Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Khánh thành cầu nông thôn tại xã U Minh và Tân Ân

Báo Cà Mau Sáng 19/7, xã U Minh tổ chức lễ khánh thành cầu Hai Hôn, cây cầu giao thông nông thôn có ý nghĩa quan trọng kết nối Ấp 6 và Ấp 7.

Đồng chí Lê Thanh Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau phát biểu tại lễ khánh thành.

Cầu Hai Hôn có tổng kinh phí xây dựng 340 triệu đồng. Trong đó, ông Trương Diệu Hòa, cư trú tại phường Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh ủng hộ trực tiếp 300 triệu đồng. Số tiền còn lại được đối ứng từ ngân sách địa phương.

Đồng chí Lê Thanh Triều trao bằng khen cho ông Trương Diệu Hoà vì những đóng góp tích cực trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo UBND xã U Minh gửi lời tri ân sâu sắc đến các nhà tài trợ, tổ chức và cá nhân đã đóng góp xây dựng công trình. Cầu Hai Hôn không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, học sinh đi lại mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thay mặt chính quyền và Nhân dân xã U Minh, Chủ tịch UBND xã chính thức công bố đưa cầu Hai Hôn vào sử dụng, đồng thời kêu gọi cộng đồng tiếp tục quan tâm, hỗ trợ xây dựng thêm nhiều công trình giao thông nông thôn, góp phần hoàn thiện hạ tầng và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Lãnh đạo tỉnh cùng nhà tài trợ và xã U Minh cắt băng khánh thành và công bố chính thức đưa cầu Hai Hôn vào sử dụng, phục vụ nhu cầu đi lại và sản xuất của người dân.

Lãnh đạo tỉnh cùng nhà tài trợ, Nhân dân tham quan cây cầu Hai Hôn.

*Sáng cùng ngày, UBND xã Tân Ân cùng với nhà tài trợ cắt băng khánh thành và đưa vào sử dụng cầu Kênh Ông Như thuộc ấp Tân Tiến.

Lãnh đạo xã cùng nhà tài trợ cắt băng khánh thành và đưa vào sử dụng7 cầu nông thôn kênh Ông Như.

Cây cầu Kênh Ông Như được tài trợ bởi Tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần Thami Shipping và Nhóm Nối nhịp bờ vui - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau. Tổng kinh phí xây dựng là 225 triệu đồng, trong đó, các nhà tài trợ đóng góp 175 triệu đồng, phần còn lại do UBND xã Tân Ân đối ứng.

Cầu có chiều dài 35 m, rộng 2 m, tải trọng 1,2 tấn, đáp ứng yêu cầu an toàn cho việc đi lại của người dân và học sinh trong khu vực.

UBND xã, nhà tài trợ và bà con Nhân dân phấn khởi khi có cây cầu nông thôn.

Ông Trương Thanh Đức, Bí thư Chi bộ ấp Tân Tiến, vui mừng: cây cầu là niềm mơ ước của hơn 30 hộ dân nơi đây. Trước kia, việc qua lại giữa hai bờ sông phải phụ thuộc vào xuồng ghe, nay việc đi lại đã thuận tiện và an toàn hơn rất nhiều.

Cây cầu không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc cải thiện hạ tầng giao thông, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương.

Ông Nguyễn Văn Lịnh, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Ân, cho biết: sau khi sáp nhập và đi vào hoạt động, xã vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhất là về hạ tầng giao thông. Trên địa bàn vẫn còn nhiều tuyến lộ đất đen và cầu nông thôn cần được xây dựng. Thay mặt lãnh đạo xã, ông gửi lời cảm ơn đến các nhà tài trợ và bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các mạnh thường quân trong thời gian tới, góp phần cải thiện điều kiện đi lại và nâng cao đời sống người dân vùng nông thôn còn khó khăn.

Nhân dịp này, UBND xã Tân Ân đã trao hoa và bản ghi nhận tấm lòng vàng cho đơn vị tài trợ.

Cây cầu Kênh Ông Như đã nối hai nhịp bờ vui giúp bà con đi lại thuận tiện hơn.

                                                                                                Trần Chuyển - Chí Thức - Chí Hiểu

 

 

Xã Long Điền đẩy mạnh xã hội hoá xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn

Từ đầu năm 2026 đến nay, xã Long Điền đã huy động hiệu quả nguồn lực xã hội hoá để xây dựng 5 cây cầu nông thôn, trị giá hơn 1 tỷ đồng, góp phần thay đổi diện mạo, thúc đẩy phát triển giao thương trên địa bàn.

Thêm nhịp cầu mới cho vùng nông thôn Phan Ngọc Hiển

Sáng 29/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh và UBND Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn tại ấp Xưởng Tiện và ấp Xẻo Lá.

Bàn giao nhà tình nghĩa do Thượng tướng Lê Tấn Tới vận động tài trợ

Hai căn nhà tình nghĩa được bàn giao cho hộ ông Trương Công Ơn và ông Lê Hoàng Minh (ấp Văn Đức A, xã An Trạch), đúng vào dịp kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) càng thêm ý nghĩa, lan toả truyền thống “đền ơn đáp nghĩa”.

Ấm lòng công nhân trong những ngày lễ lớn

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5), ngày 29/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Cà Mau tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các công đoàn cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn Phường Lý Văn Lâm.

Xã Phan Ngọc Hiển thăm, tặng quà gia đình Anh hùng LLVT Nhân dân dịp 30/4

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, sáng 27/4, Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà gia đình Anh hùng LLVT Nhân dân Bông Văn Dĩa, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Cứng, cùng các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

"Ánh sáng an ninh" ở Xã Tạ An Khương

Đó là công trình gồm 40 trụ đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt dọc tuyến đường giao thông nông thôn dài gần 2 km trên địa bàn ấp Tân Lợi A, Xã Tạ An Khương.

Khởi công 2 căn Nhà nhân ái

Thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, ngày 24/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 căn Nhà nhân ái cho các hộ hoàn cảnh khó khăn tại xã Đầm Dơi.

Thêm cầu nông thôn ở xã Phong Hiệp

Cầu Kinh 1.000 nối liền hai ấp 2A và 2B, xã Phong Hiệp vừa được khởi công từ nguồn vận động xã hội hoá.

Trao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên xã Đất Mũi

Hai đoàn viên được hỗ trợ là chị Hoàng Thị Xuân Quỳnh và anh Hứa Hoàng Thơ, đều công tác tại Trường THPT Viên An. Cả hai đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thu nhập chủ yếu từ tiền lương.

Thắp sáng niềm tin từ những phận đời khiếm thị

“Mù rồi nên cũng không cần đèn đóm gì đâu chú ơi”. Câu nói bộc bạch của bà Lê Thị Dững trong căn phòng nhỏ - nơi ánh sáng ban ngày cũng chẳng khác gì ban đêm, khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng.