Sau hơn một tháng kể từ ngày Bạc Liêu giành lại chính quyền không đổ máu lần thứ hai, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) của tỉnh ra đời. Gần 40 năm trôi qua, người lính biên phòng luôn xem biên giới là quê hương, đồng lòng giữ yên bờ cõi, ổn định địa bàn phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.
![]() |
| Hải đội 2 (BĐBP tỉnh) bảo dưỡng kỹ thuật tàu sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: N.Q |
Thời gian qua, trên địa bàn quản lý của Đồn Biên phòng Nhà Mát (TP. Bạc Liêu), tình hình trật tự an toàn xã hội tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Trộm cắp, cướp giật, tội phạm liên quan đến ma túy, gây rối và các tệ nạn xã hội vẫn xảy ra. Do đặc thù trên khu vực địa bàn là cửa biển, khu du lịch sinh thái biển nên lưu lượng người lao động nhập cư, du khách đến rất đông, nhất là vào các ngày lễ, tết, thứ bảy, chủ nhật.
Trung tá Dương Việt Thùy, Chính trị viên đồn, cho biết: “Trước tình hình trên, đầu năm 2013, cấp ủy, Ban chỉ huy đơn vị xây dựng nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo công tác nắm tình hình và triển khai cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị. Thực hiện nghị quyết này, đơn vị đã phát hiện, xử lý 1 vụ trồng cây cần sa trái phép; phối hợp với công an địa phương điều tra 12 vụ cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản; xử lý nhiều vụ gây rối trật tự công cộng, tuyên truyền, phát triển đạo trái phép thông qua hình thức làm từ thiện”.
Ở các cửa biển, người phạm tội thường lợi dụng những chuyến đi biển khai thác thủy sản để lẩn tránh “lưới pháp luật”. Việc theo dõi, truy bắt đối tượng gặp khó khăn hơn so với trên bờ. Vậy mà trong vài tháng qua, Đồn Biên phòng Gành Hào (huyện Đông Hải) đã bắt được nhiều đối tượng như vậy.
Đơn cử như tên Hồ Hoàng Vinh (20 tuổi) bị Công an huyện Vĩnh Lợi truy nã do cùng đồng bọn đánh người gây thương tích. Vinh nhảy tàu đi biển dài ngày. Lực lượng BĐBP tỉnh theo dõi hơn một tháng và đã bắt được đối tượng này. Tên Sơn Cu (Sơn Hoàng Minh, ngụ xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) cũng bị bắt khi ghe vừa cập bờ. Sơn Cu cùng 2 đối tượng khác đã trộm 28 cái lọp và 1 chiếc vỏ lãi của người dân thị trấn Gành Hào.
Tình trạng trộm phương tiện khai thác thủy sản gần đây lại nổi lên. Các đối tượng dùng xuồng composite, máy xe để đi “thăm lọp”. Chúng rảo dọc tuyến biển dài chừng 50km từ cửa Hố Gùi (huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) đến cống Cái Cùng (tỉnh Bạc Liêu). Chúng là những thanh niên dưới 30 tuổi ở xã Tân Thuận (tỉnh Cà Mau), thông thạo địa hình, luồng lạch. Cho nên, ngay trong tuần này, Đồn Biên phòng Gành Hào sẽ liên hệ với các phương tiện trên biển ở khu vực gần bờ để nắm tình hình mất trộm lưới, tiếp tục tìm kiếm, bắt các đối tượng đang bị truy nã về hành vi trộm cắp.
Suốt gần nửa thế kỷ qua, cán bộ, chiến sĩ biên phòng khắc phục khó khăn, đoàn kết, thống nhất bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới vùng biển, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên phòng. Cán bộ, chiến sĩ đến từ nhiều tỉnh, thành và họ đều xem “đồn là nhà, biên giới là quê hương”. Đó là một phần tạo nên truyền thống vẻ vang của BĐBP Bạc Liêu.
Mạnh Quân

Truyền hình



.jpg)




Xem thêm bình luận