|
|
Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.
Mỗi ngày, khi dậy sớm tập thể dục trong thời khắc bình minh, cũng như khi trên đường trở về nhà sau giờ làm lúc hoàng hôn, anh cảm nhận rõ TP Ðà Nẵng nơi mình sinh ra và lớn lên thật đẹp. Từ mong muốn ghi lại vẻ đẹp của thành phố quê hương ở nhiều góc độ, nhiều thời điểm khác nhau, Nguyễn Trình tìm đến với nhiếp ảnh từ năm 2019. Là Phó Chánh Văn phòng Sở Xây dựng TP Ðà Nẵng, công việc bận rộn, thế nên thường vào dịp cuối tuần, anh mới sắp xếp được thời gian đi sáng tác, thu vào ống kính những khung cảnh yêu thích.
Anh chụp nhiều khoảnh khắc đẹp của thành phố bên bờ Sông Hàn thơ mộng, bãi biển trong xanh, hoạt động văn hoá, các sự kiện trên biển... Tác phẩm của anh chỉn chu, sinh động, hầu hết là góc nhìn lạc quan, tươi đẹp, thể hiện tình yêu sâu sắc dành cho quê hương, như: "Lung linh Cầu Rồng", "Pháo hoa quốc tế trên Sông Hàn", "Nữ hoàng linh trưởng bên hoa vàng", "Chợ cá Tam Tiến", "Mùa sen Trà Lý", "Voọc bên hoa thàn mát"...
Không chỉ chụp nhiều về các tỉnh khu vực miền Trung, mà mỗi khi có dịp đặt chân đến những vùng miền khác trên cả nước từ Bắc vào Nam, anh đều tranh thủ lưu lại thật nhiều hình ảnh đẹp, từ mùa vàng ruộng bậc thang ở miền núi Tây Bắc, Ðông Bắc đến những làng nghề gạch gốm vùng sông nước miền Tây Nam Bộ, vùng quê xanh mát đẹp như tranh vẽ, ra tận nơi đầu sóng, hải đảo xa xôi Trường Sa - quần đảo thân yêu của Tổ quốc.
Sau 7 năm gắn bó, nhiếp ảnh giúp anh cân bằng cảm xúc, thư giãn, kết nối với những người bạn có cùng đam mê bên ống kính máy ảnh. Quan trọng nhất, mỗi khi chụp được tác phẩm ưng ý, anh lại có thêm niềm vui, động lực để sống tích cực hơn mỗi ngày.
Nét quê.
Ngày mới.
Nữ hoàng linh trưởng bên hoa vàng.
Voọc bên hoa thàn mát.
Chợ cá Tam Tiến.
Vĩnh Xuân giới thiệu

Truyền hình



Nguyễn Văn Nhị Trình.

Xem thêm bình luận