Thứ năm, 18-6-26 13:09:32
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Lan toả niềm đam mê tiếng Anh

Báo Cà Mau Chung đam mê tiếng Anh và mong muốn lan toả niềm đam mê với bộ môn này, cũng như giúp các bạn có hoàn cảnh khó khăn có thể học tốt tiếng Anh, dự án "Người yêu Anh" được ra đời và nhóm học sinh tại Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển đã sắm vai "người thầy", đưa kiến thức tiếng Anh hữu ích đến với các bạn.

Mở cánh cửa kiến thức cho nhiều trẻ khó khăn

Nhóm bạn “tập làm thầy” này đều là những học sinh Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển. Người góp lửa truyền cảm hứng đầu tiên là Nguyễn Nam Bảo Ngọc với dự án "Người yêu Anh" (tiếng Anh). Câu chuyện của Bảo Ngọc cũng thật thú vị, ở thời điểm năm 2021, dịch Covid-19 bùng phát, nhận thấy sự cần thiết của việc học tiếng Anh vì các bạn cùng trang lứa với mình không được đi ra ngoài, không được đến trường để tiếp thu thêm kiến thức mới, sợ rằng vốn tiếng Anh sẽ mai một; thêm nữa, một số bạn có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện đến trung tâm ngoại ngữ để học và tiếp cận với các phương pháp học tiếng Anh tốt hơn, thế là Bảo Ngọc nghĩ ra hình thức dạy Online để trau dồi tiếng Anh cho các bạn. Mãi đến năm nay Bảo Ngọc mới quyết định dạy trực tiếp. Nhưng một mình em thì không thể dạy trực tiếp hết tất cả các lớp, cô bạn 17 tuổi đã mời thêm một số bạn có thành tích tốt ở môn Tiếng Anh và có chung chí hướng, muốn lan toả tình yêu môn ngoại ngữ này đến các em nhỏ và các bạn cùng trang lứa, để dạy kèm theo từng lớp.

Nguyễn Nam Bảo Ngọc, lớp 12 Chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển, cho biết tiêu chí để chọn người đồng hành dạy kèm cùng mình: "Em chọn các bạn có khả năng truyền đạt và có thành tích học tập tốt ở môn Tiếng Anh. Em hướng dẫn thêm cho các bạn một số kỹ năng, vì trước đó em có đi học lớp Tesol, tức là lớp dạy tiếng Anh cho người nói tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai, đây là chứng chỉ quốc tế. Em chia sẻ những kiến thức mình học được để khi các bạn dạy các em nhỏ hơn, các bạn sẽ phần nào có được kinh nghiệm và phương pháp giảng dạy đúng”.

Ngoài Bảo Ngọc, nhóm dạy kèm cho các lớp học của "Người yêu Anh" có thêm 3 bạn nữa, đều thuộc đội tuyển quốc gia, học sinh giỏi cấp tỉnh... thành thạo nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh và được các thầy cô đánh giá rất cao về năng lực. Và hơn hết, các bạn muốn tạo môi trường cho những bạn có hoàn cảnh khó khăn không thể đến với tiếng Anh, hoặc các bạn chưa tìm ra phương pháp học tiếng Anh đúng cách... để giúp trau dồi, cải thiện cách học và kiến thức.

Các thành viên đứng lớp của dự án “Người yêu Anh” đều là học sinh của Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển.

Dương Trung Hiếu, lớp 12 Chuyên Anh, một thành viên đứng lớp dạy kèm, chia sẻ: "Em cũng là một học sinh từng không có điều kiện học tiếng Anh từ sớm, vì em đến từ huyện Phú Tân. Khi bản thân đã có môi trường học tập đầy đủ thì mình phải có trách nhiệm đóng góp lại cho cộng đồng, giúp đỡ các bạn, các em về kiến thức tiếng Anh”.

Ðào Thị Phương Linh, lớp 12 Chuyên Anh, cũng là một thành viên mới tham gia dự án "Người yêu Anh", chia sẻ: “Em theo dõi group "Người yêu Anh" được một thời gian, khi nhìn thấy bài viết tìm người bạn đồng hành cho dự án lần này, em không ngần ngại, đăng ký ngay. Em tin, với kiến thức của mình sẽ giúp ích cho các bạn đang học sai phương pháp”.

Mỗi buổi dạy tầm 1 tiếng 30 phút sẽ nhận được 90 ngàn đồng và hỗ trợ xăng xe 10 ngàn đồng, tổng là 100 ngàn đồng. Một tuần các bạn dạy từ 2-3 buổi, nguồn tiền làm chi phí cho các bạn dạy và học bổng cho các bạn học giỏi trong lớp sẽ được trích từ quỹ "Người yêu Anh". Bên cạnh việc dạy từ thiện, nhóm có dạy thêm tính phí, sẽ dùng nguồn tiền này bỏ vào quỹ "Người yêu Anh"; có nhiều mạnh thường quân ngỏ ý đóng góp, nhưng vì không muốn mất đi tính chất của quỹ nên các bạn không nhận. Mỗi kỳ hỗ trợ 2 suất học bổng cho 2 bạn học suất sắc nhất tại lớp học của "Người yêu Anh".

Hiện có 4 lớp tiếng Anh đang được nhóm dạy kèm, gồm 3 lớp ngữ pháp và 1 lớp giao tiếp. Mỗi lớp khoảng 10-15 bạn. Khó khăn lớn nhất của các bạn trẻ là cân bằng giữa việc học và việc dạy. Các bạn phải ôn tập để thi tốt nghiệp lớp 12 và có nhiều dự án cộng đồng khác. Dù thế, mỗi bạn vẫn cố gắng sắp xếp một chút, dành thời gian đứng lớp và kèm các bạn trong lớp một cách tốt nhất, đầy nhiệt tâm.

Nhiều bạn trẻ từ nhiều cấp học tìm đến lớp học tiếng Anh này và có hoàn cảnh khó khăn.

“Mắc cỡ” khi ðược gọi “thầy”

Các lớp tiếng Anh của dự án "Người yêu Anh" đang được các bạn trẻ này duy trì và phát triển rất tốt. Khi đến trường, nhiều bạn học biết được dự án này nên thường gọi trêu họ là “thầy”, là “cô” một cách ngưỡng mộ. Thế nhưng, các bạn đều từ chối khéo léo vì hiểu đây là trách nhiệm cộng đồng mà mình tự nguyện gánh vác, không thể tự kiêu, tự mãn nhận bừa chữ “thầy”, chữ “cô” cao quý.

Bảo Ngọc tâm sự: "Sau khi kết thúc lớp học, các bạn tham gia đều quay lại nói với em là việc học ở "Người yêu Anh" đã giúp các bạn được nhiều điều. Ðó là niềm vui và động lực để em phát triển dự án. Chúng em không nhận mình là cô giáo hay thầy giáo, lâu lâu các bạn hay trêu là “cô”, em sẽ cười và từ chối vì luôn giữ tư tưởng cho các bạn là mình chỉ chia sẻ lại các kiến thức mà mình có".

Dù từ chối danh xưng vì thấy mình chưa đủ tầm, nhưng công việc truyền đạt kiến thức lại được mỗi thành viên xem là một trách nhiệm trên vai. Với vai trò thủ lĩnh, Bảo Ngọc quả quyết: “Ở đây, chúng em không gọi là dạy cho các bạn dưới mình, mà chỉ là người có một chút kiến thức và chia sẻ những kiến thức tốt mà mình có được cho các bạn. Ðương nhiên, chuyện sai sót có thể sẽ xảy ra trong quá trình. Thế nên, trước khi các bạn lên lớp sẽ phải soạn giáo án trước, gửi cho em để em kiểm tra kỹ càng nhằm hạn chế tối đa các lỗi sai. Bên cạnh đó, em sẽ hỗ trợ bằng cách đưa ra một chương trình học chung để các bạn dễ dàng soạn giáo án hơn”.

Sinh ra trong gia đình nhà giáo nên bạn Trung Hiếu học hỏi được từ phụ huynh cách chuẩn bị giáo án cho từng bài dạy của mình ở lớp tiếng Anh. “Em chỉ mất 1-2 tiếng là có thể tổng hợp lại được các bài dạy, kiến thức cũng như phân chia giáo án cho các em. Em được phân đảm nhận lớp giao tiếp tiếng Anh và lớp ngữ pháp tiếng Anh ở trình độ cơ bản. Ðây là những kiến thức em đã nắm vững rồi. Thêm nữa, bản thân em cũng đã trải qua lộ trình của riêng mình và cảm thấy rất hiệu quả. Sau những buổi học đầu, em sẽ về chỉnh lại giáo án để đảm bảo kiến thức đầy đủ, nhanh chóng, kịp thời cho các em thông thạo tiếng Anh hơn. Em cũng cố gắng lồng ghép ngôn ngữ đời thường, trò chơi... để các em tiếp xúc với tiếng Anh một cách thú vị”, Trung Hiếu chia sẻ.

