Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Gửi trọn yêu thương về “rốn lũ” miền Trung

Báo Cà Mau Hoà chung nghĩa đồng bào của Nhân dân tỉnh nhà hướng về miền Trung ruột thịt chịu thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ, nhiều người dân và doanh nghiệp ở xã Hoà Bình hợp sức tổ chức các chuyến xe chuyển hàng cứu trợ gửi đến đồng bào bằng tất cả tấm lòng san sẻ yêu thương.

Tay nối tay, gom góp nghĩa tình

Những ngày qua, Công ty TNHH MTV Minh Tiến Hoà Bình (ấp Thị trấn B) dường như gác lại việc kinh doanh, tận dụng không gian để tập kết hàng hoá cứu trợ, với mục tiêu chung: kịp hoàn thành chuyến xe nghĩa tình để đến với đồng bào miền Trung sớm nhất.

Quần áo, nhu yếu phẩm thiết yếu từ khắp nơi nối nhau đổ về điểm tập kết của Công ty TNHH MTV Minh Tiến Hoà Bình.

Từng chuyến xe chở hàng hoá nối nhau đổ về. Ai cũng tất bật, vội vàng, nhưng không ai mệt mỏi. Những bàn tay thoăn thoắt bốc xếp từng lốc nước, bao gạo, thùng mì, những túi quần áo..., tất cả gói ghém ân tình của người Cà Mau dành cho đồng bào miền Trung đang gặp hoạn nạn.

Hàng hoá cứu trợ được bốc xếp nhanh chóng.

Bà Tạ Kim Sáu, Giám đốc công ty, là người đứng ra vận động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Chứng kiến cảnh đồng bào bị lũ quét, bà đã vận động bạn bè, người thân và các nhà hảo tâm gần xa cùng chung tay. Nhờ sự lan toả của bà trên mạng xã hội, hàng chục tấn hàng nhanh chóng được tập hợp chỉ trong thời gian ngắn.

"Xem thời sự báo đài, thấy bà con oằn mình trong mưa lũ, tôi đau xót lắm. Tới thời điểm này, tôi đã gom góp được khoảng 30 tấn hàng và con số ủng hộ vẫn chưa dừng lại đó. Ngoài ra, tôi còn mua thêm rau củ quả để hỗ trợ nhóm thiện nguyện ở các thôn nấu tặng bà con; phần còn lại thì tranh thủ chế biến sẵn, mang đến những nơi bà con không có điều kiện nấu nướng. Chỉ mong những món quà này giúp bà con có cái ăn, có sức vượt qua dông bão. Bà con được bình an, đó cũng là tâm nguyện lớn nhất của tôi", bà Sáu trải lòng.

Vợ chồng bà Tạ Kim Sáu hỗ trợ sắp xếp hàng hoá cứu trợ.

Nhân viên, người lao động công ty nhiệt tình hưởng ứng, cùng góp công, góp sức cho việc làm ý nghĩa này. Chị Huỳnh Thị Như Ý, quản lý Công ty, chia sẻ: “Không có điều kiện vật chất thì mình góp công, góp sức. Tranh thủ làm cho thật nhanh để kịp hỗ trợ bà con vùng lũ”.

Nhân viên Công ty TNHH MTV Minh Tiến Hoà Bình tập trung thu gom, vận chuyển hàng cứu trợ về điểm tập kết.

Lòng kết lòng, lan toả yêu thương

Không chỉ doanh nghiệp, người dân xã Hoà Bình cũng hướng về miền Trung theo cách riêng của mình. Bếp của Nhóm thiện nguyện ông Tô Văn Thinh (ấp Thị trấn B) đã nhiều ngày đỏ lửa để kịp những mẻ bánh tét góp yêu thương vào chuyến xe nghĩa tình lần này.

Ông Tô Văn Thinh góp hơn 5.000 đòn bánh tét yêu thương.

Ông Thinh bộc bạch: “Thấy bà con miền Trung bị bão lụt tàn phá, hoàn cảnh cơ cực quá, tôi nhìn mà thắt lòng. Tiền của không có nhiều, nên tôi vận động bà con xung quanh cùng gói bánh tét góp vào chuyến xe nghĩa tình của cô Tạ Kim Sáu. Khả năng tới đâu làm tới đó, hơn 6 ngày qua, chúng tôi đã gói được khoảng 5.000 đòn bánh tét. Chỉ mong chút quà nhỏ này sẽ giúp bà con miền Trung cầm cự qua những ngày khó khăn”.

