Thứ tư, 6-5-26 18:04:38
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Gia đình có 8 đảng viên

Báo Cà Mau (CMO) Trong căn nhà nhỏ ở Ấp 1, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, ông Trần Văn Triều (Mười Nhỏ) bồi hồi xúc động, nâng niu chiếc huy hiệu 70 năm tuổi Ðảng được nhận vào đợt 19/5 vừa rồi. Ký ức cuộc đời của người đảng viên cao niên được lần giở qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Ðau thương mất mát hoá căm thù, các thành viên trong gia đình ông Mười Nhỏ tiếp nối lên đường giết giặc, nguyện một lòng sắt son dưới ngọn cờ lãnh đạo của Ðảng.

Ông Mười Nhỏ sinh năm 1929, trưởng thành vào thời kỳ quê hương có Ðảng lãnh đạo. Ðất Cà Mau anh hùng, người trước ngã xuống, người sau tiếp bước chiến đấu chống giặc xâm lược. Theo tiếng gọi quê hương, năm 1946, chàng thanh niên 17 tuổi đã tham gia tổ chức thanh niên cứu quốc xã Khánh An. Trải qua thực tế đấu tranh rèn luyện ông trưởng thành, bản lĩnh vững vàng và được đứng vào hàng ngũ của Ðảng năm 19 tuổi.

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, ông Mười Nhỏ trải qua nhiều vị trí công tác, chủ yếu ở những đơn vị trực tiếp chiến đấu, như: Huyện đội trưởng, Chính trị viên Ðại đội địa phương huyện Trần Văn Thời; Ðại đội phó Ðại đội Ðộc Lập tỉnh Cà Mau; Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 410; Tham mưu phó Trung đoàn 195... Ðiều đó cũng đồng nghĩa với việc ông Mười Nhỏ phải đối mặt với bao hiểm nguy, sống - chết trong gang tấc. Ông kể: “Hồi tham gia đánh trận Khai Hoang năm 1963, thế địch mạnh, quân ta bị bao vây, tôi tưởng chừng không về được nữa, lực lượng hơn 40 người, chỉ còn vài người sống sót trở về, mang trên người đầy thương tích”.

Ðảng viên cao niên Trần Văn Triều 70 năm tuổi Ðảng cùng người con trai 50 năm tuổi Ðảng luôn đặt niềm tin son sắt vào sự soi đường, lãnh đạo của Ðảng trong suốt chặng đường sống, chiến đấu, lao động và xây dựng quê hương.

Cuộc trò chuyện trở nên lắng đọng, ông Mười Nhỏ nghẹn giọng khi nói đến vợ mình là liệt sĩ Lê Thị Năm, hy sinh khi 29 tuổi. Năm 1961, lúc bấy giờ bà Năm trong Ban Chấp hành Phụ nữ xã Khánh An, khi cùng chồng và vài chị em trên đường thực hiện nhiệm vụ thì bị địch phục kích bắn tại Rạch Nhum. Ông Mười Nhỏ lau nhanh nước mắt, kể: “Khi vợ tôi trúng đạn, tôi chạy tới đỡ để tìm lối thoát, nhưng bà ấy nhất quyết đẩy tôi ra, vì nếu cứu bà thì cả hai đều chết. Tôi vẫn mãi nhớ câu nói của bà ấy rằng: Anh phải sống để tiếp tục chiến đấu vì em và vì quê hương”. Bà Năm bị địch tra tấn dã man, cắt đi mái tóc dài, cắt hai tai, lột da ngón tay và đâm nát cơ thể. Mất mát, đau thương, ông Mười Nhỏ càng quyết tâm chiến đấu, góp công cho ngày đại thắng, thống nhất đất nước.

Vợ chồng ông Mười Nhỏ có với nhau 2 người con trai; mang thù nhà, nợ nước, cả hai lớn lên đều tiếp bước cha ông đi đánh giặc. Người con lớn là ông Trần Minh Kháng (sinh năm 1950), 14 tuổi đã tham gia du kích, 17 tuổi là công an vũ trang của Quân khu 9, và đã nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Ðảng. Ông Trần Minh Kháng kể: “Lúc nhỏ anh em tôi ở cùng ông bà nội, ít khi được gần cha mẹ, vì họ dành thời gian cho công tác, chiến đấu. Nhà nội có hầm nuôi giấu, chở che bộ đội. Bà tôi thường gói bánh, nấu xôi, khuya đến băng rừng mang cho bộ đội”.

Không chỉ kiên cường trong chiến đấu, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, khi về địa phương, ông Mười Nhỏ tích cực góp sức xây dựng quê hương. Từ năm 1983 ông nhận nhiệm vụ Chủ nhiệm Hợp tác xã, Chủ tịch Nông dân xã Khánh Thới, đồng hành với nông dân vượt qua khó khăn, thiếu thốn thời bao cấp. Sau đổi mới, ông Mười Nhỏ vào Thường vụ Hội Nông dân huyện Thới Bình (1987-1990), rồi Phó chủ tịch Hội Nông dân huyện cho đến khi nghỉ hưu năm 1995.

