Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Khánh thành cầu Chệt Xiếu tại xã Sông Đốc

Báo Cà Mau Sáng 20/8, UBND xã Sông Đốc phối hợp cùng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khánh thành cầu Chệt Xiếu, ấp Rẫy Mới, xã Sông Đốc. Đây là công trình dân sinh được Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại hoá dầu Việt Nam tài trợ với tổng kinh phí 252 triệu đồng.

Đại diện nhà tài trợ và chính quyền địa phường thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, chính thức đưa cầu Chệt Xiếu vào sử dụng.

Buổi lễ khánh thành có sự hiện diện của ông Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại hoá dầu Việt Nam, cùng đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, lãnh đạo chính quyền địa phương và đông đảo bà con Nhân dân đến dự.

Ông Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hóa Dầu Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.Ông Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại hoá dầu Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Cầu Chệt Xiếu được xây dựng với quy mô ngang 3 m, dài 26 m, kết cấu kiên cố, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hoá của bà con Nhân dân trong khu vực. Trước đây, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn do cầu cũ đã xuống cấp, nhỏ hẹp, đặc biệt nguy hiểm trong mùa mưa lũ. Cây cầu mới không chỉ giúp người dân thuận tiện hơn trong sinh hoạt, sản xuất, mà còn tạo điều kiện để các em học sinh đến trường an toàn.

3/ Ông Duy Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Sông Đốc trao Bảng ghi nhận “Tấm lòng vàng” cho đơn vị tài trợ.Ông Duy Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Sông Đốc trao Bảng ghi nhận “Tấm lòng vàng” cho đơn vị tài trợ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoá Dầu Việt Nam, khẳng định: “Chúng tôi rất vui mừng khi được đồng hành cùng chính quyền địa phương xây dựng cầu Chệt Xiếu, góp phần cải thiện hạ tầng giao thông nông thôn. Đây là trách nhiệm xã hội mà doanh nghiệp luôn nỗ lực thực hiện, nhằm lan toả tinh thần nhân ái, vì cộng đồng.”

Đại diện chính quyền địa phương, ông Duy Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Sông Đốc, bày tỏ: “Cầu Chệt Xiếu hoàn thành đưa vào sử dụng là mong mỏi của người dân nhiều năm qua. Công trình không chỉ tạo thuận lợi cho giao thương mà còn thể hiện tấm lòng vàng của đơn vị tài trợ. Thay mặt chính quyền và Nhân dân, chúng tôi xin trân trọng ghi nhận và tri ân nghĩa cử cao đẹp này”.

Nhà tài trợ trao tặng 20 suất quà cho học sinh nghèo hiếu học nhân dịp khánh thành cầu.Nhà tài trợ trao tặng 20 suất quà cho học sinh nghèo hiếu học nhân dịp khánh thành cầu.

Tại buổi lễ khánh thành cầu, nhà tài trợ tặng 20 suất quà cho học sinh nghèo hiếu học (mỗi suất gồm một chiếc cặp và 20 quyển tập, trị giá 500.000 đồng); trao bảng tượng trưng 1.500 cuốn tập cho học sinh nghèo Trường THCS 2 Phong Điền. Đây là nguồn động viên thiết thực giúp các em học sinh vượt khó, thêm động lực đến trường.

Sau phần nghi thức, đại biểu và người dân cùng tham dự lễ cắt băng khánh thành, chính thức đưa cây cầu Chệt Xiếu đưa vào sử dụngSau phần nghi thức khánh thành, cầu Chệt Xiếu chính thức được đưa vào sử dụng trong niềm vui của bà con Nhân dân.

Công trình cầu Chệt Xiếu là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của công tác vận động xã hội hoá, sự đồng hành của các doanh nghiệp trong việc cùng địa phương chăm lo đời sống người dân. Đây cũng là động lực để xã Sông Đốc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, tạo diện mạo ngày càng khởi sắc.

Hoàng Vũ

 

Xã Long Điền đẩy mạnh xã hội hoá xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn

Từ đầu năm 2026 đến nay, xã Long Điền đã huy động hiệu quả nguồn lực xã hội hoá để xây dựng 5 cây cầu nông thôn, trị giá hơn 1 tỷ đồng, góp phần thay đổi diện mạo, thúc đẩy phát triển giao thương trên địa bàn.

Thêm nhịp cầu mới cho vùng nông thôn Phan Ngọc Hiển

Sáng 29/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh và UBND Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn tại ấp Xưởng Tiện và ấp Xẻo Lá.

Bàn giao nhà tình nghĩa do Thượng tướng Lê Tấn Tới vận động tài trợ

Hai căn nhà tình nghĩa được bàn giao cho hộ ông Trương Công Ơn và ông Lê Hoàng Minh (ấp Văn Đức A, xã An Trạch), đúng vào dịp kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) càng thêm ý nghĩa, lan toả truyền thống “đền ơn đáp nghĩa”.

Ấm lòng công nhân trong những ngày lễ lớn

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5), ngày 29/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Cà Mau tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các công đoàn cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn Phường Lý Văn Lâm.

Xã Phan Ngọc Hiển thăm, tặng quà gia đình Anh hùng LLVT Nhân dân dịp 30/4

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, sáng 27/4, Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà gia đình Anh hùng LLVT Nhân dân Bông Văn Dĩa, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Cứng, cùng các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

"Ánh sáng an ninh" ở Xã Tạ An Khương

Đó là công trình gồm 40 trụ đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt dọc tuyến đường giao thông nông thôn dài gần 2 km trên địa bàn ấp Tân Lợi A, Xã Tạ An Khương.

Khởi công 2 căn Nhà nhân ái

Thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, ngày 24/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 căn Nhà nhân ái cho các hộ hoàn cảnh khó khăn tại xã Đầm Dơi.

Thêm cầu nông thôn ở xã Phong Hiệp

Cầu Kinh 1.000 nối liền hai ấp 2A và 2B, xã Phong Hiệp vừa được khởi công từ nguồn vận động xã hội hoá.

Trao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên xã Đất Mũi

Hai đoàn viên được hỗ trợ là chị Hoàng Thị Xuân Quỳnh và anh Hứa Hoàng Thơ, đều công tác tại Trường THPT Viên An. Cả hai đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thu nhập chủ yếu từ tiền lương.

Thắp sáng niềm tin từ những phận đời khiếm thị

“Mù rồi nên cũng không cần đèn đóm gì đâu chú ơi”. Câu nói bộc bạch của bà Lê Thị Dững trong căn phòng nhỏ - nơi ánh sáng ban ngày cũng chẳng khác gì ban đêm, khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng.