Thứ tư, 6-5-26 23:18:26
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Hết lòng vì dân

Báo Cà Mau (CMO) Ðể có thể “động lòng dân”, những người làm công tác Mặt trận ở cơ sở phải luôn gần dân, gương mẫu, hết lòng, nhiệt huyết và đi đầu trong việc khơi dậy, phát huy nội lực trong cộng đồng dân cư; vận động, tập hợp Nhân dân triển khai hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Họ trở thành nhịp cầu gắn kết ý Ðảng - lòng dân.

Người cán bộ Khmer gần dân, hiểu dân

Gần 16 năm gắn bó với công tác Mặt trận, ông Lưu Thanh Trường, Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp Kinh Ðứng B, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, được người dân đánh giá là người nhiệt tình, gần dân, sát dân, luôn lấy kết quả của những việc mình làm để làm mẫu, thuyết phục người dân làm theo.

Ấp Kinh Ðứng B là ấp có đông đồng bào dân tộc Khmer (chiếm 65,5% là hộ dân tộc Khmer) và là ấp có tỷ lệ hộ nghèo cao. Bằng trách nhiệm của mình, ông đã tích cực tuyên truyền trong Nhân dân thực hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả giúp họ thoát nghèo bền vững. Cụ thể, từ năm 2017, ấp có 96 hộ nghèo, đến nay còn 41 hộ nghèo, 8 hộ cận nghèo. Năm 2017, tỷ lệ nhà "3 cứng" (nền cứng, khung cứng, mái cứng) có 60/232 căn, đến nay ấp đã có 213/232 căn đạt nhà "3 cứng".

Ông Lưu Thanh Trường (áo trắng, hàng đầu) vinh dự đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng tại Hội nghị biểu dương Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Là người được ông Trường đốc thúc làm rẫy trên đất ruộng mang lại hiệu quả kinh tế cao, ông Tống Văn Muội tấm tắc: “Anh Trường vừa tốt, vừa chịu khó làm ăn. Hễ có mô hình gì hay, anh làm thử nghiệm trước, hiệu quả là lân la xóm giềng biểu mọi người cùng nhau làm để tăng thu nhập”.

Ông Muội quay sang nhìn ông Trường cười đắc ý, nói tiếp: “Hồi đó ảnh kêu tôi trồng dưa leo, tôi đâu dám làm, vì nghĩ dẫu gì làm ruộng không giàu cũng có gạo ăn. Ảnh tới lui đốc thúc hoài. Tôi liều làm ba, bốn vụ dưa leo rồi thu nhập được lắm. Bà con trong ấp ai nấy cũng bỏ vài công ruộng làm rẫy theo anh Trường. Lái thu mua hết, nhiều hộ nghèo nhờ trồng rẫy dưa leo mà đời sống khấm khá lên”.

Nghe ông hàng xóm nói mát lòng, ông Trường cười hề hề, thú thiệt: “Cũng thất bại mấy trận. Ðã từng mất trắng ba cây vàng vì nuôi cá bống tượng. Rồi tích góp dần kinh nghiệm mới thành công khi trồng dưa gang, nuôi trăn... Có thời điểm tôi qua chùa mượn đất bờ trồng rau màu, dần tích góp mới nuôi được hai đứa con ăn học. Năm 2007, chính quyền thấy mình có năng lực mới giới thiệu làm công tác Mặt trận tới giờ”.

Ý chí, nghị lực của ông Trường đã trở thành tấm gương giúp nhiều hộ đồng bào dân tộc Khmer khó khăn trong ấp vươn lên. Bởi ở thời điểm thực hiện Chương trình 134, 135, bản thân ông tự thấy gia cảnh “không đến nỗi nào” nên nhường cơ hội cho hộ khó khăn hơn, dù khi đó ông cũng thuộc hộ nghèo. Ba năm sau đó ông vươn lên trở thành hộ cận nghèo. Năm 2018, ông tự viết đơn xin thoát nghèo. Nắm bắt cơ hội khi được Nhà nước hỗ trợ vay 15 triệu đồng ổn định kinh tế để thoát nghèo bền vững, ông Trường cố đất trồng màu bốn vụ/năm, trừ hết chi phí, mỗi năm ông sinh lời hơn 150 triệu đồng. “Ngôi nhà tôi mới cất hồi năm rồi là tiền tôi tích góp từ mô hình trồng màu đó”, ông Trường phấn khởi.

Tuy ấp còn nhiều khó khăn, nhưng khi chạm đầu ngõ đã thấy sự vươn lên rất rõ qua từng tuyến dân cư sáng - xanh - sạch - an ninh. Với vai trò và uy tín, ông tuyên truyền, vận động người dân đoàn kết, đồng thuận góp vốn đối ứng xây dựng lộ nông thôn đạt 100%, làm tuyến đường kiểu mẫu, xây dựng cổng chào, cột cờ đuôi cá, xây dựng mô hình ánh sáng an ninh bằng đèn năng lượng mặt trời... với tổng chi phí vận động trong dân 55,4 triệu đồng. Song song đó, vận động người dân trồng cây xanh làm hàng rào, trồng hoa, trồng mai vàng; kết quả đến nay, trong ấp có 210/232 hộ đã hình thành các tuyến theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Với hiệu quả hoạt động và những thành tích đạt được trong công tác Mặt trận ở ấp, nhiều năm liền ông Lưu Thanh Trường được chính quyền, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp tuyên dương, khen thưởng. Ông vừa được tham dự Hội nghị biểu dương Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022, vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

70 tuổi vẫn đi từng ngõ, gõ từng nhà

Bà là Ngô Thị Ánh, Trưởng ban Công tác Mặt trận Ấp 2, xã Tắc Vân (TP Cà Mau), là nữ cán bộ duy nhất và lớn tuổi nhất trên địa bàn tỉnh vừa được biểu dương Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 tại Hà Nội.

Mọi người gọi thân thương bà là “Hai Lủi” và đã quen thuộc với hình ảnh người phụ nữ lớn tuổi, dáng người nhỏ nhắn, mảnh khảnh nhưng nhanh nhẹn và giàu năng lượng, tay cầm chiếc túi xách tự đan bằng ruy băng đi bộ “len lỏi” từng đường làng, ngõ xóm để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con, nhất là những hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ, vận động quyên góp, ủng hộ tiền, nhu yếu phẩm...

Niềm vui của bà Ánh khi nhìn kết quả học tập của các cháu nhỏ hoàn cảnh khó khăn mà bà nỗ lực vận động hỗ trợ.

Là cảnh đời khốn khó được bà Hai Lủi tận tâm giúp, bà Lê Thị Nga kể: “Hồi trước nhà tôi khổ lắm. Cũng nhờ cô Hai xin cho căn nhà Ðại đoàn kết che mưa, che nắng cho ba bà cháu. Sắp nhỏ nó ở với tôi đó giờ, cha nó bệnh thận, mẹ nó làm công ty trên Bình Dương, mỗi tháng gửi vài triệu không đắp đổi vô đâu. Cô Hai vận động cho gạo, tập, sách, bảo hiểm y tế... Không chỉ tôi mà cả xóm này ai cũng quý cô Hai, ai khổ là cô giúp liền”.

Ông Trương Hoàng Vân, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ấp 2, chia sẻ, hơn 25 năm công tác ở ấp, với 17 năm đảm nhiệm chi hội phụ nữ, gần 10 năm công tác Mặt trận, bà Ngô Thị Ánh rất tận tuỵ, luôn đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Uy tín của bà được vun đắp trong lòng người dân từ sự nỗ lực chăm lo từng việc nhỏ đến việc vận động xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững; còn vận động xây nhà, khoan cây nước, tặng quà cho người nghèo... Có khi bà tự trích tiền lương mua tập, sách, dụng cụ học tập cho học sinh nghèo hiếu học.

Chiếc túi xách đan dây ruy băng của bà Ánh cũng là một mô hình giúp bà con nghèo, cận nghèo có thêm thu nhập.

“Mỗi chiếc túi bán được vài chục đến trăm ngàn chứ đâu ít. Nếu đăng ký ít thì tôi dạy, nhiều thì lập danh sách để phối hợp các trung tâm mở thêm nhiều lớp khác, như dạy may, đan đát... Nhờ vậy đời sống một số hộ dân khấm khá hơn”, bà Ánh tâm đắc.

Ðặc biệt, trong suốt 2 năm dịch Covid-19 diễn biến căng thẳng, dẫu lớn tuổi nhưng bà không ở yên, cũng năng nổ tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19, chủ động phối hợp với người dân thành lập bếp ăn từ thiện, vận động thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các hộ dân cách ly y tế...

“Bà con còn quý mến, tin tưởng mình thì mình càng phải trách nhiệm, hết lòng vì bà con, vì sự phát triển của quê hương, đất nước”, bà Hai Lủi bộc bạch./.

 

Băng Thanh

 

Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau

Sáng 5/5, phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới.

Giảm nghèo bền vững: Khi ý Ðảng hoà nhịp lòng dân

Những năm gần đây, công tác giảm nghèo của Cà Mau ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng, không chỉ dừng lại ở những điểm sáng riêng lẻ mà ngày càng hình thành nhiều vùng “xoá trắng hộ nghèo”. Những chuyển mình rõ nét ấy bắt nguồn từ nỗ lực không ngừng đưa chủ trương, nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống, khơi dậy ý chí vươn lên và lan toả niềm tin trong mỗi người dân.

Xây dựng Đền tưởng niệm trở thành công trình văn hoá - lịch sử tiêu biểu

Tại Thành phố Đồng Nai, sáng 4/5, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức buổi báo cáo tiến độ triển khai công trình Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau.

Lung Máng Diệc - Vết thương và sự tri ân

Những ngày tháng 4, cả nước rộn ràng không khí hướng về kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) với niềm xúc động lẫn tự hào. Nhưng giữa niềm tự hào chung của dân tộc, ở Lung Máng Diệc vẫn còn khoảng lặng của mất mát, nhắc nhớ rằng phía sau hoà bình, độc lập là những hy sinh không thể nào quên.

Tự hào tiếp nối truyền thống

Trong những ngày tháng Tư lịch sử, hành trình trở về với cội nguồn đang được người trẻ lan toả mạnh mẽ. Lịch sử không còn là những trang sách khô khan mà hiện hữu qua từng ký ức, tái hiện qua từng “địa chỉ đỏ” và truyền đi thông điệp: phải biết trân trọng, gìn giữ và tiếp nối truyền thống dân tộc.

Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng - Trách nhiệm thiêng liêng

Cùng với những năm tháng kháng chiến trường kỳ, mảnh đất Cà Mau kiên trung đã có biết bao người mẹ, người vợ lặng lẽ tiễn chồng, tiễn con lên đường chiến đấu và mãi mãi không đợi được ngày trở về. Khắc ghi và biết ơn sâu sắc công lao của các mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH), thế hệ hôm nay tiếp nối truyền thống, hết lòng chăm lo, phụng dưỡng các mẹ bằng tất cả tình cảm và trách nhiệm.

Chuyện về những nữ anh hùng

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cùng già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Trên mảnh đất Cà Mau, niềm tự hào ấy càng trở nên rực rỡ qua năm tháng kháng chiến trường kỳ. Họ không chỉ là hậu phương vững chắc mà còn là những đoá hoa lửa, những nữ anh hùng viết nên câu chuyện huyền thoại sáng mãi đến ngàn sau.

Khơi dậy sức dân qua những công trình trọng điểm

Kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta càng thấm thía giá trị của độc lập, tự do và sức mạnh vô song của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, sức mạnh ấy từng “đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào”; và nay, trong thời bình, sức dân lại tiếp tục được khơi dậy mạnh mẽ để xây dựng những đại công trình, đưa Cà Mau vươn mình ra biển lớn.

Hơn 1.300 đại biểu sẽ tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031

Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong các ngày từ 11-13/5/2026 tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu.

Ông Tạ Bửu Thương tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Cà Mau

Trong nhiệm kỳ mới, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Cà Mau cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, lan toả mạnh mẽ hơn nữa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Đồng thời, xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, sát với tình hình thực tế của địa phương, tăng cường tham mưu hiệu quả cho cấp uỷ, chính quyền trong công tác chăm lo cho người khuyết tật, trẻ mồ côi.