Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Làm đi… đừng đợi!

Báo Cà Mau (CMO) Cũng âu lo với cuộc sống thường nhật, cũng khao khát có con lộ bê tông thẳng tắp đến nằm mơ cũng thấy, nhưng trái ngược với nhiều nơi, không trông chờ vào sự đầu tư của Nhà nước hay không đồng ý hiến phần đất của mình để con lộ đi qua, người dân xóm Trâm Bầu (ấp Lung Bạ, xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời) cùng nhau đóng góp xây dựng lộ nông thôn cho đường làng ngõ xóm sạch, đẹp, giao thương không còn cách trở từ 3 năm trước.

Chẳng khác mấy so với nhiều vùng quê khác, đời sống bà con xóm Trâm Bầu chủ yếu dựa vào cây lúa hay làm thuê đắp đổi qua ngày. Hơn 30 hộ dân nơi đây là hơn 30 hoàn cảnh khác nhau, nhưng nhìn chung cũng còn thiếu trước hụt sau.

Cuộc sống là thế, vậy mà khi nghe thông tin chính quyền địa phương phát động tự lực xây dựng lộ nông thôn, dân xóm Trâm Bầu ủng hộ cả 2 tay. Sở dĩ đề xuất của địa phương được dân đồng thuận mà không cần phải cất công vận động là vì đề xuất ấy thiết thực, ý nghĩa.

Ông Lê Văn Nhương chia sẻ: “Chính quyền địa phương vận động dân cùng nhau đóng góp xây dựng lộ tôi và bà con đồng ý ngay. Có lộ, đời sống bà con sẽ đổi khác, các cháu đến trường không còn vất vả, chịu cảnh sình lầy tới đầu nữa”.

Dân đồng thuận, việc gì cũng xong. Hơn 1.300 m lộ (chiều ngang 1 m), với tổng kinh phí xây dựng hơn 90 triệu đồng do dân đóng góp xây dựng nhanh chóng hoàn thành vỏn vẹn 20 ngày.

Ông Cao Việt Hùng bộc bạch: “Dân đồng tình là bắt tay vào việc ngay. Phần đất của ai thì người đó bỏ tiền ra mua vật liệu xây dựng, còn nhân công bà con vần công cùng nhau. Hộ nào khó khăn quá thì người khác giúp đỡ, còn không thì mua chịu vật tư”.

Từ sức dân, cầu, lộ nông thôn xóm Trâm Bầu đã được xây dựng.

Như trường hợp ông Lê Tín Nhiệm, thuộc diện hộ nghèo, lại mang bệnh tật triền miên, cuộc sống vô cùng khó khăn. Nghe bà con chung tay xây dựng lộ, ông cũng muốn đóng góp sức mình nhưng ngặt nỗi lực bất tòng tâm, dù số tiền đóng góp chưa tới 3 triệu đồng. Thấy vậy, Trưởng ấp Lung Bạ Trần Hữu Thiện bỏ tiền túi cho gia đình ông Nhiệm 1 triệu đồng, rồi đứng ra bảo lãnh cho gia đình ông Nhiệm mua chịu vật tư xây dựng. Thấy bà con hết lòng, dù tiền ăn, tiền trị bệnh trĩu nặng trên vai, ông Nhiệm cũng gắng sức đóng góp 1 triệu đồng để con lộ không dang dở.

Hay gia đình ông Nhương cũng vậy. Kinh tế gia đình chỉ dựa vào hơn 10 công đất trồng lúa, 1 năm 2 vụ lời lãi còn lại đâu được bao nhiêu. Phải chi trả số tiền vài triệu đồng để xây dựng con lộ chung đã là khoản tiền không nhỏ, cha con ông Nhương còn bỏ tiền ra xây dựng 2 cây cầu phục vụ việc đi lại của bà con xóm giềng.

Ông Trần Hữu Thiện cho biết: “Từ lòng dân, con lộ hơn 1.300 m đã hoàn thành, để lộ liền lộ, ấp vận động nhà tài trợ làm thêm 300 m lộ nữa”.

Từ huyện đến xã luôn quan tâm đến công tác xây dựng các công trình cầu, lộ nông thôn, giúp bà con vơi bớt khó khăn và nâng cao cuộc sống, tuy nhiên, nguồn vốn hạn hẹp mà nhu cầu thì quá nhiều. Vì vậy, nhiều nơi vẫn còn mong mỏi chờ lộ. Thiết nghĩ, nếu ai ai, nơi nơi đều nhận thức rõ xây dựng lộ làng lợi ích trước tiên là của dân và tự giác chung tay xây dựng cùng với chính quyền địa phương thì nông thôn mới đâu còn xa./.

Ngọc Minh

Khi lực lượng công an “dựng” niềm tin từ mái ấm

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026) và hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất”, Công an tỉnh Cà Mau triển khai xây dựng nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách, nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo, cận nghèo. Những mái ấm nghĩa tình đang dần hình thành trên khắp địa bàn.

Xã Long Điền đẩy mạnh xã hội hoá xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn

Từ đầu năm 2026 đến nay, xã Long Điền đã huy động hiệu quả nguồn lực xã hội hoá để xây dựng 5 cây cầu nông thôn, trị giá hơn 1 tỷ đồng, góp phần thay đổi diện mạo, thúc đẩy phát triển giao thương trên địa bàn.

Thêm nhịp cầu mới cho vùng nông thôn Phan Ngọc Hiển

Sáng 29/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh và UBND Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn tại ấp Xưởng Tiện và ấp Xẻo Lá.

Bàn giao nhà tình nghĩa do Thượng tướng Lê Tấn Tới vận động tài trợ

Hai căn nhà tình nghĩa được bàn giao cho hộ ông Trương Công Ơn và ông Lê Hoàng Minh (ấp Văn Đức A, xã An Trạch), đúng vào dịp kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) càng thêm ý nghĩa, lan toả truyền thống “đền ơn đáp nghĩa”.

Ấm lòng công nhân trong những ngày lễ lớn

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5), ngày 29/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Cà Mau tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các công đoàn cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn Phường Lý Văn Lâm.

Xã Phan Ngọc Hiển thăm, tặng quà gia đình Anh hùng LLVT Nhân dân dịp 30/4

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, sáng 27/4, Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà gia đình Anh hùng LLVT Nhân dân Bông Văn Dĩa, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Cứng, cùng các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

"Ánh sáng an ninh" ở Xã Tạ An Khương

Đó là công trình gồm 40 trụ đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt dọc tuyến đường giao thông nông thôn dài gần 2 km trên địa bàn ấp Tân Lợi A, Xã Tạ An Khương.

Khởi công 2 căn Nhà nhân ái

Thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, ngày 24/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 căn Nhà nhân ái cho các hộ hoàn cảnh khó khăn tại xã Đầm Dơi.

Thêm cầu nông thôn ở xã Phong Hiệp

Cầu Kinh 1.000 nối liền hai ấp 2A và 2B, xã Phong Hiệp vừa được khởi công từ nguồn vận động xã hội hoá.

Trao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên xã Đất Mũi

Hai đoàn viên được hỗ trợ là chị Hoàng Thị Xuân Quỳnh và anh Hứa Hoàng Thơ, đều công tác tại Trường THPT Viên An. Cả hai đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thu nhập chủ yếu từ tiền lương.