Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Giúp trẻ chạm đến ước mơ

Báo Cà Mau Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động vào tháng 10/2021 với mục tiêu vận động, kết nối các cá nhân, đơn vị, tổ chức hỗ trợ, đỡ đầu trẻ em mồ côi do dịch Covid-19. Thực hiện chương trình ý nghĩa này, 100% chủ tịch Hội LHPN cấp xã trên địa bàn tỉnh trực tiếp nhận làm mẹ đỡ đầu cho các con, nhằm phần nào bù đắp thiếu thốn về mặt tinh thần, đồng thời là cầu nối để các con được nhận sự san sẻ yêu thương từ cộng đồng.

Từ cuối năm 2021 đến nay, Chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã trở nên quen thuộc, đi vào đời sống các gia đình có trẻ mồ côi, như phép màu giúp hồi sinh những ước mơ, điều tưởng chừng sẽ dở dang đối với nhiều phận đời trẻ em bất hạnh.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Thuý, Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh, thông tin: "Hiện nay, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đang nhận đỡ đầu 89/89 trẻ mồ côi do Covid-19 và 227/397 trẻ mồ côi do nguyên nhân khác. Các cấp hội đã thực hiện tốt việc vận động, hỗ trợ hằng tháng cho các con, với mức từ 300 ngàn đồng trở lên, nhận đỡ đầu đến năm con 18 tuổi; kết nối hỗ trợ người trực tiếp nuôi dưỡng trẻ được vay vốn tạo việc làm, có thu nhập chăm lo cho các con, vận động xây, sửa nhà ở, đề xuất ưu tiên hỗ trợ các chương trình an sinh xã hội của địa phương...".

Một trong những cán bộ hội điển hình được tuyên dương trong thực hiện chương trình là chị Ðào Thị Thanh An, Chủ tịch Hội LHPN xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân. Thời gian qua, chị chung sức cùng các cấp hội, mạnh thường quân hỗ trợ, giúp đỡ các con bằng cái tâm và tình yêu thương.

Chị An quây quần vui chơi cùng các bé mồ côi.

Chị An quây quần vui chơi cùng các bé mồ côi.

Hiện tại, Hội LHPN xã, trực tiếp là chị An đang nhận đỡ đầu 36 trẻ mồ côi; trong đó có 6 trẻ (từ 1 tuổi đến dưới 16 tuổi) có cha hoặc mẹ mất vì Covid-19 và 30 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khác, 22 trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Hội đã vận động, hỗ trợ cất mới 8 căn nhà cho các hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, hằng năm, hội vận động mạnh thường quân hỗ trợ gạo, tập sách, cùng các nhu yếu phẩm như: nước tương, đường, dầu ăn, bột ngọt, mì gói... định kỳ hằng tháng cho 36 trẻ, tổng trị giá trên 2 tỷ đồng.

Ông Trần Văn Dẫn, ấp Tân Quảng Tây, xã Nguyễn Việt Khái, 60 tuổi, một mình ông phải nuôi 3 cháu nhỏ đang tuổi ăn học, vì con trai ông mất do tai nạn giao thông, con dâu bỏ đi. Là chị lớn, nên dù mới 9 tuổi, cháu Trần Huỳnh Kim Uyên vừa học vừa quán xuyến việc nhà giúp ông và lo cho 2 em nhỏ. Thấy hoàn cảnh quá đáng thương, chị An đã nhận đỡ đầu, giúp các cháu viết tiếp ước mơ đến trường. Hằng tháng, thông qua hỗ trợ của mạnh thường quân, chị gửi gạo, nhu yếu phẩm, vào đầu năm học mới tặng sách, quần áo, dụng cụ học tập, để các con an tâm đến trường.

Cháu Trần Huỳnh Kim Uyên (thứ 2 từ trái sang) cùng 2 em được chị An nhận đỡ đầu, giúp các cháu viết tiếp ước mơ đến trường.

Cháu Trần Huỳnh Kim Uyên (thứ 2 từ trái sang) cùng 2 em được chị An nhận đỡ đầu, giúp các cháu viết tiếp ước mơ đến trường.

Không chỉ về vật chất mà còn là tình yêu thương, khi chị An đến thăm, thấy bóng dáng chị là các con đã chạy nhanh ra đón, mừng rỡ, miệng gọi "mẹ An" cùng những hành động, cử chỉ trìu mến. Chị là người mẹ thứ hai, bù đắp phần nào thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần cho các con.

Chị Ðào Thị Thanh An trao quà định kỳ hằng tháng cho trẻ mồ côi.

Chị Ðào Thị Thanh An trao quà định kỳ hằng tháng cho trẻ mồ côi.

Hội LHPN xã Tân Duyệt, huyện Ðầm Dơi là đơn vị đứng thứ 2 về số lượng nhận đỡ đầu trẻ mồ côi, hoàn cảnh khó khăn. Với hình thức phát động, khuyến khích mỗi chi, tổ hội nhận đỡ đầu 1 trẻ mồ côi, đến nay, toàn hội đang nhận đỡ đầu, giúp đỡ 20 trẻ (từ tuổi mẫu giáo đến lớp 8).

Chị Ðào Thuỳ Linh, Phó chủ tịch Hội LHPN xã, cho biết: "Ngoài kết nối mạnh thường quân hỗ trợ về vật chất cho các cháu, những chi hội trưởng, tổ trưởng phụ nữ ở cơ sở sẽ trong vai người mẹ thứ 2, đã dành sự yêu thương, chia sẻ, uốn nắn, giáo dục các con những điều cơ bản, giúp các con trưởng thành và tự bảo vệ mình, nhất là trẻ em gái".

Theo đó, hội đã làm tốt vai trò cầu nối với mạnh thường quân, kết nối hỗ trợ 3 căn nhà tình thương cho gia đình trẻ mồ côi, tặng quà (gạo, nhu yếu phẩm, dụng cụ học tập...), phần nào giúp các con và gia đình vững tinh thần, vượt qua giai đoạn khó khăn trong cuộc sống.

Chị Nguyễn Hồng Dậm, Chủ tịch Hội LHPN xã Thanh Tùng, huyện Ðầm Dơi, trao quà cho bé theo chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Hội hiện đang nhận đỡ đầu chăm sóc 3 trẻ mồ côi hoàn cảnh khó khăn (có 2 trẻ dân tộc Khmer).

Chị Nguyễn Hồng Dậm, Chủ tịch Hội LHPN xã Thanh Tùng, huyện Ðầm Dơi, trao quà cho bé theo chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Hội hiện đang nhận đỡ đầu chăm sóc 3 trẻ mồ côi hoàn cảnh khó khăn (có 2 trẻ dân tộc Khmer).

Hoàn cảnh chị Trịnh Ngọc Giàu, ấp Tân Thành, xã Tân Duyệt, huyện Ðầm Dơi, hết sức khó khăn khi chị là mẹ đơn thân nuôi 3 con nhỏ, thuộc diện hộ nghèo, không đất sản xuất, không nghề nghiệp ổn định. Xét thấy hoàn cảnh đáng thương, chị Nguyễn Thị Kiều Tím, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Tân Thành, nhận đỡ đầu 2 cháu nhỏ con chị Giàu. Ở gần nhà nên chị Tím thường xuyên quan tâm, động viên các con chăm ngoan, cố gắng học tập; kết nối các nguồn vốn vay, truyền nghề, dạy nghề để chị Giàu có thêm thu nhập, lo cho tương lai các con về sau.

"Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, Chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã lan toả sâu rộng trong toàn hệ thống các cấp hội trên cả nước nói chung và ở tỉnh Cà Mau nói riêng. Các cấp hội trong tỉnh đã góp sức dệt thêm những điều tốt đẹp, giúp các trẻ chạm đến ước mơ, cuộc sống tươi sáng hơn trong tương lai”, chị Nguyễn Thị Ngọc Thuý, Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh, chia sẻ.

 

Loan Phương

 

Xã Long Điền đẩy mạnh xã hội hoá xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn

Từ đầu năm 2026 đến nay, xã Long Điền đã huy động hiệu quả nguồn lực xã hội hoá để xây dựng 5 cây cầu nông thôn, trị giá hơn 1 tỷ đồng, góp phần thay đổi diện mạo, thúc đẩy phát triển giao thương trên địa bàn.

Thêm nhịp cầu mới cho vùng nông thôn Phan Ngọc Hiển

Sáng 29/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh và UBND Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn tại ấp Xưởng Tiện và ấp Xẻo Lá.

Bàn giao nhà tình nghĩa do Thượng tướng Lê Tấn Tới vận động tài trợ

Hai căn nhà tình nghĩa được bàn giao cho hộ ông Trương Công Ơn và ông Lê Hoàng Minh (ấp Văn Đức A, xã An Trạch), đúng vào dịp kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) càng thêm ý nghĩa, lan toả truyền thống “đền ơn đáp nghĩa”.

Ấm lòng công nhân trong những ngày lễ lớn

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5), ngày 29/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Cà Mau tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các công đoàn cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn Phường Lý Văn Lâm.

Xã Phan Ngọc Hiển thăm, tặng quà gia đình Anh hùng LLVT Nhân dân dịp 30/4

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, sáng 27/4, Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà gia đình Anh hùng LLVT Nhân dân Bông Văn Dĩa, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Cứng, cùng các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

"Ánh sáng an ninh" ở Xã Tạ An Khương

Đó là công trình gồm 40 trụ đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt dọc tuyến đường giao thông nông thôn dài gần 2 km trên địa bàn ấp Tân Lợi A, Xã Tạ An Khương.

Khởi công 2 căn Nhà nhân ái

Thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, ngày 24/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 căn Nhà nhân ái cho các hộ hoàn cảnh khó khăn tại xã Đầm Dơi.

Thêm cầu nông thôn ở xã Phong Hiệp

Cầu Kinh 1.000 nối liền hai ấp 2A và 2B, xã Phong Hiệp vừa được khởi công từ nguồn vận động xã hội hoá.

Trao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên xã Đất Mũi

Hai đoàn viên được hỗ trợ là chị Hoàng Thị Xuân Quỳnh và anh Hứa Hoàng Thơ, đều công tác tại Trường THPT Viên An. Cả hai đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thu nhập chủ yếu từ tiền lương.

Thắp sáng niềm tin từ những phận đời khiếm thị

“Mù rồi nên cũng không cần đèn đóm gì đâu chú ơi”. Câu nói bộc bạch của bà Lê Thị Dững trong căn phòng nhỏ - nơi ánh sáng ban ngày cũng chẳng khác gì ban đêm, khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng.