Thứ ba, 11-11-25 14:31:19
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Lao động tự do với nỗi lo tìm việc làm

Báo Cà Mau

Trước đây, thời điểm cuối năm luôn là “cơ hội vàng” để người lao động (NLĐ) tìm việc. Nhưng kể từ khi dịch bệnh COVID-19 xuất hiện đã gây tổn thất nặng nề đến nền kinh tế, tình hình tuyển dụng lao động trầm lắng hơn. Các cơ sở, doanh nghiệp chỉ tuyển số lượng nhỏ và yêu cầu lao động có tay nghề, kỹ thuật nhiều hơn lao động phổ thông, vì vậy, nhiều lao động tự do phải chật vật tìm kiếm việc làm.

Lao động tự do là đối tượng dễ đứng trước nguy cơ mất việc, giảm việc do tình hình kinh tế khó khăn. Ảnh: T.Q

Mong sớm tìm được việc

Gần 10 năm nay, đồng lương phụ hồ tuy không cao nhưng do công việc ổn định, biết chi tiêu hợp lý nên cuộc sống gia đình anh Hoàng Đạt (phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu) cũng khá thoải mái. Nhưng 2 năm trở lại đây, thu nhập từ nghề phụ hồ khá bấp bênh do kinh tế khó khăn, cộng thêm giá vật liệu xây dựng tăng cao nên công trình xây dựng không nhiều. Bản thân anh Đạt là lao động chính trong gia đình, anh thất nghiệp thì kéo theo cả nhà cũng lao đao. “Tôi đã vài lần làm hồ sơ xin việc ở công ty, nhưng không được nhận do lớn tuổi, khả năng giao tiếp và năng lực chuyên môn không có nên đành quay về nghề cũ. Nhưng công việc ở công trình không thường xuyên, bữa có bữa không, cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn”, anh Đạt cho biết.

Không có bằng cấp, không thuộc độ tuổi mà các doanh nghiệp cần tuyển dụng, hơn một năm nay chị Hồng Thắm (huyện Phước Long) thường xuyên thất nghiệp. Trước đây, nghề chính của chị là làm công nhân ở tỉnh Bình Dương với mức thu nhập hơn 8 triệu đồng/tháng. Đầu năm 2022, công ty giảm giờ làm nên đồng lương cũng giảm theo, tiền làm ra chỉ đủ sinh hoạt hằng ngày và chi trả nhà trọ nên chị xin nghỉ việc, khăn gói về quê. Chị gửi hồ sơ xin việc ở nhiều công ty nhưng chỉ nhận được cái hẹn, do chưa đạt yêu cầu tuyển dụng và đề nghị chị để lại số điện thoại, khi nào có “việc cần người” họ sẽ liên lạc lại. Theo chị Thắm, những tháng qua, chị sống nhờ vào tiền trợ cấp thất nghiệp. Để có tiền trang trải cuộc sống, chị xin phụ bán quán ăn, lột tôm…, nhưng làm không bao lâu thì lại thất nghiệp tiếp vì những công việc này chỉ thuê theo thời vụ.

Thực tế, từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh vẫn còn trong giai đoạn tìm cách hồi phục đơn hàng. Một số doanh nghiệp không ký được đơn hàng buộc phải giảm lao động, cho NLĐ nghỉ tạm, khiến tỷ lệ lao động thiếu việc làm tăng. Bên cạnh đó, nhiều cửa hàng, cơ sở do kinh doanh không thuận lợi nên thu hẹp quy mô kinh doanh, thậm chí phải đóng cửa do không kham nổi chi phí khiến danh sách số lượng lao động thất nghiệp ngày càng dài ra.

