Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Chăm lo đồng bào dân tộc thiểu số:

Không chỉ chủ trương mà còn là trách nhiệm

Báo Cà Mau Xã Tân Lộc, huyện Thới Bình hiện có 285 hộ dân là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đang sinh sống. Đa phần bà con làm nghề nông hoặc lao động phổ thông, cuộc sống còn nhiều khó khăn khi thiếu đất sản xuất, việc làm bấp bênh, điều kiện nhà ở xuống cấp. Trước thực trạng đó, chính quyền địa phương đã và đang triển khai nhiều chính sách thiết thực, mang lại chuyển biến tích cực trong đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của xã Tân Lộc là xóa bỏ nhà tạm cho đồng bào DTTS, góp phần hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Bằng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng nỗ lực của chính quyền địa phương, nhiều hộ dân đã được hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố, ấm cúng.

Ông Lâm Thu, Trưởng ban công tác mặt trận Ấp 7 và là người có uy tín trong cộng đồng, chia sẻ: “Tôi rất tự hào khi được tham gia thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước dành cho đồng bào DTTS. Bà con luôn chấp hành tốt các quy định, bản thân tôi luôn theo sát, vận động, hỗ trợ việc xây dựng nhà ở với hy vọng mọi người yên tâm an cư lạc nghiệp, con em có điều kiện đến trường đầy đủ.”

 Vợ chồng ông Danh Riêng và bà Nguyễn Thị Liên chia sẻ niềm vui cùng với phóng viên.

Không giấu được niềm xúc động, ông Danh Riêng và bà Nguyễn Thị Liên, một hộ dân vừa được hỗ trợ xây nhà, bày tỏ: “Gia đình rất biết ơn địa phương. Nhờ có căn nhà mới, chúng tôi an tâm lao động, cố gắng làm ăn để thoát khỏi khó khăn.”

Còn với gia đình ông Trịnh Xuân Mến, niềm vui có nhà mới là điều ngoài mong đợi: “Mưa dột, gió lùa, cứ lo nhà sập. Giờ có nhà mới vợ chồng, con cháu an tâm lắm. Mừng đến khó tả!”

Trao đổi với phóng viên, bà Mai Tú Nhi, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lộc, cho biết: “Hiện trên địa bàn có 285 hộ đồng bào DTTS. Trước kia, khi chưa có chính sách hỗ trợ của Chính phủ, bà con gặp rất nhiều khó khăn, từ nơi ở đến sản xuất đều thiếu thốn.”

Vừa nhận bàn giao nhà mới, vợ chồng ông Trịnh Xuân Mến tất bật dọn dẹp, chuẩn bị cho cuộc sống ổn định hơn sau thời gian khó khăn.

Tình hình đã có nhiều chuyển biến tích cực khi các chương trình hỗ trợ được triển khai đồng bộ: “Sau này, Chính phủ đã ban hành các Chương trình mục tiêu phát triển đồng bào DTTS với các nội dung như hỗ trợ nhà ở, đất ở, nước sinh hoạt, cây trồng, con giống, chuỗi sản xuất… giúp đời sống của bà con được nâng lên rõ rệt”, bà Mai Tú Nhi nói thêm.

Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ vật chất, địa phương còn tập trung nâng cao kiến thức và kỹ năng cho người dân. “Chúng tôi tổ chức các lớp tập huấn, tư vấn về bình đẳng giới, phổ biến pháp luật, triển khai các mô hình kinh tế mới, hỗ trợ xe đưa rước đi làm thời vụ… Bà con ngày càng tiếp cận được nhiều kiến thức, kỹ năng sống để nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống,” chị Nhi cho biết thêm.

Với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, xã Tân Lộc tiếp tục rà soát, vận động nguồn lực để đảm bảo 100% hộ DTTS được hỗ trợ nhà ở an toàn, kiên cố. Đồng thời, địa phương chú trọng đào tạo nghề, giải quyết việc làm và phát triển mô hình kinh tế phù hợp, từng bước nâng cao đời sống người dân.

Công tác chăm lo cho đồng bào DTTS tại xã Tân Lộc không chỉ là thực hiện chủ trương, chính sách mà còn là trách nhiệm, tình cảm, sự sẻ chia đầy nhân văn của cả hệ thống chính trị, cùng hướng đến một mục tiêu chung: xây dựng một vùng quê đáng sống, không còn nhà tạm, không còn đói nghèo.

Huỳnh My – Gia Hưng

 

 

Xã Long Điền đẩy mạnh xã hội hoá xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn

Từ đầu năm 2026 đến nay, xã Long Điền đã huy động hiệu quả nguồn lực xã hội hoá để xây dựng 5 cây cầu nông thôn, trị giá hơn 1 tỷ đồng, góp phần thay đổi diện mạo, thúc đẩy phát triển giao thương trên địa bàn.

Thêm nhịp cầu mới cho vùng nông thôn Phan Ngọc Hiển

Sáng 29/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh và UBND Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn tại ấp Xưởng Tiện và ấp Xẻo Lá.

Bàn giao nhà tình nghĩa do Thượng tướng Lê Tấn Tới vận động tài trợ

Hai căn nhà tình nghĩa được bàn giao cho hộ ông Trương Công Ơn và ông Lê Hoàng Minh (ấp Văn Đức A, xã An Trạch), đúng vào dịp kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) càng thêm ý nghĩa, lan toả truyền thống “đền ơn đáp nghĩa”.

Ấm lòng công nhân trong những ngày lễ lớn

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5), ngày 29/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Cà Mau tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các công đoàn cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn Phường Lý Văn Lâm.

Xã Phan Ngọc Hiển thăm, tặng quà gia đình Anh hùng LLVT Nhân dân dịp 30/4

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, sáng 27/4, Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà gia đình Anh hùng LLVT Nhân dân Bông Văn Dĩa, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Cứng, cùng các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

"Ánh sáng an ninh" ở Xã Tạ An Khương

Đó là công trình gồm 40 trụ đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt dọc tuyến đường giao thông nông thôn dài gần 2 km trên địa bàn ấp Tân Lợi A, Xã Tạ An Khương.

Khởi công 2 căn Nhà nhân ái

Thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, ngày 24/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 căn Nhà nhân ái cho các hộ hoàn cảnh khó khăn tại xã Đầm Dơi.

Thêm cầu nông thôn ở xã Phong Hiệp

Cầu Kinh 1.000 nối liền hai ấp 2A và 2B, xã Phong Hiệp vừa được khởi công từ nguồn vận động xã hội hoá.

Trao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên xã Đất Mũi

Hai đoàn viên được hỗ trợ là chị Hoàng Thị Xuân Quỳnh và anh Hứa Hoàng Thơ, đều công tác tại Trường THPT Viên An. Cả hai đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thu nhập chủ yếu từ tiền lương.

Thắp sáng niềm tin từ những phận đời khiếm thị

“Mù rồi nên cũng không cần đèn đóm gì đâu chú ơi”. Câu nói bộc bạch của bà Lê Thị Dững trong căn phòng nhỏ - nơi ánh sáng ban ngày cũng chẳng khác gì ban đêm, khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng.