Thứ sáu, 26-6-26 11:23:34
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Ký ức yêu thương

Báo Cà Mau (CMO) Có những phong tục ngày Tết đã ăn sâu, bám rễ trong đời sống người Việt, trở thành thói quen trong dịp Tết đến xuân về của người Việt. Ðó cũng chính là truyền thống tốt đẹp mà mọi người cần trân trọng.

Năm nào cũng vậy, khi vừa bước sang tháng Chạp là từ làng trên xóm dưới ai nấy đều tranh thủ lúc nông nhàn chuẩn bị dần các thứ cần thiết cho mấy ngày Tết. Bởi lúc bấy giờ, mọi thứ trong nhà từ đồ ăn, thức uống đến các vật dụng trang trí nhà cửa đều do người dân tự làm, chứ không như bây giờ, cái gì cũng có sẵn ngoài chợ. Không khí náo nhiệt của mùa xuân theo đó cũng lan toả khắp xóm làng.

Không khí Tết rộn ràng từ 23 tháng Chạp. Nhà nào cũng chuẩn bị bánh trái, hoa quả để đưa ông Táo về trời trình tấu với Ngọc Hoàng mọi việc trong một năm qua. Mâm lễ đơn sơ nhưng tấm lòng gia chủ hết sức thành kính. Sau đó là không khí chuẩn bị Tết, như giặt giũ quần áo, trang hoàng nhà cửa, quét dọn vườn tược. Nhớ nhất là khi tự tay chuẩn bị giấy màu cắt dán làm bông, lồng đèn trang trí trong nhà. Không gian cũ kỹ của căn nhà ngày thường trở nên mới lạ hẳn ra. Trong ý niệm của người xưa, việc trang hoàng nhà cửa cho thật đẹp, dọn dẹp cho sạch sẽ để ăn Tết mang hàm ý xua đi những cái cũ, những cái không may để đón một năm mới vui tươi, hạnh phúc, sức khoẻ dồi dào, làm ăn may mắn.

Những ngày giáp Tết, nhà nhà đều bận rộn hơn với việc chuẩn bị các món ăn truyền thống như làm dưa cải, dưa kiệu, mứt dừa, mứt gừng, mứt bí, quết bánh phồng… Nhà nào việc nấy nhưng thật xôn xao, nhộn nhịp, mang lại cho người xa quê cảm giác nôn nao đến lạ thường. Không khí vui tươi, rộn ràng cũng là chất keo gắn kết tình làng nghĩa xóm càng thêm bền chặt.

Vào những ngày cận Tết, các loại bánh, mứt vẫn được chị em phụ nữ ở vùng quê Cà Mau tự tay làm cho gia đình, người thân và đãi khách.

Người xưa quan niệm, người sống có nhà, người chết có mồ, nên mỗi dịp xuân về dân quê không chỉ trang hoàng nhà cửa cho mình mà còn rủ nhau ra quét dọn, sửa sang lại mồ mả ông bà để bày tỏ sự tôn kính, nhớ về tổ tiên, cội nguồn. Lòng thành kính được thể hiện rõ nên mộ phần được quét vôi, cỏ cây được dọn sạch sẽ, trước mộ phần khói hương nghi ngút.

Ngày đó tôi nhớ, quê mình không có những dòng xe đông đúc, không có những cửa hàng, đại lý thực phẩm to lớn và đặc biệt không thể mua được các loại bánh bán sẵn như bây giờ. Ngày 25 tháng Chạp là ngày đưa ông bà, cũng là lúc cả vùng quê rộn ràng cảnh quết bánh phồng, các bà, các mẹ chuẩn bị gạo nếp, đậu xanh để làm các loại bánh quê mà trẻ con chúng tôi thời ấy rất thích ăn. Chúng tôi mê mẩn vị ngọt thanh, giòn tan, thơm bùi của chiếc bánh bột đậu mới vừa nướng xong, hay vị ngọt ngọt, béo béo của cọng mứt dừa dẻo thơm mùi đường cát…

Sắm đồ Tết cho trẻ con trong nhà vào mỗi dịp Tết đến xuân về là nét sinh hoạt văn hoá truyền thống được các mẹ, các chị gìn giữ từ bao đời nay.

Sáng 30 Tết, ngày cuối năm, nhà nhà đều bày mâm cỗ dâng cúng tổ tiên, đón rước ông bà. Ngày ấy thịt heo hiếm, đắt tiền nên ngày thường dễ gì có miếng thịt trong bữa cơm, nhưng Tết đến thế nào cũng phải có. Sau khi dâng cúng tổ tiên, cả nhà cùng quây quần với nhau bên mâm cơm tất niên, không khí thật chan hoà, đầm ấm. Theo tập quán của quê tôi, mâm cơm tất nhiên ngoài thịt kho tàu ăn kèm dưa cải, dưa kiệu thì tô canh khổ qua không thể thiếu, bởi theo quan niệm ăn trái khổ qua cho qua đi cái khổ.

Mỗi năm qua đi, những ngày cuối năm luôn hằn sâu trong ký ức của tôi là hình ảnh bà, mẹ và các dì cùng nhau gói bánh tét. Ngồi phụ gói bánh tôi học được sự khéo léo cần thiết của người phụ nữ, được dạy bảo về tứ đức: công, dung, ngôn, hạnh của người phụ nữ xưa.  Ðêm đến, người lớn ngồi trò chuyện bên tách trà nóng, bọn trẻ con xúm xít bên bếp lửa bập bùng, canh bánh chín và đợi đón giao thừa. Trong cái se lạnh cuối năm, làn hương nhẹ mỏng thơm lừng toả ra từ những đòn bánh tét như phả vào lòng người hơi ấm của quê hương. Bánh chín cũng là lúc thời khắc giao thừa đến cận kề.