Dù dạy miễn phí hoàn toàn nhưng bạn Phương Linh tâm huyết phải đưa kiến thức đủ, đúng và mới để các bạn yêu tiếng Anh giỏi hơn từng ngày. “Em cập nhật từ nhiều trang web tiếng Anh uy tín để kiến thức được nâng cao liên tục. Em mong muốn lan toả cảm hứng học tiếng Anh, giúp các bạn yêu thích môn này hơn”, Phương Linh bày tỏ.

Các bạn trẻ mong mỏi dự án "Người yêu Anh" sẽ là môi trường tốt, dần tạo nên cộng đồng giới trẻ được tiếp xúc với tiếng Anh một cách hiệu quả và yêu tiếng Anh hơn mỗi ngày thay vì sợ hãi nó. Và đây cũng chính là niềm vui nhỏ, khi thành công không phải là tiền lời mà là nụ cười và đam mê./.

 

Lam Khánh

 

Về nguồn tưởng nhớ cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Sáng 18/6, tại Khu di tích lịch sử nơi ở và làm việc của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (xã U Minh), Bộ Tham mưu Quân khu 9 phối hợp với Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã U Minh tổ chức lễ viếng, dâng hương tưởng niệm đồng chí Võ Văn Kiệt, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ.

Cà Mau chuẩn bị nguồn lực triển khai bộ sách giáo khoa thống nhất

Chỉ còn hơn hai tháng nữa, năm học 2026-2027 sẽ chính thức bắt đầu. Đây là năm học đầu tiên cả nước triển khai sử dụng bộ sách giáo khoa (SGK) thống nhất theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quá trình đổi mới giáo dục.

Mùa thi khép lại bằng những nụ cười tuổi 18

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đã chính thức khép lại, mang theo thật nhiều cảm xúc của hàng ngàn thí sinh sau những ngày thi căng thẳng.

Đoàn kiểm tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Cà Mau

Trưa 12/6, Đoàn kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có buổi làm việc với Hội đồng thi tỉnh Cà Mau sau khi kết thúc các môn thi.

Đại học Bạc Liêu với sứ mệnh trở thành trung tâm tri thức của vùng bán đảo Cà Mau

Ngày 12/6, Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Vai trò của trường đại học địa phương trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và phát triển vùng”, đồng thời ký kết các chương trình hợp tác với địa phương và doanh nghiệp nhằm tăng cường gắn kết đào tạo, nghiên cứu với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội.

Thí sinh Cà Mau hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

 Sau gần 2 ngày diễn ra nghiêm túc, an toàn, sáng 12/6, gần 19.700 thí sinh tỉnh Cà Mau đã hoàn thành môn thi cuối cùng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đây không chỉ là dấu mốc khép lại 12 năm học phổ thông mà còn cơ hội mở ra cánh cửa mới trên hành trình học tập, lập nghiệp phía trước.

Cảnh sát giao thông dùng xe đặc chủng hỗ trợ nam sinh sốt cao đến điểm thi

Trước giờ phát đề môn Toán của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã kịp thời dùng xe đặc chủng dẫn đường, hỗ trợ một nam sinh bị sốt cao đến điểm thi an toàn, đúng giờ quy định.

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra cơ sở y tế, giáo dục tại 2 xã Đầm Dơi và Thanh Tùng

Chiều 11/6, đồng chí Nguyễn Minh Luân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cùng lãnh đạo Sở Y tế và các đơn vị chuyên môn đến kiểm tra tình hình hoạt động của các cơ sở y tế, giáo dục trên địa bàn xã Đầm Dơi và xã Thanh Tùng.

Ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn, nghiêm túc

Chiều 11/6, cùng với hơn 1,22 triệu thí sinh trên cả nước, gần 19.700 thí sinh tại tỉnh Cà Mau đã hoàn thành hai môn thi của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là Ngữ văn và Toán. Ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn, đúng quy chế, phần lớn thí sinh rời phòng thi với tâm trạng thoải mái.

Cha mẹ là điểm tựa

Mỗi mùa thi đều để lại những khoảnh khắc khó quên. Nếu bên trong phòng thi là những giờ phút tập trung cao độ của các sĩ tử, thì bên ngoài cánh cổng trường là những ánh mắt dõi theo không rời, có những yêu thương, kỳ vọng chất chứa và cả những bước chân chờ đợi lặng lẽ của các phụ huynh.