Thứ tư, 6-5-26 22:20:44
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Gương sáng học Bác

Báo Cà Mau (CMO) Cựu chiến binh Nguyễn Văn Nhanh, hội viên Chi hội Cựu chiến binh (CCB) Ấp 12, xã Khánh Lâm, huyện U Minh là một trong nhiều tấm gương CCB trong huyện U Minh gương mẫu, tích cực phát triển kinh tế gia đình và hết lòng giúp đỡ mọi người vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Ông Nguyễn Văn Nhanh sinh năm 1966, quê ở huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Năm 1985 ông tham gia chiến trường Campuchia giúp nước bạn, năm 1988 ông xuất ngũ về quê và lập gia đình. Ðến năm 1992, vì cuộc sống gia đình quá khó khăn nên ông Nhanh bàn với vợ, quyết định rời quê hương đi tìm vùng đất mới để lập nghiệp, và chọn định cư tại Ấp 12, xã Khánh Lâm đến nay.

Những ngày đầu đến đây, vợ chồng ông Nhanh đã dùng toàn bộ vốn liếng dành dụm được để sang 3 ha đất rừng. Cứ tưởng có đất sản xuất, cuộc sống gia đình sẽ đỡ vất vả, nhưng chuỗi ngày dài sau đó là khoảng thời gian gia đình ông phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, bởi đất bị nhiễm phèn nặng, sản xuất kém hiệu quả.

Dù cuộc sống hiện tại dư dả nhưng ông Nhanh vẫn giữ lối sống bình dị, tiết kiệm và tích cực lao động sản xuất.

Ông Nhanh nhớ lại: “Lúc đó, để lo cho cuộc sống gia đình, hàng ngày vợ chồng tôi phải làm đủ nghề, từ đào đất, phát cỏ mướn cho đến giăng lưới, cắm câu… Vất vả đến nỗi có lúc tôi tính bỏ về xứ luôn. Nhưng rồi suy nghĩ lại và động viên vợ rằng, đã vô tới đây rồi, giờ bỏ về xứ thì người ta cười, nên ráng làm. Rồi thời gian trôi qua, chúng tôi chuyển sang làm nghề gạo hàng xáo, may mắn được bà con thương, ủng hộ nên buôn bán được; có đồng vốn, vợ chồng tôi tích góp sang thêm đất”.

Nếu như trước đây gia đình ông Nhanh chỉ có 3 ha đất rừng thì hiện nay gia đình ông đã có trong tay 42 ha đất rừng, đó là thành quả mà vợ chồng ông đã cố gắng lao động vất vả, tích góp sau 30 năm về nơi này lập nghiệp. Với diện tích đất rừng hiện tại, ông trồng 36 ha tràm Úc và 6 ha keo lai. Diện tích đất xung quanh nhà được ông tận dụng nuôi dơi, nuôi cá và trồng cây ăn trái để cải thiện bữa ăn gia đình và kiếm thêm thu nhập.

“Do diện tích đất lớn nên tôi chọn phương pháp trồng rừng nối đuôi, mỗi đợt trồng 10 ha, tràm Úc 4 năm khai thác một lần nên gần như năm nào tôi cũng có cây rừng khai thác, năm nay tôi khai thác 10 ha, mỗi héc-ta thu hoạch bán được 80 triệu đồng, tổng cộng được 800 triệu đồng, xong vụ này tôi sẽ trồng lại keo lai cho có giá trị hơn, bởi keo lai giờ 1 ha được gần 200 triệu đồng”, ông Nhanh cho biết.

Không chỉ làm giàu cho riêng mình, khi làm ăn có hiệu quả, ông Nhanh sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm sản xuất với mọi người, đồng thời cho bà con, hội viên mượn vốn làm ăn. Ðặc biệt, hàng năm ông đều mua gạo để hỗ trợ bà con, hội viên nghèo khó khăn trong ấp và các ấp lân cận, nhằm giúp họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Ông Võ Minh Giàu, Chi hội trưởng Chi hội CCB Ấp 12, cho biết: “Khoảng 3-4 năm nay, năm nào đồng chí Nhanh cũng xuất ra một khoản tiền để mua gạo hỗ trợ bà con, hội viên CCB nghèo trong ấp và các ấp lân cận. Năm rồi đồng chí hỗ trợ 1,5 tấn gạo, năm nay 1 tấn gạo. Có thể nói, việc làm của đồng chí Nhanh là hết sức ý nghĩa và đáng được trân trọng, biểu dương”.

