Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Lan toả yêu thương với "Tủ 0 đồng"

Báo Cà Mau Với phương châm “Ai có đến ủng hộ - Ai cần hãy đến lấy”, từ đầu năm đến nay, Phòng Ðiều dưỡng và Công tác xã hội, Bệnh viện Ða khoa Trần Văn Thời đã kết nối với các nhà hảo tâm, chung sức cùng cán bộ, nhân viên bệnh viện thành lập "Tủ 0 đồng", chia sẻ khó khăn với thân nhân, bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn khi đến khám, điều trị bệnh tại bệnh viện.

“Tủ 0 đồng” đặt tại sảnh chờ của Khoa Khám bệnh để người dân dễ dàng nhìn thấy. Những nhu yếu phẩm như: mì gói, cháo gói, sữa, nước tương, nước rửa chén, bột giặt, quần áo, giày dép... được nhân viên của Phòng Ðiều dưỡng và Công tác xã hội sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng. Ðến với "Tủ 0 đồng", thân nhân, bệnh nhân có thể tự do lựa chọn những món đồ thiết yếu cho mình, nhưng lấy vừa đủ, để chừa phần cho những người khác.

Nhu yếu phẩm và quần áo được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp để người dân dễ dàng chọn được những món đồ mình cần.

Nhu yếu phẩm và quần áo được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp để người dân dễ dàng chọn được những món đồ mình cần.

Nhà neo đơn khi các con đi làm ăn xa, một mình bà Châu Thị Tuyết (xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời), tuổi đã ngoài 80, chăm sóc chồng bị hen suyễn. "Tủ 0 đồng" phần nào giúp bà bớt khó khăn trong những ngày nuôi chồng điều trị ở bệnh viện.

Bà Tuyết tâm sự: “Tôi rất mừng và biết ơn khi các y, bác sĩ ở đây cho tôi nhận những phần quà từ "Tủ 0 đồng". Nhờ vậy, tôi đỡ được một phần chi phí ăn uống, mua đồ dùng sinh hoạt, tiếp thêm phần sức để tôi nuôi chồng”.

Ban đầu, "Tủ 0 đồng" chủ yếu nhận hỗ trợ từ cán bộ, nhân viên bệnh viện. Sau đó, thông qua Facebook, "Tủ 0 đồng" ngày càng nhận được nhiều sự đồng hành từ các nhà hảo tâm. Có rất nhiều suất quà là quần áo và nhu yếu phẩm từ khắp nơi trong tỉnh gởi tới.

Chị Huỳnh Thị Diễm Thảo (khu nhà ở công vụ Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau) cho biết: “Tôi tình cờ biết thông tin về "Tủ 0 đồng" của Bệnh viện Ða khoa Trần Văn Thời trên Facebook, tôi thấy mô hình này hay quá nên đã vận động chị em trong khu nhà ở công vụ góp thêm các nhu yếu phẩm thiết yếu và quần áo. Tôi rất vui khi được góp chút sức hỗ trợ bà con đến khám, chữa bệnh tại bệnh viện”.

Tủ 0 đồng giúp bà con giảm bớt chi phí trong quá trình điều trị bệnh.

"Tủ 0 đồng" giúp bà con giảm bớt chi phí trong quá trình điều trị bệnh.

Chị Lê Cẩm Tiên, nhân viên Phòng Ðiều dưỡng và Công tác xã hội, Bệnh viện Ða khoa Trần Văn Thời, chia sẻ: “Bệnh viện có nhiều hoạt động để giúp đỡ bệnh nhân khó khăn, nhưng thường chỉ có thể giúp được vài người thôi. Còn với "Tủ 0 đồng" hỗ trợ được nhiều người hơn. Có những trường hợp vội đi đến bệnh viện, không kịp mang theo nhu yếu phẩm cần thiết, thay vì phải tốn kém đi mua thì ở bệnh viện sẵn có và hỗ trợ ngay khi cần. Ðiều này giúp giảm bớt gánh nặng chi phí. Nhìn thấy niềm vui của nhiều người khi nhận những món quà nhỏ từ "Tủ 0 đồng" càng tiếp thêm động lực để chúng tôi duy trì và phát triển mô hình này”.

Ngoài "Tủ 0 đồng", Bệnh viện Ða khoa Trần Văn Thời còn vận động các nhà tài trợ thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa khác như: cắt tóc miễn phí cho bệnh nhân mỗi tháng một lần; kết nối với CLB bóng đá tại địa phương gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân chạy thận; hỗ trợ chi phí điều trị cho bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn...

Những hoạt động ý nghĩa tại Bệnh viện Ða khoa Trần Văn Thời không chỉ trở thành điểm tựa vững chắc cho bệnh nhân khi đến khám chữa bệnh mà còn kết nối mọi người, lan toả tình yêu thương và tinh thần sẻ chia của cộng đồng./.

 

Vân Anh

 

Xã Long Điền đẩy mạnh xã hội hoá xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn

Từ đầu năm 2026 đến nay, xã Long Điền đã huy động hiệu quả nguồn lực xã hội hoá để xây dựng 5 cây cầu nông thôn, trị giá hơn 1 tỷ đồng, góp phần thay đổi diện mạo, thúc đẩy phát triển giao thương trên địa bàn.

Thêm nhịp cầu mới cho vùng nông thôn Phan Ngọc Hiển

Sáng 29/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh và UBND Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn tại ấp Xưởng Tiện và ấp Xẻo Lá.

Bàn giao nhà tình nghĩa do Thượng tướng Lê Tấn Tới vận động tài trợ

Hai căn nhà tình nghĩa được bàn giao cho hộ ông Trương Công Ơn và ông Lê Hoàng Minh (ấp Văn Đức A, xã An Trạch), đúng vào dịp kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) càng thêm ý nghĩa, lan toả truyền thống “đền ơn đáp nghĩa”.

Ấm lòng công nhân trong những ngày lễ lớn

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5), ngày 29/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Cà Mau tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các công đoàn cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn Phường Lý Văn Lâm.

Xã Phan Ngọc Hiển thăm, tặng quà gia đình Anh hùng LLVT Nhân dân dịp 30/4

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, sáng 27/4, Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà gia đình Anh hùng LLVT Nhân dân Bông Văn Dĩa, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Cứng, cùng các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

"Ánh sáng an ninh" ở Xã Tạ An Khương

Đó là công trình gồm 40 trụ đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt dọc tuyến đường giao thông nông thôn dài gần 2 km trên địa bàn ấp Tân Lợi A, Xã Tạ An Khương.

Khởi công 2 căn Nhà nhân ái

Thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, ngày 24/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 căn Nhà nhân ái cho các hộ hoàn cảnh khó khăn tại xã Đầm Dơi.

Thêm cầu nông thôn ở xã Phong Hiệp

Cầu Kinh 1.000 nối liền hai ấp 2A và 2B, xã Phong Hiệp vừa được khởi công từ nguồn vận động xã hội hoá.

Trao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên xã Đất Mũi

Hai đoàn viên được hỗ trợ là chị Hoàng Thị Xuân Quỳnh và anh Hứa Hoàng Thơ, đều công tác tại Trường THPT Viên An. Cả hai đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thu nhập chủ yếu từ tiền lương.

Thắp sáng niềm tin từ những phận đời khiếm thị

“Mù rồi nên cũng không cần đèn đóm gì đâu chú ơi”. Câu nói bộc bạch của bà Lê Thị Dững trong căn phòng nhỏ - nơi ánh sáng ban ngày cũng chẳng khác gì ban đêm, khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng.