốc. Những người con ấy đã góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của Quân chủng Hải quân Việt Nam anh hùng.
Nguyễn Quốc

Truyền hình








Xem thêm bình luận