Thứ bảy, 27-6-26 13:04:49
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Không giúp người gặp nạn - Vô cảm hay thiếu kiến thức luật pháp?

Báo Cà Mau (CMO) Câu chuyện người phụ nữ tên T bị bạn trai tên Xuân đánh đập dã man dẫn đến tử vong xảy ra tại một khách sạn trên địa bàn TP Cà Mau đã khiến dư luận không khỏi đặt dấu chấm hỏi về tình người giữa lúc vụ việc đang xảy ra.

MH: MT

Ngày 15/11/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Xuân (56 tuổi, ngụ Phường 8, TP Cà Mau) về hành vi giết người. Ðối tượng này đã dùng gậy gỗ đánh chết chị T tại một khách sạn trên địa bàn TP Cà Mau. Ai nấy rùng mình vì thủ đoạn quá tàn ác và nhẫn tâm của hung thủ, nhưng sẽ càng sợ hãi hơn vì sự vô tâm của những người chứng kiến vụ việc. Thực tế, nếu có sự can ngăn kịp thời của những người thuê phòng trong khu vực khách sạn khi nghe tiếng kêu cứu của nạn nhân thì sự việc đáng tiếc có lẽ đã không xảy ra.

Theo dõi diễn biến của vụ việc qua clip được chia sẻ trên mạng xã hội, chị Trần Thị Bích Trâm, ngụ xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau, bức xúc: “Thường khi thấy tai nạn hay đánh nhau ầm ĩ, nhiều người cũng có tâm lý rằng không phải chuyện mình nên né ra để tránh bị liên luỵ. Họ sợ công an đến sẽ phiền phức cho họ khi phải làm nhân chứng hay sợ bị kéo vào cuộc điều tra dây dưa mất thời gian. Ðàn ông còn sợ, nói chi phụ nữ như tôi. Tuy nhiên, khi thấy người đàn ông hung hăng như vậy và người bị hại không sức chống trả thì cần phải giúp. Nếu một người không dám thì nên rủ nhiều người cùng lại can ngăn hay khống chế. Còn không, cũng có thể gọi bảo vệ huy động thêm người lên cứu. Ðằng này lại đóng cửa im ỉm hết”.

Tâm lý sợ bị liên luỵ, sợ bị trả thù đã khiến nhiều người chọn cách ngó lơ hoặc bỏ đi thay vì can thiệp, giúp đỡ người bị nạn. Anh Trương Quốc Khánh, ngụ Khóm 5, Phường 5, TP Cà Mau, bày tỏ quan điểm: “Thường đám đông tập trung xem là do hiếu kỳ, chứ hiếm ai đứng ra giúp giải quyết câu chuyện lắm. Ai cũng sợ bị ghi thù, rồi bị trả thù. Vì lúc đánh nhau, không ai có thể bình tĩnh phân biệt đúng sai, không còn nghe người khác phân tích thiệt hơn, họ nghĩ tiêu cực, cho rằng người can ngăn là cùng phe với đối thủ thì máu hăng càng tăng. Bản thân người can sẽ dễ bị thiệt thòi, xui hơn nữa là chịu thương tích”.

Ngoài sự hoang mang và nỗi sợ vạ lây, đa phần người qua đường cũng chọn cách bỏ qua những vụ xô xát ẩu đả mang tính nghiêm trọng là vì không rành pháp luật. Chị Nguyễn Thị Thu Hà, ngụ Khóm 5, Phường 5, cho biết: “Can ngăn đánh nhau nhưng pháp luật có bảo vệ mình không? Ví dụ như khi mình khuyên cả hai nhưng xảy ra sự cố ngoài ý muốn, lúc đó chỉ cần một bên nói mình tiếp tay cho bên kia thì có phải mình gặp rắc rối không? Ai cũng có công ăn việc làm, đâu có thời gian rảnh mà lên công an mỗi ngày để làm rõ sự việc. Chưa kể, nếu xui chứng kiến những vụ án mạng thì ai bảo vệ quyền lợi cho người can ngăn. Nếu người giúp đỡ là viên chức lại dính vào những vụ như thế lại càng vướng nhiều giấy tờ giải trình. Nói thật lòng, muốn giúp nhưng nghĩ tới nhiều thứ phát sinh, tôi nghĩ mọi người cũng cân nhắc và ngán lắm”.

Không riêng vụ việc thương tâm của chị T, thời gian gần đây có rất nhiều vụ xô xát, cãi vã xảy ra và mặc nhiên, người xem thì nhiều nhưng người đứng ra giúp đỡ thì ít. Ðây có thật sự là sự vô cảm trước nỗi đau của người khác, hay sợ can ngăn sẽ mang hoạ vào thân?

Phóng viên báo Cà Mau có buổi trao đổi với Luật sư Lê Thanh Thuận, Trưởng đoàn Luật sư tỉnh Cà Mau, về vụ việc chị T bị hung thủ đánh tử vong tại khách sạn. Luật sư Thuận nhìn nhận: “Tôi cũng rất bức xúc trước sự vô cảm của những người chứng kiến hôm đó. Theo camera an ninh của khách sạn ghi lại, những người ở phòng kế bên khi nghe tiếng kêu cứu có mở cửa ra xem nhưng rồi thấy hung thủ điên cuồng lại có hung khí nên ai cũng chọn biện pháp an toàn là đóng cửa phòng lại, trong khi người phụ nữ yếu đuối thoi thóp mong được giúp đỡ. Tôi cho rằng đây là sự vô cảm đến đáng sợ giữa người với người trong thời buổi hiện nay”.

Theo Luật sư Thuận, không nhất thiết là phải nhảy vào can ngăn khi hung thủ có cầm hung khí (có thể vào can nếu nắm chắc khả năng khống chế được đối tượng), nhưng bằng hình thức nào đó, như chạy gọi bảo vệ, điện thoại xuống quầy tiếp tân thông báo, thậm chí gọi báo công an... bằng hình thức nào nhanh nhất có thể để can ngăn việc hành hung. Nhưng không, qua camera cho thấy, hung thủ đánh đến mệt mỏi, ngồi nghỉ, rồi đánh tiếp, nhưng trong khoảng thời gian đó vẫn chưa có một ai đến để can thiệp! Chính sự vô tâm, vô tình của những người chứng kiến đã khiến cho một sinh mạng phải ra đi mãi mãi.

Luật sư Thuận cho biết, theo pháp luật Việt Nam, việc chứng kiến tội phạm, hoặc không cứu giúp người khác gặp nguy hiểm đến tính mạng cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hiện hành. Căn cứ theo Ðiều 390 Tội không tố giác tội phạm, quy định tại Bộ luật Hình sự 2025, sửa đổi bổ sung 2017: Nếu chứng kiến tội phạm giết người nhưng không tố giác thì người chứng kiến có thể bị xử lý về tội không tố giác tội phạm với mức phạt lên đến 3 năm tù. Tội không cứu giúp người khác đang ở trạng thái nguy hiểm đến tính mạng có thể bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Và ngược lại, khi cứu giúp người khác mà bản thân gặp nạn thì pháp luật sẽ bảo vệ cho họ. Tuy nhiên, trên thực tế, không biết vì thiếu hiểu biết pháp luật hay ngại va chạm mà con người càng vô cảm trước những sự việc đau lòng. Sự vụ của chị T gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh, kêu gọi mọi người đừng vô cảm trước những sự việc xảy ra xung quanh mình mà hãy mạnh mẽ giúp đỡ người khác, những người trong tình trạng yếu thế. Ðó không chỉ giúp người, mà đó còn là tình người với nhau./.

 

Kim Cương - Lam Khánh

 

Kết nối nhân ái, vì hạnh phúc Nhân dân

“Mỗi hoạt động là một hành trình gieo yêu thương. Chúng tôi đến trao tặng mái nhà, công trình và triển khai các hoạt động nhân đạo không chỉ bằng nguồn lực vận động mà bằng cả niềm vui của sự sẻ chia. Niềm vui được trao đi sẽ tiếp thêm nghị lực cho những hoàn cảnh khó khăn, khơi dòng cho sự vươn lên của những miền quê. Mỗi công trình được đặt viên gạch đầu tiên chính là cột mốc thắp sáng hy vọng cho những mảnh đời gian khó”, chị Hồ Quý Nhi, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau, chia sẻ.

Thêm 2 mái ấm Đại đoàn kết đến với hộ khó khăn

Chiều 24/6, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng phường Chánh Hưng và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 8 (TP Hồ Chí Minh) phối hợp tổ chức lễ bàn giao tượng trưng 2 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại xã Đông Hải và xã An Trạch, tỉnh Cà Mau.

Y tế ngoài công lập chung tay chăm sóc sức khoẻ Nhân dân

Những năm gần đây, cùng với hệ thống y tế công lập, mạng lưới y tế ngoài công lập tại Cà Mau không ngừng phát triển, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ và đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng tăng của người dân.

Thêm những nhịp cầu vững chãi trên vùng quê Vĩnh Mỹ

Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Mỹ vừa phối hợp cùng các nhà hảo tâm tổ chức khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn mới tại ấp An Khoa, mở đầu cho chuỗi hoạt động thay thế loạt cầu xuống cấp trên địa bàn xã.

Hạt nhân kết nối sáng tạo

Hiện nay, đổi mới sáng tạo trở thành động lực then chốt cho tăng trưởng và phát triển bền vững. Các trường đại học địa phương đang được đặt vào sứ mệnh mới: không chỉ đào tạo nguồn nhân lực mà còn trở thành trung tâm tri thức, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và kết nối các nguồn lực phát triển.

Long Điền khởi công xây dựng 10 căn nhà cho hộ nghèo đồng bào Khmer

Chiều 23/6, xã Long Điền tổ chức lễ khởi công xây dựng 10 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo là đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn.

Đưa vào sử dụng cầu ô tô Tường Vân 39 nối liền hai ấp ở Long Điền

Ngày 21/6, UBND xã Long Điền phối hợp cùng đơn vị tài trợ tổ chức lễ khánh thành cầu giao thông nông thôn Tường Vân 39 tại ấp Thạnh Trị.

234 hộ dân khó khăn ở Hưng Mỹ nhận quà từ chương trình “Trái tim vàng”

Ngày 21/6, UBND xã Hưng Mỹ phối hợp với Nhóm Trái tim vàng TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Trái tim vàng - Lan toả yêu thương”, trao 234 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Hành trình Đỏ tại Cà Mau tiếp nhận hơn 530 đơn vị máu trong ngày khai mạc

Sáng 21/6, lễ khai mạc chiến dịch Hành trình Đỏ lần thứ XIV - năm 2026 và Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Đất Mũi” đã diễn ra tại Trường Đại học Bình Dương phân hiệu Cà Mau, tiếp nhận được 533 đơn vị máu ngay trong buổi sáng.

Ký ức từ những bức ảnh đi qua đại dịch

Mỗi lần mở lại thư mục ảnh cũ, ký ức về những ngày chống dịch lại hiện lên rõ mồn một trong tôi. Tiếng còi xe cứu thương xé tan giữa trưa nắng. Tiếng loa phát thanh vang vọng trong những con hẻm vắng. Những lời gọi nhau phía sau lớp khẩu trang và bộ đồ bảo hộ kín mít. Có một quãng thời gian, cả phố phường như nín thở.