Bên cạnh đó, ông Nhanh còn tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng ở địa phương, thực hiện tốt quy định Ðiều lệ Hội CCB, đóng góp các loại quỹ được địa phương vận động; tích cực thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, nhất là trồng cây xanh và tạo cảnh quan môi trường xung quanh nhà xanh - sạch - đẹp.

“Không chỉ gương mẫu trong thực hiện các phong trào, đồng chí Nhanh còn là hạt nhân trong việc gắn kết tình đoàn kết giữa các hội viên trong chi hội. Ðối với hàng xóm, láng giềng, đồng chí rất hoà nhã nên luôn được mọi người thương yêu, kính trọng. Ðiều mà tôi tâm đắc nhất ở đồng chí Nhanh trong việc học tập và làm theo Bác đó là đức tính cần cù, chịu khó và sống rất bình dị, hết lòng yêu thương mọi người, nhất là người nghèo khó”, ông Võ Minh Giàu nhận xét.

Nhiều năm qua, CCB Nguyễn Văn Nhanh đã được các cấp, các ngành tặng nhiều giấy khen, bằng khen. Ðặc biệt, ông vừa được UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong phong trào học tập và làm theo gương Bác./.

 

T. Thể

 

Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau

Sáng 5/5, phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới.

Giảm nghèo bền vững: Khi ý Ðảng hoà nhịp lòng dân

Những năm gần đây, công tác giảm nghèo của Cà Mau ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng, không chỉ dừng lại ở những điểm sáng riêng lẻ mà ngày càng hình thành nhiều vùng “xoá trắng hộ nghèo”. Những chuyển mình rõ nét ấy bắt nguồn từ nỗ lực không ngừng đưa chủ trương, nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống, khơi dậy ý chí vươn lên và lan toả niềm tin trong mỗi người dân.

Xây dựng Đền tưởng niệm trở thành công trình văn hoá - lịch sử tiêu biểu

Tại Thành phố Đồng Nai, sáng 4/5, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức buổi báo cáo tiến độ triển khai công trình Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau.

Lung Máng Diệc - Vết thương và sự tri ân

Những ngày tháng 4, cả nước rộn ràng không khí hướng về kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) với niềm xúc động lẫn tự hào. Nhưng giữa niềm tự hào chung của dân tộc, ở Lung Máng Diệc vẫn còn khoảng lặng của mất mát, nhắc nhớ rằng phía sau hoà bình, độc lập là những hy sinh không thể nào quên.

Tự hào tiếp nối truyền thống

Trong những ngày tháng Tư lịch sử, hành trình trở về với cội nguồn đang được người trẻ lan toả mạnh mẽ. Lịch sử không còn là những trang sách khô khan mà hiện hữu qua từng ký ức, tái hiện qua từng “địa chỉ đỏ” và truyền đi thông điệp: phải biết trân trọng, gìn giữ và tiếp nối truyền thống dân tộc.

Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng - Trách nhiệm thiêng liêng

Cùng với những năm tháng kháng chiến trường kỳ, mảnh đất Cà Mau kiên trung đã có biết bao người mẹ, người vợ lặng lẽ tiễn chồng, tiễn con lên đường chiến đấu và mãi mãi không đợi được ngày trở về. Khắc ghi và biết ơn sâu sắc công lao của các mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH), thế hệ hôm nay tiếp nối truyền thống, hết lòng chăm lo, phụng dưỡng các mẹ bằng tất cả tình cảm và trách nhiệm.

Chuyện về những nữ anh hùng

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cùng già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Trên mảnh đất Cà Mau, niềm tự hào ấy càng trở nên rực rỡ qua năm tháng kháng chiến trường kỳ. Họ không chỉ là hậu phương vững chắc mà còn là những đoá hoa lửa, những nữ anh hùng viết nên câu chuyện huyền thoại sáng mãi đến ngàn sau.

Khơi dậy sức dân qua những công trình trọng điểm

Kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta càng thấm thía giá trị của độc lập, tự do và sức mạnh vô song của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, sức mạnh ấy từng “đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào”; và nay, trong thời bình, sức dân lại tiếp tục được khơi dậy mạnh mẽ để xây dựng những đại công trình, đưa Cà Mau vươn mình ra biển lớn.

Hơn 1.300 đại biểu sẽ tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031

Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong các ngày từ 11-13/5/2026 tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu.

Ông Tạ Bửu Thương tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Cà Mau

Trong nhiệm kỳ mới, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Cà Mau cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, lan toả mạnh mẽ hơn nữa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Đồng thời, xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, sát với tình hình thực tế của địa phương, tăng cường tham mưu hiệu quả cho cấp uỷ, chính quyền trong công tác chăm lo cho người khuyết tật, trẻ mồ côi.