Thứ năm, 7-5-26 05:30:59
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Ký ức cựu tù chính trị về Ngày Quốc khánh thời chiến

Báo Cà Mau

Cách đây 77 năm, ngày 2/9/1945 đã đi vào lịch sử như một mốc son chói lọi bằng bản Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là thành quả cách mạng vĩ đại của tinh thần đoàn kết, triệu triệu trái tim cùng chung nhịp đập của dân tộc Việt Nam. Dù không trực tiếp sống trong không khí hào hùng đó, nhưng đối với những cựu tù binh - tù chính trị (CTB-TCT) vẫn cảm nhận được khí thế ngút trời trong ngày Tết độc lập. Đây cũng chính là động lực để những người con ưu tú của dân tộc vẫn kiên trung trước sự tra tấn, giam cầm của địch trong 2 cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại.

UBND tỉnh tổ chức họp mặt và tri ân các CTB-TCT trên địa bàn tỉnh.

TẾT ĐỘC LẬP THỜI CHIẾN

Sau Ngày Quốc khánh không bao lâu, đúng vào ngày 23/9/1945, thực dân Pháp nổ súng tái chiếm miền Nam. Ngay lập tức, người dân Nam Bộ đứng lên kháng chiến. Đến ngày 19/12/1946, hiệu lệnh “Toàn quốc kháng chiến” đã được người dân Việt Nam đồng loạt hưởng ứng với quyết tâm “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Dù đang sống trong cảnh đánh Pháp, đuổi Mỹ, nhưng những năm ấy, người dân miền Nam vẫn tổ chức các hoạt động sôi nổi vào dịp lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh hàng năm với nỗi khát khao hòa bình, thống nhất đất nước.

Ông Lê Tấn Thanh - Chủ tịch Hội CTB-TCT nhớ lại, lễ kỷ niệm Tết Độc lập năm 1964, khi đó ông mới 14 tuổi - là đội viên Đội Thiếu niên tiền phong địa phương - đã tham gia các hoạt động treo cờ, làm băng-rôn tuyên truyền Ngày Quốc khánh, truyền cho nhau nội dung bản Tuyên ngôn của Bác đã đọc… Dù địch vẫn rình rập, càn quét các hoạt động của dân ta nhưng không thể nào dập tắt được khí thế hừng hực từ những ngọn pháo sáng tự chế trong ngày lễ đặc biệt của dân tộc. “Hào hứng nhất là hình ảnh thanh thiếu nhi tay cầm cờ, vừa đi vừa hát: Bác Hồ đuốc sáng toàn dân/ Vui múa ca chúc thọ Bác luôn sống hoài…” - ông Lê Tấn Thanh kể trong niềm xúc động.

Ký ức đáng nhớ  nhất của ông Trần Hòa Móm - người con ưu tú của huyện Vĩnh Lợi, cựu tử tù năm xưa là về những ngày kỷ niệm Quốc khánh trong tù. Ông Móm kể, trong hơn 800 chiến sĩ cách mạng ta cùng bị bắt thì có hơn 600 người thành công trong việc “chống chào cờ địch”. Nhất là vào những ngày đặc biệt như lễ, tết của dân tộc, tại nhà tù Phú Quốc, bọn địch đã bắt tù chính trị phải đạp lên lá cờ Tổ quốc, nếu không sẽ bị quất 100 roi mây nước. Nhưng ông Móm và đồng đội đã nhanh trí quỳ xuống đội lá cờ lên đầu và lăn nhiều vòng trên mặt đất dù phải bị đánh.

Ông Lê Tấn Thanh - Chủ tịch Hội CTB-TCT tặng quà hội viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Nguyên đán.

ĐỘNG LỰC CỦA NHỮNG NGƯỜI CON KIÊN TRUNG

Niềm tin tuyệt đối về con đường tất thắng của cách mạng từ bản Tuyên ngôn độc lập của Bác Hồ cứ âm vang mãi trong những ngày Tết độc lập thời chiến đã trở thành động lực rất lớn cho dân tộc Việt Nam nói chung, những chiến sĩ bị tù đày, tra tấn dã man vượt “địa ngục trần gian” bằng lòng kiên trung, quyết không khuất phục trước kẻ thù.

Dù đã gần 90 tuổi, nhưng ký ức về những năm tháng chiến tranh khốc liệt trong bà Lâm Tú Nga (Tư Nga) vẫn vẹn nguyên như mới xảy ra ngày hôm qua. Bà tham gia cách mạng năm 17 tuổi, với nhiệm vụ chuyển tài liệu mật, kết nối cán bộ, chiến sĩ… và tất nhiên luôn bị địch theo dõi và bị bắt. Bà Tư Nga nhớ lại, những lúc bị địch tra tấn dã man, bản thân bà không biết mình ngất đi từ khi nào vì dùi cui, điện chích, lúc tỉnh lại loáng thoáng nghe tên lính ngụy nói: “Nó tỉnh rồi, khỏi đưa vào bệnh viện, đưa nước cho nó uống”. Sau đó, địch chuyển bà qua nhà tù công an, được người bạn tù cầm bàn tay lên, lau chùi, tắm rửa thì bà mới biết mình còn sống sau một tháng uống nước cầm hơi. Những tưởng mọi chuyện sẽ ổn tại đây, nhưng chuỗi ngày “địa ngục trần gian” lại tiếp tục khi bọn địch chuyển bà ra “chuồng cọp” Côn Đảo.

Các CTB-TCT tại buổi họp mặt ôn lại truyền thống hàng năm.

Chính từ lòng yêu nước lớn lao ấy đã giúp bà Nga, ông Móm, ông Thanh và hàng vạn CTB-TCT ngày ấy thà chết rục xương chứ không đầu hàng, không khai báo cơ mật của quân ta. Và ngày toàn thắng của dân tộc Việt Nam đã được lưu danh tự hào trong trang sử nhân loại. Hơn 2.000 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gần 12.200 liệt sĩ, hơn 6.560 thương binh, gần 1.450 CTB-TCT là những người con ưu tú của tỉnh Bạc Liêu đã hy sinh tuổi xuân, nén đau thương mất mát người thân, thậm chí là không tiếc thân mình vì tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Chính vì vậy, các thế hệ hôm nay và mai sau vẫn sẽ luôn ghi nhớ và tri ân công lao của những thế hệ cha ông đã vì nước quên thân, vì độc lập, tự do của dân tộc.

Hội CTB-TCT tỉnh Bạc Liêu được thành lập với hơn 500 hội viên năm 2016 chính là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng cho các thế hệ dân tộc Việt Nam luôn giữ gìn và phát huy.

Trên thân thể vẫn còn đó những vết tích của chiến tranh; những người con yêu nước ưu tú ấy giờ tuổi đã cao, sức yếu, song họ luôn tâm niệm phải sống sao cho xứng đáng với những ngày tháng oanh liệt đã qua: “Sống trong địa ngục kiên trung bất khuất/ Chiến thắng trở về tình nghĩa thủy chung”.

Bài và ảnh: HOÀNG UYÊN

Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau

Sáng 5/5, phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới.

Giảm nghèo bền vững: Khi ý Ðảng hoà nhịp lòng dân

Những năm gần đây, công tác giảm nghèo của Cà Mau ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng, không chỉ dừng lại ở những điểm sáng riêng lẻ mà ngày càng hình thành nhiều vùng “xoá trắng hộ nghèo”. Những chuyển mình rõ nét ấy bắt nguồn từ nỗ lực không ngừng đưa chủ trương, nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống, khơi dậy ý chí vươn lên và lan toả niềm tin trong mỗi người dân.

Xây dựng Đền tưởng niệm trở thành công trình văn hoá - lịch sử tiêu biểu

Tại Thành phố Đồng Nai, sáng 4/5, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức buổi báo cáo tiến độ triển khai công trình Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau.

Lung Máng Diệc - Vết thương và sự tri ân

Những ngày tháng 4, cả nước rộn ràng không khí hướng về kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) với niềm xúc động lẫn tự hào. Nhưng giữa niềm tự hào chung của dân tộc, ở Lung Máng Diệc vẫn còn khoảng lặng của mất mát, nhắc nhớ rằng phía sau hoà bình, độc lập là những hy sinh không thể nào quên.

Tự hào tiếp nối truyền thống

Trong những ngày tháng Tư lịch sử, hành trình trở về với cội nguồn đang được người trẻ lan toả mạnh mẽ. Lịch sử không còn là những trang sách khô khan mà hiện hữu qua từng ký ức, tái hiện qua từng “địa chỉ đỏ” và truyền đi thông điệp: phải biết trân trọng, gìn giữ và tiếp nối truyền thống dân tộc.

Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng - Trách nhiệm thiêng liêng

Cùng với những năm tháng kháng chiến trường kỳ, mảnh đất Cà Mau kiên trung đã có biết bao người mẹ, người vợ lặng lẽ tiễn chồng, tiễn con lên đường chiến đấu và mãi mãi không đợi được ngày trở về. Khắc ghi và biết ơn sâu sắc công lao của các mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH), thế hệ hôm nay tiếp nối truyền thống, hết lòng chăm lo, phụng dưỡng các mẹ bằng tất cả tình cảm và trách nhiệm.

Chuyện về những nữ anh hùng

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cùng già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Trên mảnh đất Cà Mau, niềm tự hào ấy càng trở nên rực rỡ qua năm tháng kháng chiến trường kỳ. Họ không chỉ là hậu phương vững chắc mà còn là những đoá hoa lửa, những nữ anh hùng viết nên câu chuyện huyền thoại sáng mãi đến ngàn sau.

Khơi dậy sức dân qua những công trình trọng điểm

Kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta càng thấm thía giá trị của độc lập, tự do và sức mạnh vô song của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, sức mạnh ấy từng “đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào”; và nay, trong thời bình, sức dân lại tiếp tục được khơi dậy mạnh mẽ để xây dựng những đại công trình, đưa Cà Mau vươn mình ra biển lớn.

Hơn 1.300 đại biểu sẽ tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031

Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong các ngày từ 11-13/5/2026 tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu.

Ông Tạ Bửu Thương tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Cà Mau

Trong nhiệm kỳ mới, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Cà Mau cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, lan toả mạnh mẽ hơn nữa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Đồng thời, xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, sát với tình hình thực tế của địa phương, tăng cường tham mưu hiệu quả cho cấp uỷ, chính quyền trong công tác chăm lo cho người khuyết tật, trẻ mồ côi.