Thứ sáu, 8-5-26 17:40:48
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Khi yêu thương lan toả

Báo Cà Mau (CMO) Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách… là cốt cách của người dân Việt Nam từ xưa đến nay. Và trong những ngày gian khó khi đại dịch xảy ra, tinh thần ấy càng toả sáng.

Chồng mất gần 1 năm do tai nạn giao thông, một mình bán vé số nuôi 2 con, trong đó con trai út bệnh nặng, với chị Lâm Kiều Tiên (33 tuổi, thuê trọ ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau) không dễ dàng chút nào. Dịch Covid-19 xảy ra, vé số tạm dừng phát hành, một ngày không đi làm có nghĩa là ngày đó không có thu nhập để trang trải bữa ăn, tiền thuê trọ. Hơn chục ngày nay, 3 mẹ con chị Tiên sống nhờ vào số tiền hỗ trợ 60.000 đồng/ngày do UBND tỉnh giao cho Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau thực hiện. Không giấu được xúc động, chị Tiên bồi hồi: "Nhờ có tiền hỗ trợ của Nhà nước, đại lý vé số cho gạo, chủ nhà trọ thì giảm bớt tiền thuê nhà nên mẹ con tôi an tâm ngồi nhà theo quy định của Nhà nước. Trong lúc khó khăn, được nhận hỗ trợ tôi vui mừng lắm, xúc động lắm".  

Nghe trên ti vi nói về tác hại của dịch Covid-19, chị Trần Tuyết Nguyệt (công nhân Công ty Cổ phần Tập đoàn thuỷ hải sản Minh Phú - Cà Mau) vô cùng lo lắng. Thế nhưng, nhờ công ty vẫn duy trì sản xuất nên công nhân không mất việc, đặc biệt là được đảm bảo an toàn như đo thân nhiệt, hướng dẫn rửa tay sát khuẩn nên bản thân chị và nhiều công nhân an tâm đi làm. “Trong lúc khó khăn như thế này mà mình không bị mất việc, rồi được chủ nhà trọ giảm tiền thuê phòng, giảm tiền điện nên mẹ con tôi thấy ấm lòng biết bao. Nếu không có việc làm, không được giảm tiền thuê nhà trọ thì chi phí ăn uống, thuốc men của mẹ tôi có lẽ tôi không thể nào kham nổi đến khi hết dịch bệnh”, chị Nguyệt phân trần.

Để người nghèo, khó khăn  ấm lòng trong đại dịch Covid-19, từ đầu tháng 4, vợ chồng anh Lê Văn Thức, chủ nhà trọ ở ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau, quyết định giảm 200.000 đồng/phòng/tháng chỉ còn lại 500.000 đồng/phòng/tháng; giảm 20% giá điện. Đặc biệt, nếu người thuê trọ bị thất nghiệp vì dịch bệnh sẽ được miễn phí hoàn toàn tiền thuê nhà trọ. “Hiện tại khu trọ của gia đình tôi đã cho thuê 16/20 phòng. Trong thời điểm này mình có gì chia sẻ nấy, theo tinh thần lá lành đùm lá rách. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, nếu mình không giảm tiền thuê trọ, giảm tiền điện thì người lao động sẽ gặp rất nhiều khó khăn", anh Thức chia sẻ.

Đại diện LĐLĐ tỉnh cùng chủ nhà trọ trên địa bà xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau, nhóm thiện nguyện hỗ trợ gạo cho người thuê trọ có hoàn cảnh khó khăn.   

“Ai cũng đi làm thuê, làm mướn, thu nhập bấp bênh nên khi dịch bệnh xảy ra, họ chịu nhiều thiệt thòi lắm. Nếu mình không giảm tiền thuê trọ thì bà con biết sống làm sao. Hiện tại tôi sẽ giảm tiền trọ trong tháng này và tháng sau, nếu vẫn còn ảnh hưởng của dịch bệnh, gia đình sẽ tiếp tục giảm tiền trọ để giúp bà con vượt qua khó khăn”, bà Lê Mỹ Tiên, chủ nhà trọ ở ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau, chia sẻ.

Dịch bệnh đang có dấu hiệu lây lan trong cộng đồng, không chỉ ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân mà còn ảnh hưởng cả kinh tế - xã hội. Vì thế, không ít doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, sắp xếp cho công nhân nghỉ luân phiên, thậm chí không ít công ty phải đóng cửa, cho công nhân nghỉ việc không lương. Nhiều người lao động nghèo rơi vào tình trạng khó khăn, không có tiền để trang trải cuộc sống, trả tiền thuê trọ. LĐLĐ tỉnh đã tăng cường các hoạt động nhằm chăm lo, hỗ trợ công nhân, nhất là công nhân nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Ngoài tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng, chống dịch bệnh, cấp phát khẩu trang miễn phí, LĐLĐ tỉnh đã phối hợp thăm, tặng quà hỗ trợ công nhân. Trưởng ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh Lâm Minh Phụng cho hay, LĐLĐ tỉnh đến vận động chủ nhà trọ giảm tiền thuê phòng trọ cho công nhân, giúp họ vượt qua khó khăn trước ảnh hưởng của dịch bệnh. Theo đó, có những chủ nhà trọ giảm từ 20-50% tiền thuê trọ, giảm tiền điện tiêu thụ. Nhất là có sự tham gia hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm thiết yếu của những mạnh thường quân đã chung tay cùng với Nhà nước giúp công nhân vượt qua khó khăn trước dịch bệnh.

“Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, “lá lành đùm lá rách”, tinh thần tương thân tương ái một lần nữa khẳng định cốt cách của người Việt Nam. Trong gian khó, hoạn nạn, sự sẻ chia như liều vắc-xin giúp mọi người cùng nhau cố gắng, vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Phan Mộng Thành cho hay, đến nay, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận tiền mặt và vật chất quy ra tiền trên trên 10 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn. Sự hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần của các tổ chức, cá nhân là hậu phương vững chắc để Cà Mau chung tay cùng với cả nước vượt qua đại dịch Covid-19 và khắc phục những thiệt hại do thiên tai gây ra, ổn định cuộc sống./.

Phương Lài

Ông Phạm Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Cà Mau

Sáng 6/5, Đại hội Đại biểu Hội Người cao tuổi tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra thành công tốt đẹp. Ông Phạm Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Hội.

Sẽ trình HĐND tỉnh điều chỉnh nhiều mức chi sát thực tiễn

Ngày 6/5, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do bà Vũ Hồng Như Yến, Trưởng ban, chủ trì, phối hợp với các ban của HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp thứ 2 (chuyên đề), HĐND tỉnh Cà Mau khoá XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri phấn khởi trước kết quả kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội

Ngày 6/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau tổ chức tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI tại Xã Trần Văn Thời và phường Bạc Liêu, nhằm thông tin kết quả kỳ họp, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các kỳ đại hội

Sau ngày đất nước thống nhất, để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, các tổ chức Mặt trận của hai miền thống nhất thành Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ cơ sở

Trong tiến trình đổi mới hệ thống chính trị, năm 2026 được Trung ương xác định là “Năm cán bộ cơ sở”. Với tỉnh Cà Mau, đây không chỉ là khẩu hiệu hành động mà còn là nhiệm vụ chiến lược nhằm cụ thể hoá mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gắn liền với công tác xây dựng Ðảng từ gốc để tạo sức bật cho vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Chuyển trọng tâm phòng, chống tham nhũng từ chiều rộng sang chiều sâu

“Chúng ta phải bám sát Nghị quyết số 04-NQ/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới. Trong đó, chuyển trọng tâm từ chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao vai trò của công tác này, góp phần vào phát triển đất nước. Do vậy, chúng ta phải kiên quyết, kiên trì trong thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau

Sáng 5/5, phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới.

Giảm nghèo bền vững: Khi ý Ðảng hoà nhịp lòng dân

Những năm gần đây, công tác giảm nghèo của Cà Mau ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng, không chỉ dừng lại ở những điểm sáng riêng lẻ mà ngày càng hình thành nhiều vùng “xoá trắng hộ nghèo”. Những chuyển mình rõ nét ấy bắt nguồn từ nỗ lực không ngừng đưa chủ trương, nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống, khơi dậy ý chí vươn lên và lan toả niềm tin trong mỗi người dân.

Xây dựng Đền tưởng niệm trở thành công trình văn hoá - lịch sử tiêu biểu

Tại Thành phố Đồng Nai, sáng 4/5, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức buổi báo cáo tiến độ triển khai công trình Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau.

Lung Máng Diệc - Vết thương và sự tri ân

Những ngày tháng 4, cả nước rộn ràng không khí hướng về kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) với niềm xúc động lẫn tự hào. Nhưng giữa niềm tự hào chung của dân tộc, ở Lung Máng Diệc vẫn còn khoảng lặng của mất mát, nhắc nhớ rằng phía sau hoà bình, độc lập là những hy sinh không thể nào quên.