Thứ năm, 18-12-25 16:03:21
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Gieo mầm xanh trên “cánh đồng” tri thức

Báo Cà Mau Bền bỉ đồng hành cùng học sinh hoàn cảnh khó khăn, từ năm 2012 đến nay, chương trình học bổng "Phân bón Cà Mau - Hạt ngọc mùa vàng" do Tỉnh đoàn và Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) phối hợp thực hiện mang lại ý nghĩa thiết thực, góp phần gieo mầm xanh trên "cánh đồng" tri thức. Với thông điệp “Nuôi hy vọng - Dưỡng tương lai”, Hạt ngọc mùa vàng không chỉ là sự hỗ trợ, mà còn là ngọn hải đăng thắp lên hy vọng, tiếp sức đến trường cho những học sinh hoàn cảnh khó khăn.

Những bước chân nghị lực

Bà ngoại bị tiểu đường biến chứng mù loà, người dì bị tật từ nhỏ khó khăn trong đi lại nhưng hằng ngày vẫn lê đôi chân không lành lặn bán vé số, cậu út không có công việc ổn định, mẹ đi làm giúp việc để có tiền lo cho hai anh em ăn học, đó là hoàn cảnh của cậu học trò Huỳnh Thanh Tuấn, Khóm 3, phường Láng Tròn. Ðể có tiền đi học, Tuấn làm yaourt bán. Mỗi lần Tuấn làm khoảng 50 bọc yaourt, bán tại nhà, khi có thời gian thì mang đi bán ở khu vực lân cận, mỗi bọc lời 1.800 đồng, là nguồn chi phí để em nuôi dưỡng ước mơ đến trường.

Em Huỳnh Thanh Tuấn làm yaourt bán để có thêm chi phí học tập.

“Có nhiều hoạt động tập thể của lớp, của trường em không tham gia được, vì điều kiện gia đình khó khăn. Tuy nhiên, em xem đó là thử thách để hoàn thiện bản thân”, Tuấn tâm sự.

Huỳnh Thanh Tuấn hiện là học sinh Lớp 11C12, Trường THPT Giá Rai. Những năm học qua, Tuấn luôn là học sinh khá giỏi, gặt hái nhiều thành tích, minh chứng cho sự miệt mài cố gắng, nuôi dưỡng ước mơ đến trường. “Em sẽ tiếp tục nỗ lực hơn, quyết tâm hơn để tương lai có công việc ổn định lo cho gia đình, đáp lại kỳ vọng và yêu thương của mọi người”, Tuấn bộc bạch.

Cậu học trò lớp 11 dành thời gian rảnh rỗi để làm từng bọc yaourt bán, để nuôi dưỡng ước mơ đến trường.

Em Nguyễn Hồng Phương Thảo, học sinh Lớp  11C1, Trường THPT Tân Phong, xã Phong Thạnh, cũng là một tấm gương về nghị lực vượt khó. "Từ nhỏ, em đã nhận thức được hoàn cảnh mình khác biệt so với những bạn học khác. Những lúc đi học về trễ, thấy bạn học có cha, mẹ đưa đón còn mình thì không, em cũng buồn lắm", lau đi giọt nước mắt chực chờ tuôn, Phương Thảo bộc bạch về những điều không may đã xảy ra với mình. Thiếu tình thương của cha từ nhỏ, mẹ tái hôn cắt đứt liên lạc, Thảo sống trong tình thương, sự chăm sóc của ông bà ngoại.

Bà Nguyễn Thị Trang, bà ngoại của Thảo, tâm sự: "Mỗi tháng ông ngoại đi làm bảo vệ được hơn 4 triệu đồng, đều dành hết để lo cho Thảo. Dù đời sống còn nhiều khó khăn nhưng ông bà luôn dành điều tốt đẹp nhất cho cháu, phần nào xoa dịu nỗi buồn, giúp cháu có thêm động lực học tập, nên người".

“Đền đáp công ơn ông bà đã nuôi dưỡng là mục tiêu lớn nhất của em”, Thảo chia sẻ.

Không phụ lòng yêu thương của ông bà, 11 năm học liền, Thảo đạt danh hiệu học sinh giỏi, thành viên đội tuyển học sinh giỏi của trường. “Không có cha mẹ không phải là lý do để em tụt lại so với các bạn mà càng phải nỗ lực nhiều hơn, cố gắng học tập đạt thành tích tốt để ông bà vui lòng. Mục tiêu mà em hướng đến là sẽ thi vào ngành Sư phạm tiếng Anh”, Thảo chia sẻ.

