Thứ năm, 7-5-26 05:30:12
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Lan tỏa những tấm gương đẹp giữa đời thường

Báo Cà Mau

Bài cuối: Nhân lên cái đẹp từ gương sáng

>>Bài 1: Chuyện một vị Thượng tọa lấy đạo độ đời

>>Bài 2: Những trái tim rực “lửa”

Soi rọi vào thực tế từng thời kỳ cách mạng, mỗi tấm gương sáng thật sự là một sức mạnh vô giá. Lan tỏa những tấm gương đẹp giữa đời thường để sức mạnh mỗi tấm gương là vũ khí đấu tranh với cái xấu, góp phần tạo ra một xã hội ngày càng nhiều người tốt, việc tốt. Đây là nhiệm vụ đặt ra cho mỗi địa phương, đơn vị trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó cũng là để nhân lên sức mạnh cho từng tổ chức cơ sở đảng, chính quyền.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Lê Thị Ái Nam và Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Tạ Trung Dũng tặng hoa và bằng tuyên dương cho tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác. Ảnh: M.Đ

NÊU GƯƠNG THƯỜNG XUYÊN

“Lấy gương người tốt, việc tốt hàng ngày để giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới và cuộc sống mới”, Bác chú ý đặc biệt đến việc nêu gương là xuất phát từ quan điểm này. Theo tư tưởng của Người, “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” và trong mỗi hành động, việc làm, người cán bộ, đảng viên phải “làm mực thước cho người ta bắt chước”. Để nêu gương, trước hết bản thân phải làm gương một cách thường xuyên trong mọi công việc, không kể là nhỏ hay lớn; đặc biệt là chú trọng những đức tính làm nên mực thước cho dân tin tưởng, dân làm theo, đó là cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, nói phải đi đôi với làm.

Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, trong tư tưởng và thực tế từ mỗi hành động, việc làm Bác thể hiện trên cả ba mối quan hệ: đối với mình, đối với người và đối với việc. Đối với mình, Bác dạy tuyệt đối không tự cao tự đại, tự mãn, bởi nếu người cán bộ, đảng viên mắc bệnh này thì dễ mù quáng, thiển cận, luôn đề cao cá nhân mình, coi thường quần chúng. Đối với người, phải yêu thương, độ lượng, khiêm tốn, đoàn kết, phải thực hiện tốt chữ Nhân, hết lòng giúp đỡ những người xung quanh. Đối với việc, phải tận tâm, tận lực, có trách nhiệm, gương mẫu, để việc công lên trên, lên trước việc tư.

Thượng tọa Tăng Sa Vong tuy không là đảng viên, nhưng ông thông suốt nhiều câu chuyện về Bác. Mẩu chuyện cảm động có sức lan tỏa mạnh mẽ nhất về phong cách nêu gương của Bác được Thượng tọa khắc ghi để noi theo, đó là việc Người tiên phong đi đầu trong thực hành tiết kiệm, nhường cơm sẻ áo cho Nhân dân trong những năm tháng nước nhà rơi vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Khi nước nhà vừa giành độc lập năm 1945, trước nạn đói hoành hành, Người kêu gọi toàn dân diệt “giặc đói” bằng hành động cụ thể: mười ngày nhịn ăn một bữa để lấy số gạo tiết kiệm đó cứu những người bị đói. Và mặc dù phải làm việc nhiều, sức khỏe yếu vì trải qua đợt bệnh nặng, Người vẫn làm gương bằng cách nghiêm túc thực hiện! Học theo gương Bác, Thượng tọa tiết kiệm tiền mỗi ngày một ít, dành dụm để tiếp sức cho những vị sư trẻ mà chùa nuôi ăn học.

Nữ tư lệnh ngành công nghiệp Bạc Liêu một thời - bà Võ Thị Hồng Thoại - người cán bộ mẫn cán dù lúc còn đương nhiệm với biết bao vai trò ở nhiều lĩnh vực khác nhau, hay khi đã “cởi áo quan” thì sự tận tâm, tận lực cống hiến ở người nữ đảng viên 45 tuổi Đảng vẫn vẹn nguyên. Chưa là đảng viên, nữ bác sĩ trẻ, một quần chúng ưu tú như Trần Thị Xuân Loan vẫn nhớ lời dạy của Bác “thầy thuốc phải như mẹ hiền”, sẵn sàng lăn xả nơi nguy hiểm nhất vì sức khỏe và tính mạng của Nhân dân.

Hoạt động chào cờ hàng tháng tại Quảng trường Hùng Vương và tuyên dương các gương điển hình tiêu biểu định kỳ mỗi quý một lần ở Bạc Liêu. Ảnh: M.Đ

LẤY CÁI ĐẸP DẸP CÁI XẤU

Duy trì hoạt động chào cờ hàng tháng tại Quảng trường Hùng Vương và tuyên dương các gương điển hình tiêu biểu định kỳ mỗi quý một lần trong nhiều năm qua là cách Bạc Liêu phát huy bài học nêu gương của Bác. Đồng loạt nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị cũng nghiêm túc thực hiện phần việc này, xem đây là một trong những việc làm thiết thực để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ở cấp nào thì mục tiêu của việc tuyên dương này cũng là để hướng đến lan tỏa những tấm gương giữa đời thường rộng hơn nữa, sâu hơn nữa, qua đó nhằm củng cố thêm sức mạnh cho từng tổ chức cơ sở đảng nói riêng và góp phần xây dựng nền tảng đạo đức tốt đẹp cho toàn xã hội nói chung.

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, từ năm 2017 đến nay, toàn tỉnh đã tuyên dương 1.422 tập thể và cá nhân điển hình tiểu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tuyên dương 52 gương (28 tập thể, 24 cá nhân) điển hình tiêu biểu.

Không chỉ là việc tuyên dương, mỗi tấm gương giữa đời thường, những “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” thiết nghĩ cần được lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Điều đó có ý nghĩa thiết thực góp phần ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Vận dụng đúng đắn, sáng tạo và hiệu quả phong cách nêu gương của Bác, thiết nghĩ mỗi địa phương, đơn vị cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về vai trò, nội dung của phong cách nêu gương.

Thực tế chứng minh, sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, những quần chúng ưu tú có vai trò hết sức quan trọng đối với các phong trào cách mạng như xây dựng nông thôn mới, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa... Trong mỗi gia đình, người lớn phải làm gương cho con trẻ; ở trường lớp, thầy, cô phải mẫu mực để làm gương cho học sinh; ở cơ quan, đơn vị thì cán bộ lãnh đạo làm gương cho cấp dưới… Nhất là khi đã đứng vào hàng ngũ của Đảng, người đảng viên phải luôn mực thước, luôn giữ mình trong sạch, giúp cho Nhân dân nhìn vào và làm những điều đúng, điều thiện, vì dân, vì nước.

Rõ ràng, lấy cái đẹp dẹp cái xấu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vẫn mãi là bài học mang sứ mệnh bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng thêm son sắt.

CẨM THÚY

Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau

Sáng 5/5, phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới.

Giảm nghèo bền vững: Khi ý Ðảng hoà nhịp lòng dân

Những năm gần đây, công tác giảm nghèo của Cà Mau ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng, không chỉ dừng lại ở những điểm sáng riêng lẻ mà ngày càng hình thành nhiều vùng “xoá trắng hộ nghèo”. Những chuyển mình rõ nét ấy bắt nguồn từ nỗ lực không ngừng đưa chủ trương, nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống, khơi dậy ý chí vươn lên và lan toả niềm tin trong mỗi người dân.

Xây dựng Đền tưởng niệm trở thành công trình văn hoá - lịch sử tiêu biểu

Tại Thành phố Đồng Nai, sáng 4/5, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức buổi báo cáo tiến độ triển khai công trình Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau.

Lung Máng Diệc - Vết thương và sự tri ân

Những ngày tháng 4, cả nước rộn ràng không khí hướng về kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) với niềm xúc động lẫn tự hào. Nhưng giữa niềm tự hào chung của dân tộc, ở Lung Máng Diệc vẫn còn khoảng lặng của mất mát, nhắc nhớ rằng phía sau hoà bình, độc lập là những hy sinh không thể nào quên.

Tự hào tiếp nối truyền thống

Trong những ngày tháng Tư lịch sử, hành trình trở về với cội nguồn đang được người trẻ lan toả mạnh mẽ. Lịch sử không còn là những trang sách khô khan mà hiện hữu qua từng ký ức, tái hiện qua từng “địa chỉ đỏ” và truyền đi thông điệp: phải biết trân trọng, gìn giữ và tiếp nối truyền thống dân tộc.

Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng - Trách nhiệm thiêng liêng

Cùng với những năm tháng kháng chiến trường kỳ, mảnh đất Cà Mau kiên trung đã có biết bao người mẹ, người vợ lặng lẽ tiễn chồng, tiễn con lên đường chiến đấu và mãi mãi không đợi được ngày trở về. Khắc ghi và biết ơn sâu sắc công lao của các mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH), thế hệ hôm nay tiếp nối truyền thống, hết lòng chăm lo, phụng dưỡng các mẹ bằng tất cả tình cảm và trách nhiệm.

Chuyện về những nữ anh hùng

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cùng già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Trên mảnh đất Cà Mau, niềm tự hào ấy càng trở nên rực rỡ qua năm tháng kháng chiến trường kỳ. Họ không chỉ là hậu phương vững chắc mà còn là những đoá hoa lửa, những nữ anh hùng viết nên câu chuyện huyền thoại sáng mãi đến ngàn sau.

Khơi dậy sức dân qua những công trình trọng điểm

Kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta càng thấm thía giá trị của độc lập, tự do và sức mạnh vô song của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, sức mạnh ấy từng “đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào”; và nay, trong thời bình, sức dân lại tiếp tục được khơi dậy mạnh mẽ để xây dựng những đại công trình, đưa Cà Mau vươn mình ra biển lớn.

Hơn 1.300 đại biểu sẽ tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031

Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong các ngày từ 11-13/5/2026 tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu.

Ông Tạ Bửu Thương tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Cà Mau

Trong nhiệm kỳ mới, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Cà Mau cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, lan toả mạnh mẽ hơn nữa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Đồng thời, xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, sát với tình hình thực tế của địa phương, tăng cường tham mưu hiệu quả cho cấp uỷ, chính quyền trong công tác chăm lo cho người khuyết tật, trẻ mồ côi.