Bên cạnh sự quan tâm của chính quyền, tình cảm và sự động viên của gia đình, quân nhân là sức mạnh tinh thần để chiến sĩ an tâm tại ngũ. Đồng thời là nguồn cổ vũ to lớn để người lính làm tròn nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc.
Người thân tiễn thanh niên nhập ngũ năm 2015. Ảnh: N.Q
Cách nay mấy hôm, anh Lâm Thái Thành - cựu người thân ở hậu phương của Trung đoàn 20 (Sư đoàn bộ binh 330) đã làm lễ thành hôn. Hai người vốn học chung lớp cao đẳng kế toán. Tốt nghiệp, anh nhập ngũ, còn người yêu làm thu ngân tại một siêu thị ở TP. Bạc Liêu với lời hẹn ước “ra quân... anh cưới em”.
Trong thời gian Thành tại ngũ, 2 người thường xuyên liên lạc, người yêu cùng gia đình chiến sĩ đã vài lần lên tận Hà Tiên thăm. Tình cảm giữa chàng trai ở tiền tuyến và cô gái ở quê nhà ngày thêm mặn mà bất chấp khoảng cách địa lý. Sau khi ra quân Thành xin vô làm cùng siêu thị với người yêu và họ đã nên đôi sau 1 năm anh xuất ngũ.
Còn vợ chồng anh Nguyễn Chí Linh (đường Tạ Tài Lợi, phường 1, TX. Giá Rai) thường xuyên nhắc nhở con ráng sức hoàn thành tốt công việc đơn vị giao. Gia đình dự tính khi con ra quân sẽ cho con học tiếp ngành Y bằng chính tiền chế độ của bộ đội xuất ngũ. Nhìn căn nhà tôn đã cũ, anh Linh chia sẻ, nhà thì khó khăn, đứa con trai út bị bệnh tim, bản thân anh cũng bị bệnh phải nghỉ làm hơn một năm nay, nhưng gia đình vẫn động viên con trai tình nguyện đi bộ đội theo đúng sở thích của con. Nay con anh - Chí Dương vừa hoàn thành lớp sơ cấp y tại Trường cao đẳng Nghề số 9 do đơn vị cử đi đào tạo. Đó là niềm vui lớn của gia đình. Mong muốn của Dương sau khi xuất ngũ là về công tác tại địa phương.
Đối với vợ chồng anh Hà Minh Thùy (ấp Trà Ban 1, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi) thì động viên cả 2 người con trai đi bộ đội. Con trai lớn - Quốc Anh đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, còn con trai út - Quốc Nam đang tại ngũ ở Sư đoàn bộ binh 330. Anh Thùy bộc bạch, cho con đi bộ đội để con trưởng thành hơn, tiếp nối truyền thống cách mạng của gia đình. Việc mua bán ở chợ, lúc có con ở nhà thì chúng đỡ đần. Khi con cái đi bộ đội, anh chị ráng sức hơn để con không bị phân tâm mà chểnh mảng nhiệm vụ. Dù đơn vị tại ngũ của 2 con đều ở giáp biên giới Campuchia, song gia đình và người thân thường lên thăm.
Sự quan tâm hậu phương nói chung và đặc biệt là của gia đình nói riêng đối với thanh niên tại ngũ không chỉ giúp con em hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự, mà còn tạo "tiếng thơm" với đơn vị giao nhận quân. Nhiều năm liền Bạc Liêu đưa quân đủ chỉ tiêu, chất lượng chính trị, học vấn, sức khỏe đều tăng, không có tân binh đào ngũ. Các đơn vị thuộc Quân khu 9 đều ấn tượng tốt với chiến sĩ là người Bạc Liêu.
NGUYỄN QUỐC

Truyền hình







Xem thêm bình luận