Thứ sáu, 8-5-26 20:49:16
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Khu lưu cư phường Tân Xuyên cần hỗ trợ phòng dịch Corona

Báo Cà Mau (CMO) 9 giờ sáng hôm nay (ngày 7/2), khu lưu cư (khóm 3, phường Tân Xuyên, TP Cà Mau) hầu như chỉ có người già và trẻ nhỏ. Từ ngày 5/2 tới nay, các em được nghỉ học để các trường làm công tác phòng, chống dịch bệnh Corona nên cả khu lúc nào cũng đông đúc.

Tay chân lấm lem, không mang dép, cậu bé Lê Chí Nhẫn (13 tuổi) cười tươi tắn, “Nghỉ học tụi con chỉ quẩn quanh ở xóm, chơi đủ thứ trò nhảy dây, chạy rượt… Có đứa cũng học bài, cũng có đứa đi lượm ve chai, phế liệu ở bên bãi rác, có đứa thì lượm đồ chơi để chơi…”. 

Khi được hỏi trẻ con ở xóm có biết rửa tay bằng xà phòng và theo 6 bước hướng dẫn để phòng, chống dịch bệnh nCoV không, cô bé Trương Thị Quỳnh Anh gật đầu, trả lời hồn nhiên: “Là rửa sạch tay bằng nước. Nhưng mấy đứa này làm biếng lắm cô”. 

Phó bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau Nguyễn Hồng Thắm hướng dẫn các bé đeo khẩu trang đúng cách, an toàn

 Bà Lê Thị Nương (50 tuổi) lắc đầu cười, “Rửa tay bằng nước được là mừng. Chớ mấy đứa nhỏ ở đây ngày nào cũng chơi, chạy nhảy, cầm nắm đủ thứ chai nhựa, phế liệu được nhặt về từ bãi rác. Dép còn không chịu mang. La rầy cũng vậy, vì tụi nhỏ quen rồi. Còn đeo khẩu trang thì đi học hay đi đâu mới đeo. Kể cả người lớn, người già có nhắc họ cũng ráng đeo, chớ ai cũng than, đeo thở không nổi”. 

Theo lời bà Nương, 37 hộ dân sống ở khu lưu cư thì hộ nào cũng sống mưu sinh nhờ bãi rác lân cận: lượm phế liệu, hoặc làm công nhân cho nhà máy xử lý rác. “Ai cũng quần quật cả ngày. Sáng từ 7-11 giờ, chiều từ 13-17 giờ. Nên dù tụi nhỏ đi học hay nghỉ học thì cũng tự chăm sóc nhau, theo kiểu đứa lớn trong xóm coi sóc đứa nhỏ. Hoặc người lớn nhà này coi sóc nhà kia”, bà Nương chia sẻ. 

Vậy nên, chuyện vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng… là điều mà tụi nhỏ tự biết, tự làm. Tất nhiên, gần 70 đứa trẻ ở đây, hầu hết là từ 2-15 tuổi, không phải đứa trẻ nào cũng ý thức được điều đó. Càng không thể biết cách rửa tay theo 6 bước để phòng, chống dịch bệnh nCoV, hay đeo khẩu trang thế nào là đúng cách, hoặc phải ăn chín, uống sôi… Ngay cả bà Nương cũng không nắm rõ, chỉ nghe hướng dẫn từ tivi, nghe người ta nói, cũng có nghe cán bộ tuyên truyền… nhưng mọi thứ còn mơ hồ. 

Riêng vấn đề vệ sinh môi trường, khuôn viên khu xóm, nhà cửa thì chắc chỉ được mỗi cái chuyện nhà cửa sạch sẽ, còn xung quanh thì lúc nào cũng rác, những đống rác, đống phế liệu… bởi, đó là kế mưu sinh và họ đã quen như thế từ bấy lâu nay. 

Cán bộ Tỉnh đoàn Cà Mau hướng dẫn trẻ nhỏ ở khu lưu cư 6 bước rửa tay để phòng, chống dịch bệnh nCoV

Vậy việc phun thuốc tiêu độc, khử trùng thì sao? Bà Nương khẳng định: “Đến thời điểm này vẫn chưa có ai đến phun xịt gì hết”. Bà cho biết, hễ nhá nhem tối là khu lưu cư muỗi rất nhiều, đến nhang ung muỗi cũng “miễn dịch” với muỗi. Vậy mà tụi nhỏ cứ chơi đùa, ngứa thì sứt dầu là thôi. 

“Con nít mà, bệnh thì uống thuốc, chứ đâu biết sợ. Có đứa chơi mệt quá lũi luôn vô mùng ngủ, tay chân để nguyên bụi bặm chẳng thèm rửa, cha mẹ tụi nhỏ cũng đâu có thời gian quan tâm nhiều mà nhắc nhở”, bà Lê Thị Biết lo ngại.

Chị Phạm Thị Hằng Ny, Công chức Văn hoá Xã hội phường Tân Xuyên cho biết, UBND phường đã có đề nghị Trung tâm Y tế Tp Cà Mau phun thuốc khử trùng toàn khu vực này nhưng do chưa có thuốc nên đến nay chỉ có thể tuyên truyền người dân ý thức tự giữ vệ sinh và thực hiện các bước phòng, chống dịch bệnh. Khẩu trang y tế cũng khan hiếm, nước rửa tay hiện cũng chỉ một vài hộ có, do đó rất cần sự hỗ trợ để người dân khu lưu cư nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh, nhất là đối với người già và trẻ nhỏ.

Trước thực trạng đáng lo ngại trên, sáng 7/2, Tỉnh đoàn Cà Mau phối hợp cùng đoàn thanh niên địa phương trực tiếp đến khu lưu cư hướng dẫn các bé và người lớn thực hiện 6 bước rửa tay, tặng và hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách, đồng thời tuyên truyền người dân ý thức phòng, chống dịch bệnh nCoV.

Chị Nguyễn Hồng Thắm, Phó bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau chia sẻ, “Việc làm nhỏ với mong muốn giúp bà con phòng, chống dịch bệnh nCoV, bởi khu lưu cư sống gần bãi rác, nguy cơ nhiễm các loại dịch bệnh rất cao chứ không chỉ là nỗi lo dịch bệnh nCoV”.

Theo chị Nguyễn Hồng Thắm, tính đến thời điểm này, tuổi trẻ Cà Mau trên địa bàn đã thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa, như phát khẩu trang miễn phí, hướng dẫn người dân rửa tay đúng cách, phát tờ rơi tuyên truyền… Thời gian tới, công tác này sẽ được duy trì thường xuyên ở những khu dân cư có đông người lao động thu nhập thấp, người nghèo, cơ nhỡ. Tuy nhiên, vấn đề lo ngại hiện nay chính là không có đủ khẩu trang y tế, nước rửa tay, thuốc khử khuẩn... để cấp phát miễn phí cho bà con. 

Thiết nghĩ, việc phun thuốc tiêu độc, khử trùng môi trường, tại nhà các hộ dân đang sinh sống ở khu lưu cư phải được ưu tiên để phòng, chống các dịch bệnh. Chưa kể, trước tình hình dịch bệnh nCoV diễn biến phức tạp, khó lường thì người dân sống ở khu lưu cư rất gần khu bãi rác lại càng cần được bảo vệ. Và người dân nơi đây thực sự cần sự giúp đỡ của cộng đồng xã hội để trang bị mọi biện pháp bảo hộ, phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm này./. 

Băng Thanh

 

 

 

Ông Phạm Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Cà Mau

Sáng 6/5, Đại hội Đại biểu Hội Người cao tuổi tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra thành công tốt đẹp. Ông Phạm Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Hội.

Sẽ trình HĐND tỉnh điều chỉnh nhiều mức chi sát thực tiễn

Ngày 6/5, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do bà Vũ Hồng Như Yến, Trưởng ban, chủ trì, phối hợp với các ban của HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp thứ 2 (chuyên đề), HĐND tỉnh Cà Mau khoá XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri phấn khởi trước kết quả kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội

Ngày 6/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau tổ chức tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI tại Xã Trần Văn Thời và phường Bạc Liêu, nhằm thông tin kết quả kỳ họp, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các kỳ đại hội

Sau ngày đất nước thống nhất, để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, các tổ chức Mặt trận của hai miền thống nhất thành Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ cơ sở

Trong tiến trình đổi mới hệ thống chính trị, năm 2026 được Trung ương xác định là “Năm cán bộ cơ sở”. Với tỉnh Cà Mau, đây không chỉ là khẩu hiệu hành động mà còn là nhiệm vụ chiến lược nhằm cụ thể hoá mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gắn liền với công tác xây dựng Ðảng từ gốc để tạo sức bật cho vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Chuyển trọng tâm phòng, chống tham nhũng từ chiều rộng sang chiều sâu

“Chúng ta phải bám sát Nghị quyết số 04-NQ/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới. Trong đó, chuyển trọng tâm từ chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao vai trò của công tác này, góp phần vào phát triển đất nước. Do vậy, chúng ta phải kiên quyết, kiên trì trong thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau

Sáng 5/5, phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới.

Giảm nghèo bền vững: Khi ý Ðảng hoà nhịp lòng dân

Những năm gần đây, công tác giảm nghèo của Cà Mau ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng, không chỉ dừng lại ở những điểm sáng riêng lẻ mà ngày càng hình thành nhiều vùng “xoá trắng hộ nghèo”. Những chuyển mình rõ nét ấy bắt nguồn từ nỗ lực không ngừng đưa chủ trương, nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống, khơi dậy ý chí vươn lên và lan toả niềm tin trong mỗi người dân.

Xây dựng Đền tưởng niệm trở thành công trình văn hoá - lịch sử tiêu biểu

Tại Thành phố Đồng Nai, sáng 4/5, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức buổi báo cáo tiến độ triển khai công trình Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau.

Lung Máng Diệc - Vết thương và sự tri ân

Những ngày tháng 4, cả nước rộn ràng không khí hướng về kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) với niềm xúc động lẫn tự hào. Nhưng giữa niềm tự hào chung của dân tộc, ở Lung Máng Diệc vẫn còn khoảng lặng của mất mát, nhắc nhớ rằng phía sau hoà bình, độc lập là những hy sinh không thể nào quên.