Thứ năm, 7-5-26 01:03:29
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Giá trị tấm thẻ bảo hiểm

Báo Cà Mau (CMO) Trong công tác chăm sóc sức khoẻ cho mọi người, nhất là gia đình khó khăn không may bị ốm đau bệnh tật, tấm thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) không chỉ mang ý nghĩa nhân văn, có tính chia sẻ cộng đồng, mà còn được xem là chiếc phao cứu sinh đối với gia đình người bệnh. Do đó, việc triển khai linh hoạt các biện pháp nhằm thực hiện tốt chính sách BHYT trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua luôn được các cấp, ngành thực hiện và đạt được kết quả khả quan.

Bị bệnh tai biến và điều trị tại Cần Thơ 5 tháng, sau khi xuất viện, ông Trương Văn Phong, 59 tuổi, Khóm 3, Phường 6, TP Cà Mau, đến Phòng khám Ða khoa Thành Lợi để tập vật lý trị liệu và phục hồi chức năng. Tại đây, nhờ có tham gia BHYT nên các chi phí điều trị bệnh của ông đã được BHYT thanh toán, từ đó giúp ông an tâm điều trị bệnh, phục hồi sau tai biến.

Theo ông Trương Văn Phong cho biết, ông bị bệnh tai biến đến nay là 7 tháng, trước đó ông được gia đình đưa đi điều trị tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Cần Thơ 5 tháng, sau đó thì về Cà Mau tiếp tục điều trị. Nhờ có tham gia đầy đủ BHYT nên dù điều trị ở bệnh viện nào ông cũng được thanh toán đúng quy định. “Hiện nay tôi đang được các bác sĩ hướng dẫn tập vật lý trị liệu, mỗi liệu trình kéo dài 2 tuần. Nhờ có BHYT nên 2 tuần tôi chỉ cần đóng hơn 350.000 đồng. Gần nhà, chi phí điều trị thấp, bệnh ngày càng giảm nên bản thân tôi và gia đình rất an tâm. Phải nói, nếu không có tấm thẻ BHYT không biết tiền đâu mà tôi có thể điều trị bệnh hơn 7 tháng qua”, ông Phong xúc động chia sẻ.

Việc điều trị vật lý trị liệu, phục hồi chức năng cần thời gian dài, chi phí cao nên các bệnh nhân phải có BHYT để đảm bảo tài chính trong khám, điều trị bệnh. (Ảnh: Châm cứu phục hồi chức năng tại Khoa Y dược cổ truyền, Trung tâm Y tế huyện U Minh).

Hơn 1 năm nay ông Quách Xuân Sơn, Ấp 2, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, cũng phải điều trị thường xuyên, liên tục sau khi bị tai biến mạch máu não. Sau khi nằm điều trị tích cực tại Khoa Cấp cứu ổn định, ông được chuyển xuống Khoa Y dược cổ truyền, Trung tâm Y tế huyện U Minh. Sau hơn 1 năm điều trị, căn bệnh của ông đã ổn định, việc đi lại đã dễ dàng hơn rất nhiều. “Mọi người dân nên tham gia BHYT, bởi không biết bản thân sẽ mắc bệnh lúc nào, nếu không có thẻ BHYT, bệnh ập đến là khổ lắm, tiền bạc nào chịu nổi”, ông Sơn chia sẻ.

"Một ngày khoa tiếp nhận từ 50-60 lượt bệnh nhân. Ðây là khoa phải sử dụng các thiết bị y tế hiện đại nên chi phí điều trị khá cao. Bên cạnh đó, việc điều trị cần thời gian dài, nếu người bệnh không tham gia BHYT thì dịch vụ chăm sóc tại khoa có thể không đảm bảo và không thể duy trì chăm sóc hàng ngày cho bệnh nhân được", Bác sĩ Bùi Văn Hưởng, Trưởng khoa Y dược cổ truyền, Trung tâm Y tế huyện U Minh, cho biết.

Bà Nguyễn Thị Thu Ba, Khóm 2, Phường 7, TP Cà Mau, bị bệnh liệt dây thần kinh số 7, mắt, miệng đều bị lệch hẳn sang một bên. Việc ăn, ngủ gặp khó khăn, cộng với chi phí điều trị nhiều đã khiến cho bà rơi vào bế tắc. Sau thời gian điều trị theo phương pháp vật lý trị liệu và phục hồi chức năng, sức khoẻ bà dần ổn định, và hơn hết là nhờ có BHYT nên chi phí điều trị bệnh đã được BHXH thanh toán nên bà và gia đình an tâm hơn rất nhiều.

Ông Ngô Hồng Việt, chồng bà Nguyễn Thị Thu Ba, chia sẻ: "Trong 7 tháng điều trị bệnh cho vợ tôi, nếu không có thẻ BHYT chắc có lẽ gia đình phải chi hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu đồng. Do đó, việc tham gia BHYT là điều rất cần thiết, nếu không bệnh thì mình may mắn, nếu không may mình bị ốm đau bệnh tật thì giảm được gánh nặng chi phí rất lớn, cả người bệnh và gia đình đều an tâm điều trị".

Không thể phủ nhận lợi ích thiết thực mà tấm thẻ BHYT mang lại cho người dân trong việc chăm sóc sức khoẻ, giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh. Do đó, người dân cần tham gia đầy đủ BHYT, mà nhất là đối với người có hoàn cảnh khó khăn không may bị ốm đau, bệnh tật thì giá trị của việc tham gia BHYT càng được nhân lên gấp bội./.

 

Thanh Phương

 

Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau

Sáng 5/5, phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới.

Giảm nghèo bền vững: Khi ý Ðảng hoà nhịp lòng dân

Những năm gần đây, công tác giảm nghèo của Cà Mau ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng, không chỉ dừng lại ở những điểm sáng riêng lẻ mà ngày càng hình thành nhiều vùng “xoá trắng hộ nghèo”. Những chuyển mình rõ nét ấy bắt nguồn từ nỗ lực không ngừng đưa chủ trương, nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống, khơi dậy ý chí vươn lên và lan toả niềm tin trong mỗi người dân.

Xây dựng Đền tưởng niệm trở thành công trình văn hoá - lịch sử tiêu biểu

Tại Thành phố Đồng Nai, sáng 4/5, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức buổi báo cáo tiến độ triển khai công trình Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau.

Lung Máng Diệc - Vết thương và sự tri ân

Những ngày tháng 4, cả nước rộn ràng không khí hướng về kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) với niềm xúc động lẫn tự hào. Nhưng giữa niềm tự hào chung của dân tộc, ở Lung Máng Diệc vẫn còn khoảng lặng của mất mát, nhắc nhớ rằng phía sau hoà bình, độc lập là những hy sinh không thể nào quên.

Tự hào tiếp nối truyền thống

Trong những ngày tháng Tư lịch sử, hành trình trở về với cội nguồn đang được người trẻ lan toả mạnh mẽ. Lịch sử không còn là những trang sách khô khan mà hiện hữu qua từng ký ức, tái hiện qua từng “địa chỉ đỏ” và truyền đi thông điệp: phải biết trân trọng, gìn giữ và tiếp nối truyền thống dân tộc.

Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng - Trách nhiệm thiêng liêng

Cùng với những năm tháng kháng chiến trường kỳ, mảnh đất Cà Mau kiên trung đã có biết bao người mẹ, người vợ lặng lẽ tiễn chồng, tiễn con lên đường chiến đấu và mãi mãi không đợi được ngày trở về. Khắc ghi và biết ơn sâu sắc công lao của các mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH), thế hệ hôm nay tiếp nối truyền thống, hết lòng chăm lo, phụng dưỡng các mẹ bằng tất cả tình cảm và trách nhiệm.

Chuyện về những nữ anh hùng

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cùng già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Trên mảnh đất Cà Mau, niềm tự hào ấy càng trở nên rực rỡ qua năm tháng kháng chiến trường kỳ. Họ không chỉ là hậu phương vững chắc mà còn là những đoá hoa lửa, những nữ anh hùng viết nên câu chuyện huyền thoại sáng mãi đến ngàn sau.

Khơi dậy sức dân qua những công trình trọng điểm

Kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta càng thấm thía giá trị của độc lập, tự do và sức mạnh vô song của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, sức mạnh ấy từng “đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào”; và nay, trong thời bình, sức dân lại tiếp tục được khơi dậy mạnh mẽ để xây dựng những đại công trình, đưa Cà Mau vươn mình ra biển lớn.

Hơn 1.300 đại biểu sẽ tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031

Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong các ngày từ 11-13/5/2026 tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu.

Ông Tạ Bửu Thương tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Cà Mau

Trong nhiệm kỳ mới, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Cà Mau cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, lan toả mạnh mẽ hơn nữa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Đồng thời, xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, sát với tình hình thực tế của địa phương, tăng cường tham mưu hiệu quả cho cấp uỷ, chính quyền trong công tác chăm lo cho người khuyết tật, trẻ mồ côi.