Hơn nửa tỷ đồng trị giá hàng hoá được quyên góp, trong đó phần lớn đến từ tấm lòng riêng của bà Tạ Kim Sáu. Hàng hoá gồm gạo, mì, nước uống đóng chai, mền, quần áo, sữa, gia vị… cùng nửa tấn rau củ, hơn 5.000 đòn bánh tét và nhiều món ăn chay chế biến sẵn để bà con có thể dùng ngay.

Nhiều món ăn chay được chế biến sẵn để bà con có thể dùng ngay.

Điểm đến của hành trình lần này là các thôn: Hạnh Lâm, Lương Phước, Tân Bình và Phong Phú, tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ), nơi người dân vẫn đang gượng dậy sau thiên tai.

Chuyến xe nghĩa tình từ Hoà Bình đã lăn bánh, hoà vào dòng xe cứu trợ hướng về “rốn lũ” miền Trung. Trên hành trình ấy, không chỉ là 36 tấn hàng hoá, đó còn là tấm lòng của đồng bào nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc gửi tới miền Trung ruột thịt, với mong muốn tiếp sức bà con gây dựng lại cuộc sống./.

Kim Trúc - Hồng Đào

Xã Long Điền đẩy mạnh xã hội hoá xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn

Từ đầu năm 2026 đến nay, xã Long Điền đã huy động hiệu quả nguồn lực xã hội hoá để xây dựng 5 cây cầu nông thôn, trị giá hơn 1 tỷ đồng, góp phần thay đổi diện mạo, thúc đẩy phát triển giao thương trên địa bàn.

Thêm nhịp cầu mới cho vùng nông thôn Phan Ngọc Hiển

Sáng 29/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh và UBND Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn tại ấp Xưởng Tiện và ấp Xẻo Lá.

Bàn giao nhà tình nghĩa do Thượng tướng Lê Tấn Tới vận động tài trợ

Hai căn nhà tình nghĩa được bàn giao cho hộ ông Trương Công Ơn và ông Lê Hoàng Minh (ấp Văn Đức A, xã An Trạch), đúng vào dịp kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) càng thêm ý nghĩa, lan toả truyền thống “đền ơn đáp nghĩa”.

Ấm lòng công nhân trong những ngày lễ lớn

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5), ngày 29/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Cà Mau tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các công đoàn cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn Phường Lý Văn Lâm.

Xã Phan Ngọc Hiển thăm, tặng quà gia đình Anh hùng LLVT Nhân dân dịp 30/4

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, sáng 27/4, Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà gia đình Anh hùng LLVT Nhân dân Bông Văn Dĩa, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Cứng, cùng các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

"Ánh sáng an ninh" ở Xã Tạ An Khương

Đó là công trình gồm 40 trụ đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt dọc tuyến đường giao thông nông thôn dài gần 2 km trên địa bàn ấp Tân Lợi A, Xã Tạ An Khương.

Khởi công 2 căn Nhà nhân ái

Thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, ngày 24/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 căn Nhà nhân ái cho các hộ hoàn cảnh khó khăn tại xã Đầm Dơi.

Thêm cầu nông thôn ở xã Phong Hiệp

Cầu Kinh 1.000 nối liền hai ấp 2A và 2B, xã Phong Hiệp vừa được khởi công từ nguồn vận động xã hội hoá.

Trao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên xã Đất Mũi

Hai đoàn viên được hỗ trợ là chị Hoàng Thị Xuân Quỳnh và anh Hứa Hoàng Thơ, đều công tác tại Trường THPT Viên An. Cả hai đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thu nhập chủ yếu từ tiền lương.

Thắp sáng niềm tin từ những phận đời khiếm thị

“Mù rồi nên cũng không cần đèn đóm gì đâu chú ơi”. Câu nói bộc bạch của bà Lê Thị Dững trong căn phòng nhỏ - nơi ánh sáng ban ngày cũng chẳng khác gì ban đêm, khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng.