Thứ năm, 7-5-26 20:23:11
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Huy động sức dân cùng vượt qua đại dịch

Báo Cà Mau

Một chân lý được minh chứng qua tất cả các giai đoạn lịch sử của dân tộc là sức mạnh Nhân dân vô cùng to lớn, quyết định sự thành bại, tồn vong của đất nước. Đối với cách mạng ta, Nhân dân còn là trung tâm phục vụ, chủ thể thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và thụ hưởng những thành quả của công cuộc kiến thiết, bảo vệ quê hương. Vì vậy, huy động sức dân phù hợp với thực tiễn luôn là sách lược then chốt của Đảng và Nhà nước ta.

Bài 1: Vũ khí phòng, chống dịch từ lòng dân

Từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát ở nước ta, cùng với các biện pháp cấp bách, huy động sức dân để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh được xem như một quyết sách của Đảng và Nhà nước. Ở Bạc Liêu, tùy theo khả năng của mình, người dân đã và đang cùng Đảng bộ, chính quyền quyết liệt phòng, chống đại dịch COVID-19, với mong muốn sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 của huyện Vĩnh Lợi đóng tại nhà anh Huỳnh Văn Đẳng (ảnh nhỏ).

Tất cả vì sức khỏe cộng đồng

Mỗi sáng, vợ anh Huỳnh Văn Đẳng (ấp Ngọc Được, xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi) đều đi chợ để nấu ăn cho 9 người, dù gia đình chỉ có 4 thành viên. Công việc này diễn ra từ tháng 5/2021, thời điểm chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 cầu treo Vàm Lẽo hoạt động đến nay. Cây cầu nối liền huyện Vĩnh Lợi với huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng), mở thêm tuyến đường đi lên Cần Thơ. Do vậy, hằng ngày có rất nhiều lượt người, phương tiện của 2 tỉnh qua lại cây cầu này.

Khi đợt dịch lần thứ 4 bùng phát, UBND huyện Vĩnh Lợi quyết định lập một chốt kiểm soát tại đây cử người trực. Nghe chính quyền mở lời mượn nơi lập chốt, vợ chồng anh Đẳng đồng ý ngay. Nhà có sân rộng, nằm cạnh đường dẫn lên cầu nên dựng chốt chặn tại đây thuận tiện. Người chủ hộ này chia sẻ: “Chốt lập trước mặt nhà, người ra vào khai báo y tế đông nên gia đình cũng lo ngại ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Song, nếu không cho huyện lập chốt thì người dân 2 bên cầu đi luồng tuông, nguy cơ dịch bệnh lây lan thì gia đình mình cũng không an toàn”.

Điểm đóng chốt xa trung tâm xã nên gia đình anh Đẳng lo luôn việc cơm nước cho chiến sĩ công an, dân quân và nhân viên y tế làm nhiệm vụ, đồng thời cho mượn võng để anh em ngả lưng nghỉ ngơi khi vắng người qua lại. Số người ăn cơm tăng lên gấp đôi, kéo dài nhiều tháng liền cũng là một áp lực, nhưng điều đó không phải là khó đối với gia đình anh. Người con gái út 16 tuổi vào bếp phụ mẹ, vừa đỡ đần nấu nướng, vừa góp chút sức để các anh an tâm trực gác.

Còn đội ngũ giảng viên, sinh viên Trường cao đẳng Y tế Bạc Liêu thì đang trải qua một kỳ nghỉ hè “có một không hai”. Bằng sức trẻ, tinh thần tình nguyện và nghiệp vụ y, hơn 500 lượt giảng viên, sinh viên nhà trường đã và đang xung kích nơi tuyến đầu chống dịch. Từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát, nhà trường đã cử 3 đợt sinh viên tham gia đo thân nhiệt, hướng dẫn người dân khai báo y tế tại 15 chốt chặn đường bộ, đường thủy trong tỉnh. Trước khi lên đường làm nhiệm vụ, bạn Âu Trúc Phương (lớp Đ13A5) chia sẻ: “Bản thân em hiểu rằng, là sinh viên trường y, tham gia chi viện phòng, chống dịch ở ngay quê hương mình là niềm hạnh phúc. Đây không chỉ là trách nhiệm, mà còn là đợt đi thực tế quý giá trước khi chúng em ra trường”.

Cô trò Trường cao đẳng Y tế Bạc Liêu lấy mẫu tầm soát COVID-19 cho người dân TP. Bạc Liêu.

Trong thời gian tỉnh thực hiện Chỉ thị 16, lực lượng này tạm thời ngưng hoạt động, thay vào đó, 43 bạn khác xung phong giúp TP. Bạc Liêu lấy mẫu, xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 tất cả người dân trên địa bàn. Nếu cần, nhà trường có thể huy động thêm các sinh viên đang trở về địa phương cư trú trong thời gian tỉnh thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ngoài ra, 20 sinh viên của trường đăng ký giúp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Phường 1 (TP. Bạc Liêu) truy vết đối tượng F1 và F2.

Trường cao đẳng Y tế cũng vừa hoàn thành tập huấn trực tuyến phòng, chống dịch COVID-19 cho 700 sinh viên về 4 nội dung cơ bản: cấp cứu và chăm sóc người bệnh; cách ly, phòng chống nhiễm khuẩn và phân luồng người bệnh; lấy mẫu và xét nghiệm; và tiêm chủng vắc-xin ngừa bệnh COVID-19. Tất cả sẵn sàng lên đường khi tỉnh tổng động viên nhân lực ngành Y tế. Dịch bệnh hoành hành là thời điểm tinh thần thế hệ trẻ ngành Y sống vì cộng đồng trỗi lên mạnh mẽ.

Của ít lòng nhiều

Không chỉ góp sức người, Nhân dân tỉnh nhà còn ủng hộ vật chất, làm hậu phương vững chắc cho lực lượng tuyến đầu đẩy lùi đại dịch. Lấy sản vật làm quà, người dân tát đìa, bắt cá tôm, xẻ thịt, phơi khô thành phẩm gửi tặng các chốt kiểm soát và các tỉnh, thành phố đang oằn mình chống chọi với dịch bệnh. Hay hình ảnh các chị tiểu thương ở TP. Bạc Liêu đem vài bó rau, ít trái cây, dăm ba hộp cá mòi góp vào “Chuyến xe nghĩa tình - Đồng hành vượt qua đại dịch” khiến nhiều trái tim thấy ấm áp! Trong tình hình áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch khiến cuộc sống của bà con bị đảo lộn, đầu ra nông sản ách tắc, những nghĩa cử đó càng làm bật lên tấm lòng tương thân tương ái của Nhân dân, đồng lòng cùng Nhà nước “chống giặc vô hình”.

Nhà sư Tấn Thiền tham gia đưa lương thực, nhu yếu phẩm đến trao cho người dân huyện Đông Hải. Ảnh: N.Q

Chiến thắng đại dịch là mục đích chung, chen vai sát cánh để đạt điều đó là việc không của riêng ai, chẳng phân biệt tổ chức hay cá nhân. Nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đóng góp bằng tiền mặt, lương thực, thực phẩm, vật tư y tế, cam kết tài trợ vắc-xin, tổng trị giá hàng chục tỷ đồng phục vụ phòng, chống dịch. Hai người uy tín ở xã Ninh Thạnh Lợi (huyện Hồng Dân) là Danh Sa Rây và Danh Thọ thì không quản đêm ngày đi tuyên truyền, nhắc nhở bà con Khmer tuân thủ “ai ở đâu thì ở đó”. Còn nhà sư Tấn Thiền (chùa Long Phước) hăng hái  tham gia đưa đồ cứu trợ đến các xã vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Vị tăng trẻ còn nhắn: “Khi nào có chuyến đi thiện nguyện, mọi người nhớ gọi tôi đi cùng!”.

Từ khi dịch COVID-19 xuất hiện tại nước ta, gần 2 năm qua, Nhân dân tỉnh nhà luôn giữ vững niềm tin với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước từ Trung ương đến địa phương, đại đa số bà con đồng lòng, ủng hộ, chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch. Trẻ em vẽ tranh cổ động, thanh niên góp sức với tuyến đầu, giúp nông dân tiêu thụ nông sản. Người cao tuổi thì lấy lương hưu, trích tiền tiết kiệm đóng góp mua vắc-xin… “Đông tay thì vỗ nên kêu” và nhịp vỗ ấy đã lan xa khắp khóm ấp, từ thành thị đến nông thôn!

Nguyễn Quốc

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các kỳ đại hội

Sau ngày đất nước thống nhất, để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, các tổ chức Mặt trận của hai miền thống nhất thành Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ cơ sở

Trong tiến trình đổi mới hệ thống chính trị, năm 2026 được Trung ương xác định là “Năm cán bộ cơ sở”. Với tỉnh Cà Mau, đây không chỉ là khẩu hiệu hành động mà còn là nhiệm vụ chiến lược nhằm cụ thể hoá mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gắn liền với công tác xây dựng Ðảng từ gốc để tạo sức bật cho vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Chuyển trọng tâm phòng, chống tham nhũng từ chiều rộng sang chiều sâu

“Chúng ta phải bám sát Nghị quyết số 04-NQ/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới. Trong đó, chuyển trọng tâm từ chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao vai trò của công tác này, góp phần vào phát triển đất nước. Do vậy, chúng ta phải kiên quyết, kiên trì trong thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau

Sáng 5/5, phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới.

Giảm nghèo bền vững: Khi ý Ðảng hoà nhịp lòng dân

Những năm gần đây, công tác giảm nghèo của Cà Mau ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng, không chỉ dừng lại ở những điểm sáng riêng lẻ mà ngày càng hình thành nhiều vùng “xoá trắng hộ nghèo”. Những chuyển mình rõ nét ấy bắt nguồn từ nỗ lực không ngừng đưa chủ trương, nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống, khơi dậy ý chí vươn lên và lan toả niềm tin trong mỗi người dân.

Xây dựng Đền tưởng niệm trở thành công trình văn hoá - lịch sử tiêu biểu

Tại Thành phố Đồng Nai, sáng 4/5, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức buổi báo cáo tiến độ triển khai công trình Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau.

Lung Máng Diệc - Vết thương và sự tri ân

Những ngày tháng 4, cả nước rộn ràng không khí hướng về kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) với niềm xúc động lẫn tự hào. Nhưng giữa niềm tự hào chung của dân tộc, ở Lung Máng Diệc vẫn còn khoảng lặng của mất mát, nhắc nhớ rằng phía sau hoà bình, độc lập là những hy sinh không thể nào quên.

Tự hào tiếp nối truyền thống

Trong những ngày tháng Tư lịch sử, hành trình trở về với cội nguồn đang được người trẻ lan toả mạnh mẽ. Lịch sử không còn là những trang sách khô khan mà hiện hữu qua từng ký ức, tái hiện qua từng “địa chỉ đỏ” và truyền đi thông điệp: phải biết trân trọng, gìn giữ và tiếp nối truyền thống dân tộc.

Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng - Trách nhiệm thiêng liêng

Cùng với những năm tháng kháng chiến trường kỳ, mảnh đất Cà Mau kiên trung đã có biết bao người mẹ, người vợ lặng lẽ tiễn chồng, tiễn con lên đường chiến đấu và mãi mãi không đợi được ngày trở về. Khắc ghi và biết ơn sâu sắc công lao của các mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH), thế hệ hôm nay tiếp nối truyền thống, hết lòng chăm lo, phụng dưỡng các mẹ bằng tất cả tình cảm và trách nhiệm.

Chuyện về những nữ anh hùng

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cùng già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Trên mảnh đất Cà Mau, niềm tự hào ấy càng trở nên rực rỡ qua năm tháng kháng chiến trường kỳ. Họ không chỉ là hậu phương vững chắc mà còn là những đoá hoa lửa, những nữ anh hùng viết nên câu chuyện huyền thoại sáng mãi đến ngàn sau.