Hành trình gieo niềm tin

Ðây là 2 trong số 150 học sinh hoàn cảnh khó khăn nhận được sự hỗ trợ trong năm học 2025-2026 từ chương trình Phân bón Cà Mau - Hạt ngọc mùa vàng. Gần 14 năm qua, PVCFC tặng gần 30 tỷ đồng hỗ trợ học sinh, sinh viên trên cả nước, trong đó có tỉnh Cà Mau. Riêng năm học 2025-2026, công ty tặng 1.150 suất học bổng với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng nhân dịp khai giảng năm học mới tại các trường tiểu học và THCS trong tỉnh. Tiếp tục hành trình ươm mầm tri thức, vào cuối tháng 11, Hạt ngọc mùa vàng trao 150 suất học bổng, mỗi suất 2 triệu đồng cho học sinh các trường THPT tại Cà Mau. Mỗi phần hỗ trợ như lời hứa được giữ trọn, động lực giúp học sinh hoàn cảnh khó khăn thêm vững bước đến trường.

Ông Trần Chí Nguyện, Phó Tổng Giám đốc PVCFC trao bảng tượng trưng 300 triệu hỗ trợ học bổng cho Tỉnh đoàn Cà Mau.

Em Nguyễn Hồng Phương Thảo, cho biết: “Học bổng là động lực to lớn, giúp em vững bước hơn trên con đường chinh phục kiến thức”.

Nhận học bổng từ năm học 2024-2025, em Ngô Minh Thư, học sinh Trường THCS-THPT Tân Lộc, xã Tân Lộc, chia sẻ: "Hạt ngọc mùa vàng đã giúp em  tự tin hơn trong những năm học cuối cấp, không còn áp lực kinh tế, em chuyên tâm vào học tập. Em biết ơn và trân trọng sự giúp đỡ này và hứa sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng yêu thương của mọi người".

Anh Phạm Tuấn Tài, Bí thư Tỉnh đoàn trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại lễ trao học bổng, ông Trần Chí Nguyện, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn PVCFC, nhấn mạnh, với sứ mệnh và trách nhiệm, thời gian qua, PVCFC không chỉ chăm lo cho những mùa vụ xanh tốt mà còn luôn thể hiện trách nhiệm với cộng đồng và xã hội thông qua các chương trình an sinh thiết thực. Trong đó có nhiều hoạt động đã và đang được triển khai tại Cà Mau như xây dựng các công trình dân sinh thiết yếu: điện - đường - trường - trạm; xây dựng Nhà Ðại đoàn kết trong Ðề án xoá nhà tạm, nhà dột nát; trồng hàng trăm ngàn cây xanh phân tán và trồng rừng tập trung. Bên cạnh đó là hoạt động đồng hành giáo dục như: Tổ chức trải nghiệm cho học sinh tại Nhà máy Ðạm Cà Mau; thành lập và duy trì các câu lạc bộ đọc sách tại các trường nhằm phát triển văn hoá đọc; xây dựng phòng học STEM góp phần vào sự nghiệp giáo dục với phương châm "hiền tài là nguyên khí quốc gia"...

Ông Trần Chí Nguyện mong muốn học sinh luôn giữ vững tinh thần học tập, cống hiến vì tương lai của quê hương, đất nước.

"Học bổng Phân bón Cà Mau - Hạt ngọc mùa vàng không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là lời động viên để các em và gia đình vượt qua khó khăn, tiếp tục nỗ lực và đạt nhiều thành tích xuất sắc hơn trong học tập. Thông qua chương trình, Ban Lãnh đạo PVCFC mong muốn các em tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, rèn luyện và phấn đấu để trở thành những công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương Cà Mau ngày càng giàu đẹp", ông Nguyện chia sẻ thêm.

Mỗi suất học bổng 2 triệu đồng là phần quà hỗ trợ, tiếp sức cho học sinh tại Cà Mau.

Tiếp nối chủ đề "Nuôi hy vọng - Dưỡng tương lai", chương trình không chỉ hỗ trợ vật chất, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ niềm tin vào thế hệ tương lai. Mỗi suất học bổng được trao chính là ngọn lửa ấm áp, giúp mỗi bước chân học sinh thêm vững vàng, để mỗi giấc mơ thêm rực rỡ, để các em có thể chạm vào ngưỡng cửa đại học không chỉ bằng nghị lực, mà còn bằng cả tình yêu thương, mở ra cánh cửa tương lai từ sự sẻ chia của “Hạt ngọc mùa vàng”.

Trịnh Hải

Nặng gánh mưu sinh

Là phụ nữ, ai cũng mong có một cuộc sống đủ đầy, được ăn ngon, mặc đẹp. Nhưng với chị Trần Thị Danh (sinh năm 1976), người dân tộc Khmer (Ấp 15, xã Khánh An), ước mong giản dị ấy là quá xa vời. Cuộc đời chị gắn liền với nghèo khó, đau bệnh và gánh nặng mưu sinh chưa bao giờ vơi nhẹ.

Tiếp nối tấm lòng Võ Văn Kiệt với học sinh nghèo U Minh

Chiều 16/12, Quỹ Khuyến học Võ Văn Kiệt phối hợp với UBND xã U Minh tổ chức lễ trao học bổng cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Đồng thời, tổ chức hoạt động kể chuyện về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Hưng Mỹ trao quà hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo bị ảnh hưởng thiên tai

Chiều 15/12, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Hưng Mỹ tổ chức trao quà hỗ trợ cho các hộ nghèo, cận nghèo bị ảnh hưởng thu nhập do thiên tai trên địa bàn. Hoạt động được triển khai theo hướng dẫn của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn, động viên bà con vượt qua giai đoạn sản xuất, sinh hoạt gặp nhiều trở ngại.

Lan toả yêu thương từ chương trình khám, chữa bệnh nhân đạo

Sáng 14/12, tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công, Đoàn y, bác sĩ Ban Từ thiện xã hội Báo Giác Ngộ TP Hồ Chí Minh phối hợp với UBND phường Hiệp Thành tổ chức chương trình khám, chữa bệnh nhân đạo cho 500 người dân địa phương.

Trao 245 suất học bổng Vừ A Dính và học bổng “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”

Chiều 11/12, Tỉnh đoàn phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ trao học bổng Vừ A Dính và học bổng “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” năm học 2025-2026 cho học sinh dân tộc thiểu số, con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, học sinh tại các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo của tỉnh Cà Mau.

Quân khu 9 bàn giao 144 căn nhà Tình Quân - Dân và nhà Tình nghĩa

Chiều 10/12, thừa uỷ quyền của Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 925 phối hợp với UBND xã Đá Bạc (tỉnh Cà Mau) và Đặc khu Kiên Hải (tỉnh An Giang) tổ chức bàn giao 144 căn nhà Tình Quân - Dân và nhà Tình nghĩa cho các hộ dân trên địa bàn.

Xã Khánh Lâm khánh thành 3 cây cầu giao thông nông thôn

Ngày 10/12, UBND xã Khánh Lâm phối hợp cùng nhà tài trợ tổ chức lễ khánh thành 3 cây cầu giao thông nông thôn trên địa bàn xã.

Hỗ trợ 43 hộ nghèo, cận nghèo Khánh Lâm vượt khó sau thiên tai

Trưa 10/12, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Khánh Lâm tổ chức cấp phát kinh phí hỗ trợ cho 43 hộ nghèo và cận nghèo bị giảm thu nhập do ảnh hưởng mưa lớn, triều cường và thời tiết cực đoan, theo hướng dẫn của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau.

Khánh thành 2 cầu giao thông nông thôn

Sáng 9/12, Uỷ ban MTTQ xã Phong Hiệp phối hợp Nhóm thiện nguyện Nhân Ái và các mạnh thường quân Nhà hàng chay Tuệ Tâm (TP Hồ Chí Minh) tổ chức khánh thành 2 cây cầu giao thông nông thôn tại Ấp 8B và Ấp 9C.

Viết tiếp sức bật tuổi hồng - Bài 1: "Cánh én hồng" thầm lặng nơi vùng xa

Trong môi trường giáo dục, phong trào Ðội - Hội là “trường học thứ hai” giúp học sinh rèn kỹ năng sống, hình thành nhân cách và nuôi dưỡng ước mơ. Ðể giữ lửa phong trào này, vai trò của cán bộ Ðội - Hội và tổng phụ trách Ðội (TPTÐ) rất quan trọng, là nòng cốt trong mọi hoạt động. Những năm qua, dù điều kiện công tác còn khó khăn nhưng cán bộ Ðội - Hội và giáo viên TPTÐ đã nỗ lực hoạt động, cố gắng duy trì sức sống cho phong trào tuổi hồng.