Sau kỳ nghỉ Tết Giáp Ngọ, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường 3 (TP. Bạc Liêu) giới thiệu cho tôi đến thăm gia đình bà Lê Hồng Ly (phường 3) - gia đình duy nhất trong 16 gia đình của phường có con nhập ngũ được UBND TP. Bạc Liêu tặng giấy khen là Gia đình tiêu biểu trong thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2013.
![]() |
| Bà Lê Hồng Ly trò chuyện với cán bộ Ban quân sự phường 3 (TP. Bạc Liêu). Ảnh: T.H |
Sau đó, Khanh trúng tuyển NVQS. Ngày Khanh lên đường, ông bà ngoại, cha mẹ và cô em gái đã ra đưa tiễn và động viên Khanh phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Quách Minh Khanh đã nhập ngũ vào Đại đội 2, Tiểu đoàn 2, Lữ 25 Công binh ở TP. Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) tròn một năm. Trong hai lần được nghỉ phép về thăm nhà, chàng trai Quách Minh Khanh giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Trong những bữa cơm quây quần cùng gia đình, Khanh không ngớt lời kể về đơn vị, về đồng đội, về những buổi rèn luyện trong môi trường quân đội và những điều đã được học, được làm khi tham gia quân ngũ.
Khanh thường tâm sự với mẹ: “Thực hiện Luật NVQS là trách nhiệm và nghĩa vụ của thanh niên đối với Tổ quốc. Hơn nữa, quân đội là môi trường, nơi rèn luyện, thử thách tốt nhất. Con sẽ phấn đấu để xứng đáng với truyền thống quê hương và gia đình, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam”. Khanh cho biết, dự tính khi xuất ngũ, sẽ về tiếp tục phục vụ tại địa phương, rồi học nghề.
Theo đồng chí Thái Quang Tấn, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường 3, lúc còn tham gia lực lượng dân quân tự vệ của phường, Quách Minh Khanh đã chấp hành tốt các quy định của cơ quan, xông xáo và luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công. Đặc biệt, Khanh rất nhiệt tình trong công tác Đoàn, vì thế Khanh được kết nạp Đảng khi vừa bước sang tuổi 20.
Tin rằng, qua thời gian rèn luyện tại đơn vị Lữ 25 Công binh, Khanh sẽ trưởng thành hơn nữa, hoàn thiện bản thân để trở thành người con, người anh gương mẫu của gia đình, người thanh niên có ích cho quê hương, đất nước.
Thanh Hải

Truyền hình








Xem thêm bình luận