Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Bảo hiểm y tế

Lá chắn an sinh cho mọi người dân

Báo Cà Mau Ngày 1/7 hằng năm là Ngày Bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam, là dịp để toàn xã hội cùng nhìn lại chặng đường triển khai một trong những chính sách trụ cột của hệ thống an sinh xã hội. Trải qua nhiều năm, BHYT ngày càng khẳng định tính nhân văn sâu sắc, trở thành điểm tựa chăm sóc sức khỏe cho người dân, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội.

Người dân đến khám bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau.

Giảm gánh nặng, bảo vệ quyền lợi

Tại khu vực XXXII, theo ông Lê Hùng Cường, Phó Giám đốc BHXH khu vực, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 90,96%. Chính sách này đang ngày càng lan tỏa, cho thấy người dân đã quan tâm hơn đến việc bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Cùng với sự gia tăng độ bao phủ, chi phí khám chữa bệnh BHYT cũng tăng nhanh. Tính đến ngày 31/5, tổng chi phí khám chữa bệnh đã vượt 1.129 tỷ đồng, bao gồm phần tạm ứng và số liệu thống kê tại các cơ sở y tế.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc điều chỉnh lương cơ sở từ 1/7/2024 khiến mức thanh toán cho dịch vụ y tế tăng lên; bên cạnh đó, việc mở rộng kỹ thuật cao, xét nghiệm tại các cơ sở y tế, đặc biệt là ngoài công lập, cũng góp phần làm chi phí tăng.

Tuy nhiên, chính sách BHYT vẫn giữ vững vai trò nhân đạo, hỗ trợ người bệnh vượt qua giai đoạn khó khăn.

Không có BHYT, nếu không may điều trị bệnh chi phí cao sẽ là gánh nặng kinh tế cho gia đình.

Anh Lượng Hồng Em, ngụ ấp Rau Dừa B, xã Hưng Mỹ, chia sẻ: “Con tôi bị viêm màng não, phải điều trị lâu dài. Nếu không có BHYT thì không biết xoay xở ra sao. Dù có thẻ BHYT, mỗi tháng vẫn tốn khoảng 10 triệu đồng tiền thuốc ngoài danh mục, tã, sữa... May mắn hơn là còn có sự hỗ trợ của các bác sĩ và mạnh thường quân.”

Theo bác sĩ CKI Trương Thị Cẩm Tú, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Nhi, Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau, với những ca bệnh nặng, điều trị kéo dài, nếu không có BHYT thì rất khó khăn. Có ca phải nằm viện đến 3 tháng, tiền giường mỗi ngày hơn 600.000 đồng, tổng chi phí điều trị có thể vượt 700 triệu đồng, khi đó, thẻ BHYT chính là cứu cánh thật sự cho người bệnh, đặc biệt là người nghèo.

Luật mới mở rộng tiếp cận y tế

Từ ngày 1/7, Luật BHYT sửa đổi chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới quan trọng như: mở rộng đối tượng tham gia BHYT bắt buộc; điều chỉnh mức đóng linh hoạt theo thu nhập; tăng thêm quyền lợi khám chữa bệnh; áp dụng thẻ BHYT điện tử qua căn cước công dân gắn chip, VssID hoặc VNeID… Đây là những thay đổi tích cực giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế dễ dàng hơn, giảm thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian và nâng cao trải nghiệm khi đi khám chữa bệnh.

Bệnh nhân điều trị lâu dài tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Nhi, Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau.

Để triển khai hiệu quả, BHXH khu vực XXXII đang chủ động tuyên truyền chính sách mới đến từng người dân; đồng thời mở các lớp tập huấn cho cán bộ, y bác sĩ và nhân viên thu để đảm bảo thực hiện đúng quy định, đồng bộ.

Ông Lê Hùng Cường nhấn mạnh: “Tuyên truyền BHYT là nhiệm vụ trọng tâm. Phải nói để dân hiểu, hiểu để dân tin và tự nguyện tham gia. Có thẻ BHYT trong tay, người dân yên tâm hơn nếu chẳng may gặp vấn đề về sức khỏe”.

Song song đó, cơ quan BHXH cũng đẩy mạnh chia sẻ các câu chuyện thật, người thật việc thật nhằm lan tỏa giá trị nhân văn của BHYT, đồng thời cảnh báo người dân về hành vi trục lợi để bảo vệ Quỹ BHYT một cách công bằng, bền vững.

Ngày BHYT Việt Nam là dịp để mỗi người dân thêm trân trọng và tin tưởng vào chính sách này, bởi không ai mong đau ốm, nhưng nếu điều đó xảy ra, tấm thẻ BHYT chính là lá chắn vững vàng giúp người bệnh vượt qua khó khăn, cũng là nền tảng cho một xã hội công bằng, nhân văn và phát triển bền vững.

Hồng Phượng

 

Xã Long Điền đẩy mạnh xã hội hoá xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn

Từ đầu năm 2026 đến nay, xã Long Điền đã huy động hiệu quả nguồn lực xã hội hoá để xây dựng 5 cây cầu nông thôn, trị giá hơn 1 tỷ đồng, góp phần thay đổi diện mạo, thúc đẩy phát triển giao thương trên địa bàn.

Thêm nhịp cầu mới cho vùng nông thôn Phan Ngọc Hiển

Sáng 29/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh và UBND Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn tại ấp Xưởng Tiện và ấp Xẻo Lá.

Bàn giao nhà tình nghĩa do Thượng tướng Lê Tấn Tới vận động tài trợ

Hai căn nhà tình nghĩa được bàn giao cho hộ ông Trương Công Ơn và ông Lê Hoàng Minh (ấp Văn Đức A, xã An Trạch), đúng vào dịp kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) càng thêm ý nghĩa, lan toả truyền thống “đền ơn đáp nghĩa”.

Ấm lòng công nhân trong những ngày lễ lớn

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5), ngày 29/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Cà Mau tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các công đoàn cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn Phường Lý Văn Lâm.

Xã Phan Ngọc Hiển thăm, tặng quà gia đình Anh hùng LLVT Nhân dân dịp 30/4

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, sáng 27/4, Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà gia đình Anh hùng LLVT Nhân dân Bông Văn Dĩa, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Cứng, cùng các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

"Ánh sáng an ninh" ở Xã Tạ An Khương

Đó là công trình gồm 40 trụ đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt dọc tuyến đường giao thông nông thôn dài gần 2 km trên địa bàn ấp Tân Lợi A, Xã Tạ An Khương.

Khởi công 2 căn Nhà nhân ái

Thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, ngày 24/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 căn Nhà nhân ái cho các hộ hoàn cảnh khó khăn tại xã Đầm Dơi.

Thêm cầu nông thôn ở xã Phong Hiệp

Cầu Kinh 1.000 nối liền hai ấp 2A và 2B, xã Phong Hiệp vừa được khởi công từ nguồn vận động xã hội hoá.

Trao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên xã Đất Mũi

Hai đoàn viên được hỗ trợ là chị Hoàng Thị Xuân Quỳnh và anh Hứa Hoàng Thơ, đều công tác tại Trường THPT Viên An. Cả hai đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thu nhập chủ yếu từ tiền lương.

Thắp sáng niềm tin từ những phận đời khiếm thị

“Mù rồi nên cũng không cần đèn đóm gì đâu chú ơi”. Câu nói bộc bạch của bà Lê Thị Dững trong căn phòng nhỏ - nơi ánh sáng ban ngày cũng chẳng khác gì ban đêm, khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng.