Thứ sáu, 8-5-26 21:52:37
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Gương mẫu lính Cụ Hồ

Báo Cà Mau (CMO) 7 giờ 30 sáng, Trụ sở ấp Kinh Hòn (xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) đã rộn rã tiếng nói cười của màu xanh áo lính “hai thế hệ”. Chủ điểm cuộc họp là làm sao để người dân đón tết thanh bình, no ấm; Đặc biệt, phải đảm bảo an toàn cho ngư dân và tàu cá khai thác những chuyến biển cuối năm về cung cấp cho thị trường những ngày giáp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Thượng uý Huỳnh Văn Nhớ, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Đá Bạc, Đồn Biên phòng Sông Đốc, cho biết, ấp Kinh Hòn địa bàn rộng, hiện có hơn 300 hộ dân tứ xứ về đây sinh sống chủ yếu bằng nghề đi biển, làm nông, số ít kinh doanh mua bán nhỏ. Tính hết cả ấp có hơn 100 phương tiện lớn nhỏ, đa số là phương tiện nhỏ, hoạt động các nghề như đẩy te ruốc, cá cơm, câu ốc mực, lưới ghẹ, lưới cá... Do đó, những người lính biên phòng các anh cảm ơn vì sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương, nhất là sự nhiệt tình, kinh nghiệm cũng như nêu gương của các chú cựu chiến binh (CCB) ở ấp.

CBCS Trạm kiểm soát Biên phòng Đá Bạc tham quan mô hình nuôi cá trê của CCB Nguyễn Nông Trường.

“Phát huy phẩm chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng các chú nhiệt tình và rất uy tín. Nhiều chú còn là những hạt nhân tích cực, là cầu nối đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với Nhân dân. Đặc biệt là tuyên truyền, vận động người dân ở khu vực biên giới tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh chống tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội”, Thượng uý Huỳnh Văn Nhớ phấn khởi.

Điển hình như ông Tư Tường (Dương Văn Tường), là CCB làm kinh tế giỏi, là chủ một doanh nghiệp có tiếng ở Kinh Hòn. Hiện ông là Bí thư chi bộ, kiêm Trưởng ấp Kinh Hòn, gương mẫu, năng nổ trong mọi hoạt động. Hễ nhắc đến cái tên Tư Tường, không chỉ những người đồng đội, thế hệ lính biên phòng hôm nay mà những người dân, nhất là những công nhân nghèo đều dành cho ông một tình cảm trân trọng, bởi ông Tư Tường có nhiều nghĩa cử nhân văn, góp phần giảm nghèo cho địa phương, như: Hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn”, xây cất nhà cho đồng đội, phát gạo cho người nghèo...  

Ông Tư Tường vui vẻ: “Một chút tấm lòng để bà con no ấm với mình thôi mà!”. Nhờ “một chút” của ông mà hồi trước ở ấp này có hơn 20 hộ nghèo, nay chỉ còn 4 hộ nghèo và 1 cận nghèo. Ông tấm tắc: “Là sự nỗ lực của cả tập thể, chứ đâu của riêng ai”. Ông phấn khởi vì tết này, bà con làm nông vui vầy vì sản xuất lúa 4,5 tấn/ha, sản lượng thuỷ sản cũng đạt cao nên cuộc sống người dân nâng lên rõ nét. Ở đây còn có các hộ kinh doanh dịch vụ du lịch, sản xuất thu mua thuỷ sản tạo việc làm cho người dân nhàn rỗi, nhờ vậy cuộc sống người dân khấm khá hơn.

“CCB ở ấp này tham gia công tác hơn 50%. Nêu gương Bộ đội Cụ Hồ, năng nổ trong mọi phong trào, nhờ vậy mà 3 năm liền chi bộ đạt vững mạnh. Tính ra, CCB mình đi đầu các ngành đấy”, ông Tư Tường cười hơn hớn.

Ông Dương Văn Tường quả quyết, muốn dân tin thì phải có uy tín, phải gương mẫu, tiên phong. Minh chứng, ông mời chúng tôi đến thăm mô hình vượt khó làm giàu của CCB Nguyễn Nông Trường, hiện là Ấp đội trưởng ấp Kinh Hòn.

Trong ngôi nhà thơm mùi sơn mới, CCB Nguyễn Nông Trường bồi hồi: “5 năm tích góp, nay có được ngôi nhà kiên cố cho vợ và 2 con, tôi đã yên dạ”. Ông Trường kể, thời thanh niên, ông tham gia công tác Đoàn, rồi theo tiếng gọi Tổ quốc, ông nhập ngũ, ông tự hào đứng vào hàng ngũ của Đảng cũng trong năm đó. Hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương, ông được anh em trong chi hội CCB giúp đỡ vực dậy kinh tế bằng việc vay từ quỹ hùn vốn.

Chịu khó học hỏi, ông nhận thấy, ở đây cá phân và ruốc nhiều và rẻ. Ông Trường thử nuôi cá. Ban đầu chỉ nuôi 3-4 kg cá giống, thấy phát triển nhanh, ông nhân rộng mô hình cho đến nay. Với 10 công ruộng, ông trồng lúa, chỉ tính riêng năm nay, mỗi công lời hơn 1,5 triệu đồng. Nhẩm tính, thu nhập mỗi tháng của gia đình từ 9-10 triệu đồng. Kể về 2 cô con gái, ông tự hào đến rưng rưng, vì cô con gái lớn Nguyễn Kiều Diễm, 9 năm qua đều là học sinh giỏi. Năm lớp 9, Diễm đoạt giải Nhì học sinh giỏi môn Hoá học vòng huyện, em hiện là học sinh Trường THPT Võ Thị Hồng; Cô út cũng giỏi như chị, cũng là học sinh giỏi, ngoan, lễ phép.

“Có được ngày vui hôm nay, tôi biết ơn sự đùm bọc, sẻ chia của đồng chí, đồng đội, của chính quyền địa phương, người dân ấp. Đoàn kết tương trợ nhau vượt qua khó khăn là tình cảm trân quý ở ấp này. Vẫn bản chất Bộ đội Cụ Hồ, tôi quyết tâm cùng anh em địa phương giữ gìn sự bình yên, ấm no, hạnh phúc cho bà con”, CCB Nguyễn Nông Trường choàng tay bóp chặt vai Thượng uý Huỳnh Văn Nhớ như lời hứa chắc nịch. Bấy nhiêu thôi đã đủ để cảm nhận mối quan hệ khăng khít, bền chặt của “hai thế hệ” áo lính và tình quân dân nơi này ấm áp nhường nào. 

Trên con đường nhựa phẳng lì nở rộ cúc, mai, vạn thọ, cùng nhiều loại hoa dại khoe sắc đón xuân, chúng tôi cảm nhận rõ mồn một không khí tết bắt đầu nao nức, chộn rộn. Những giàn khô phơi đủ loại vàng óng, rồi thì keo, lọ dưa mắm, mứt tết đầy sân, mang đậm vị quê dân dã. Năm mới ở Kinh Hòn an lành, hạnh phúc vì đã có các anh, các chú ngày đêm giữ bình yên, no ấm./.

Băng Thanh

Ông Phạm Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Cà Mau

Sáng 6/5, Đại hội Đại biểu Hội Người cao tuổi tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra thành công tốt đẹp. Ông Phạm Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Hội.

Sẽ trình HĐND tỉnh điều chỉnh nhiều mức chi sát thực tiễn

Ngày 6/5, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do bà Vũ Hồng Như Yến, Trưởng ban, chủ trì, phối hợp với các ban của HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp thứ 2 (chuyên đề), HĐND tỉnh Cà Mau khoá XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri phấn khởi trước kết quả kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội

Ngày 6/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau tổ chức tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI tại Xã Trần Văn Thời và phường Bạc Liêu, nhằm thông tin kết quả kỳ họp, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các kỳ đại hội

Sau ngày đất nước thống nhất, để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, các tổ chức Mặt trận của hai miền thống nhất thành Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ cơ sở

Trong tiến trình đổi mới hệ thống chính trị, năm 2026 được Trung ương xác định là “Năm cán bộ cơ sở”. Với tỉnh Cà Mau, đây không chỉ là khẩu hiệu hành động mà còn là nhiệm vụ chiến lược nhằm cụ thể hoá mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gắn liền với công tác xây dựng Ðảng từ gốc để tạo sức bật cho vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Chuyển trọng tâm phòng, chống tham nhũng từ chiều rộng sang chiều sâu

“Chúng ta phải bám sát Nghị quyết số 04-NQ/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới. Trong đó, chuyển trọng tâm từ chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao vai trò của công tác này, góp phần vào phát triển đất nước. Do vậy, chúng ta phải kiên quyết, kiên trì trong thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau

Sáng 5/5, phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới.

Giảm nghèo bền vững: Khi ý Ðảng hoà nhịp lòng dân

Những năm gần đây, công tác giảm nghèo của Cà Mau ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng, không chỉ dừng lại ở những điểm sáng riêng lẻ mà ngày càng hình thành nhiều vùng “xoá trắng hộ nghèo”. Những chuyển mình rõ nét ấy bắt nguồn từ nỗ lực không ngừng đưa chủ trương, nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống, khơi dậy ý chí vươn lên và lan toả niềm tin trong mỗi người dân.

Xây dựng Đền tưởng niệm trở thành công trình văn hoá - lịch sử tiêu biểu

Tại Thành phố Đồng Nai, sáng 4/5, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức buổi báo cáo tiến độ triển khai công trình Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau.

Lung Máng Diệc - Vết thương và sự tri ân

Những ngày tháng 4, cả nước rộn ràng không khí hướng về kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) với niềm xúc động lẫn tự hào. Nhưng giữa niềm tự hào chung của dân tộc, ở Lung Máng Diệc vẫn còn khoảng lặng của mất mát, nhắc nhớ rằng phía sau hoà bình, độc lập là những hy sinh không thể nào quên.