Sáng mùng một, cả đất trời như mở hội đón tân niên. Người người vui vẻ chúc nhau câu chúc an lành. Những ngày Tết được xem là trọng đại nhất trong năm, những phong tục cổ truyền mang tính lễ nghi hiếu nghĩa, tôn sư trọng đạo, như “Mùng một Tết cha, mùng hai Tết mẹ, mùng ba Tết thầy”, người dân quê luôn ghi nhớ. Ngày mùng một đầu năm, người dân chọn người hợp tuổi có vận may để nhờ xông nhà lấy hên. Trẻ con mặc quần áo mới, chúc Tết ông bà rồi nhận được những bao đỏ lì xì mừng tuổi.

Ngày mùng một Tết, trẻ con mặc quần áo mới, chúc Tết ông bà rồi nhận được những phong bì đỏ lì xì mừng tuổi.

Ngày xưa lúc nào cũng đẹp, càng đẹp hơn trong lòng mỗi người đã gắn bó với nơi mình sinh ra, lớn lên và trưởng thành, đó là quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn với bao tục lệ, nền nếp cổ kính. Hầu hết những người đã sống trong lòng quê hương của nhiều thập niên về trước đều nhớ như in cái Tết xưa, đẹp như lời ca, lãng mạn và bình yên đến lạ lùng./.

 

Quỳnh Anh - Lê Tuấn

 

Thêm những nhịp cầu vững chãi trên vùng quê Vĩnh Mỹ

Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Mỹ vừa phối hợp cùng các nhà hảo tâm tổ chức khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn mới tại ấp An Khoa, mở đầu cho chuỗi hoạt động thay thế loạt cầu xuống cấp trên địa bàn xã.

Hạt nhân kết nối sáng tạo

Hiện nay, đổi mới sáng tạo trở thành động lực then chốt cho tăng trưởng và phát triển bền vững. Các trường đại học địa phương đang được đặt vào sứ mệnh mới: không chỉ đào tạo nguồn nhân lực mà còn trở thành trung tâm tri thức, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và kết nối các nguồn lực phát triển.

Long Điền khởi công xây dựng 10 căn nhà cho hộ nghèo đồng bào Khmer

Chiều 23/6, xã Long Điền tổ chức lễ khởi công xây dựng 10 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo là đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn.

Đưa vào sử dụng cầu ô tô Tường Vân 39 nối liền hai ấp ở Long Điền

Ngày 21/6, UBND xã Long Điền phối hợp cùng đơn vị tài trợ tổ chức lễ khánh thành cầu giao thông nông thôn Tường Vân 39 tại ấp Thạnh Trị.

234 hộ dân khó khăn ở Hưng Mỹ nhận quà từ chương trình “Trái tim vàng”

Ngày 21/6, UBND xã Hưng Mỹ phối hợp với Nhóm Trái tim vàng TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Trái tim vàng - Lan toả yêu thương”, trao 234 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Hành trình Đỏ tại Cà Mau tiếp nhận hơn 530 đơn vị máu trong ngày khai mạc

Sáng 21/6, lễ khai mạc chiến dịch Hành trình Đỏ lần thứ XIV - năm 2026 và Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Đất Mũi” đã diễn ra tại Trường Đại học Bình Dương phân hiệu Cà Mau, tiếp nhận được 533 đơn vị máu ngay trong buổi sáng.

Ký ức từ những bức ảnh đi qua đại dịch

Mỗi lần mở lại thư mục ảnh cũ, ký ức về những ngày chống dịch lại hiện lên rõ mồn một trong tôi. Tiếng còi xe cứu thương xé tan giữa trưa nắng. Tiếng loa phát thanh vang vọng trong những con hẻm vắng. Những lời gọi nhau phía sau lớp khẩu trang và bộ đồ bảo hộ kín mít. Có một quãng thời gian, cả phố phường như nín thở.

Nâng cao nhận thức cộng đồng về quản lý rác thải nhựa đại dương

Hơn 60 chủ tàu cá, lao động hoạt động trên biển, đại diện các doanh nghiệp thuỷ sản và các cơ sở thu mua thuỷ hải sản trên địa bàn xã Đất Mũi được tập huấn nâng cao nhận thức về quản lý rác thải nhựa đại dương trong hoạt động thuỷ sản.

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Chương trình khám sức khoẻ định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau được triển khai đồng bộ từ tháng 6/2026, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, phát hiện sớm bệnh tật và từng bước xây dựng nền y tế dự phòng hiện đại.

Nhà báo nối nhịp an sinh

Không chỉ làm nhiệm vụ chuyển tải thông tin đến công chúng, những người làm báo hôm nay còn kết nối những tấm lòng nhân ái, đưa hơi ấm sẻ chia đến với những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn. Qua từng trang báo, chương trình phát thanh, truyền hình, nhiều mảnh đời kém may mắn đã được cộng đồng biết đến, từ đó nhận được sự chung tay hỗ trợ để có thêm động lực vượt qua nghịch cảnh.