 Bức ảnh Bác Hồ được treo trang trọng trong nhà ông Mười Nhỏ và được gia đình nhang khói hàng ngày.

Suốt cuộc đời hoạt động, cống hiến, ông Mười Nhỏ không nhớ hết những trận đánh, không màng đến các chức vụ. Bởi mục đích của ông chỉ đánh giặc để trả thù nhà nợ nước và luôn đặt niềm tin son sắt vào sự soi đường, lãnh đạo của Ðảng trong suốt chặng đường sống, chiến đấu, lao động, xây dựng quê hương. Người đảng viên cao niên này luôn gương mẫu trong mọi phong trào, giáo dục con cháu ngoan hiền, thành đạt.

Hiện ông Trần Minh Kháng (con trai lớn của ông Mười Nhỏ) đã 73 tuổi, ở cùng phụng dưỡng cha tuổi già; người con út thì công tác ở TP Cần Thơ. Hai người con trai của ông Kháng đang công tác tại Công an tỉnh, người con gái làm việc ở ngân hàng. Các con trai, con dâu, con gái, con rể của ông Kháng đều là đảng viên.

Xế chiều, ông Mười Nhỏ từng bước chậm rãi thắp hương lên bàn thờ Bác Hồ, bàn thờ tổ tiên; rồi ra trước sân nhìn về phía trước con đường bê tông sáng mới, nhà cửa khang trang, nối tiếp những hàng rào cây xanh rực rỡ. Người đảng viên lão thành móm mém nở nụ cười hạnh phúc./.

 

Mộng Thường

 

Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau

Sáng 5/5, phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới.

Giảm nghèo bền vững: Khi ý Ðảng hoà nhịp lòng dân

Những năm gần đây, công tác giảm nghèo của Cà Mau ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng, không chỉ dừng lại ở những điểm sáng riêng lẻ mà ngày càng hình thành nhiều vùng “xoá trắng hộ nghèo”. Những chuyển mình rõ nét ấy bắt nguồn từ nỗ lực không ngừng đưa chủ trương, nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống, khơi dậy ý chí vươn lên và lan toả niềm tin trong mỗi người dân.

Xây dựng Đền tưởng niệm trở thành công trình văn hoá - lịch sử tiêu biểu

Tại Thành phố Đồng Nai, sáng 4/5, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức buổi báo cáo tiến độ triển khai công trình Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau.

Lung Máng Diệc - Vết thương và sự tri ân

Những ngày tháng 4, cả nước rộn ràng không khí hướng về kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) với niềm xúc động lẫn tự hào. Nhưng giữa niềm tự hào chung của dân tộc, ở Lung Máng Diệc vẫn còn khoảng lặng của mất mát, nhắc nhớ rằng phía sau hoà bình, độc lập là những hy sinh không thể nào quên.

Tự hào tiếp nối truyền thống

Trong những ngày tháng Tư lịch sử, hành trình trở về với cội nguồn đang được người trẻ lan toả mạnh mẽ. Lịch sử không còn là những trang sách khô khan mà hiện hữu qua từng ký ức, tái hiện qua từng “địa chỉ đỏ” và truyền đi thông điệp: phải biết trân trọng, gìn giữ và tiếp nối truyền thống dân tộc.

Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng - Trách nhiệm thiêng liêng

Cùng với những năm tháng kháng chiến trường kỳ, mảnh đất Cà Mau kiên trung đã có biết bao người mẹ, người vợ lặng lẽ tiễn chồng, tiễn con lên đường chiến đấu và mãi mãi không đợi được ngày trở về. Khắc ghi và biết ơn sâu sắc công lao của các mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH), thế hệ hôm nay tiếp nối truyền thống, hết lòng chăm lo, phụng dưỡng các mẹ bằng tất cả tình cảm và trách nhiệm.

Chuyện về những nữ anh hùng

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cùng già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Trên mảnh đất Cà Mau, niềm tự hào ấy càng trở nên rực rỡ qua năm tháng kháng chiến trường kỳ. Họ không chỉ là hậu phương vững chắc mà còn là những đoá hoa lửa, những nữ anh hùng viết nên câu chuyện huyền thoại sáng mãi đến ngàn sau.

Khơi dậy sức dân qua những công trình trọng điểm

Kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta càng thấm thía giá trị của độc lập, tự do và sức mạnh vô song của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, sức mạnh ấy từng “đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào”; và nay, trong thời bình, sức dân lại tiếp tục được khơi dậy mạnh mẽ để xây dựng những đại công trình, đưa Cà Mau vươn mình ra biển lớn.

Hơn 1.300 đại biểu sẽ tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031

Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong các ngày từ 11-13/5/2026 tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu.

Ông Tạ Bửu Thương tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Cà Mau

Trong nhiệm kỳ mới, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Cà Mau cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, lan toả mạnh mẽ hơn nữa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Đồng thời, xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, sát với tình hình thực tế của địa phương, tăng cường tham mưu hiệu quả cho cấp uỷ, chính quyền trong công tác chăm lo cho người khuyết tật, trẻ mồ côi.