Cần hỗ trợ lao động tự do

Mặc dù chưa có thống kê chính xác về số lao động tự do đang có nhu cầu việc làm trên địa bàn tỉnh hiện nay, tuy nhiên tình trạng lao động tự do, nhất là lao động lớn tuổi gặp khó khăn trong tìm kiếm việc làm thời gian qua rất rõ. Đa phần lao động tự do không có kỹ năng, tay nghề nên chỉ có thể làm những công việc ở các cơ sở sản xuất - kinh doanh nhỏ mang tính chất thời vụ hoặc lao động chân tay như dọn dẹp nhà cửa, phụ hồ, lột tôm, mua bán nhỏ lẻ… Khi hết việc hoặc mua bán không thuận lợi, họ lại tiếp tục đi tìm việc khác, công việc không liên tục đã ảnh hưởng đến thu nhập của NLĐ.

Nhằm giúp lao động trong tỉnh có việc làm, tạo thu nhập ổn định, thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ lao động tự do gặp khó khăn, mất việc làm. Các cấp ủy đảng, chính quyền đã vận động nhiều tổ chức, cá nhân tặng nhu yếu phẩm, thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, vận động miễn và giảm tiền thuê phòng trọ cho những lao động nghèo… Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh cũng thường xuyên tuyên truyền, giúp NLĐ tìm được việc làm, tiếp cận công việc phù hợp với trình độ, năng lực… Đồng thời, triển khai hiệu quả chính sách bảo hiểm thất nghiệp, đảm bảo đời sống cho NLĐ chưa có việc làm trên địa bàn.

Hy vọng thời gian tới, với những đột phá trong phát triển kinh tế nói chung cùng sự quan tâm của các cấp, các ngành, thì việc làm và đời sống của lao động tự do sẽ khởi sắc hơn.

Minh Luân

Công an Cà Mau khánh thành cầu nông thôn và trao quà cho hộ nghèo

Hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu CAND (18/4/1946-18/4/2026), Phòng Tham mưu Công an tỉnh Cà Mau vừa phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức Lễ khánh thành cầu nông thôn tại ấp Nguyễn Tòng, xã Biển Bạch. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh, Nhóm từ thiện của bà Nguyễn Thị Hiền (TP Hồ Chí Minh), cùng cấp uỷ, chính quyền và đông đảo người dân xã Biển Bạch.

Gắn kết, phát triển từ Ngày hội Đại đoàn kết

Ngày 8/11, các Đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh tiếp tục đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại nhiều địa phương trong tỉnh, cùng chung vui với Nhân dân nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2025).

Nâng chất “lá chắn” đầu tiên bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân - Bài 2: Nâng cấp ba trụ cột chính

Để đạt mục tiêu phát triển đồng bộ, hiện đại, nâng cao toàn diện chất lượng công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân, y tế cơ sở ở Cà Mau cần sớm tháo gỡ những “điểm nghẽn” lớn. Trong đó, cấp thiết nhất là nâng cấp ba trụ cột chính của trạm y tế (TYT): cơ sở vật chất, trang thiết bị; nguồn nhân lực và chuyển đổi số.

Truyền thông phòng, chống sốt xuất huyết cho hơn 1.000 phụ nữ

Trong 3 ngày (5-7/11), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Công ty Cổ phần Mai Sen (TP Hồ Chí Minh) và Nhãn hàng JUMBO VAPE - Công ty Fumakilla Việt Nam tổ chức 4 cuộc truyền thông với chủ đề “Chung tay phòng, chống sốt xuất huyết hiệu quả - bảo vệ sức khỏe gia đình và cộng đồng”. Hơn 1.000 cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân tham dự.

Bàn giao “Nhà Đại đoàn kết” và “Nhà Tình đồng đội”

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2025), 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2025) và 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 9 (10/12/1945-10/12/2025), sáng 7/11, Bộ CHQS tỉnh Cà Mau tổ chức lễ bàn giao “Nhà Đại đoàn kết” và “Nhà Tình đồng đội” cho các quân nhân và gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Hiệu quả sự kiện “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm” tại U Minh

Sáng 7/11, tại xã U Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau tổ chức Sự kiện truyền thông “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình truyền thông hiệu quả” với chủ đề “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm”.

Kiều bào hướng về miền Trung

Từ bao đời nay, tinh thần “lá lành đùm lá rách” đã trở thành truyền thống quý báu, là sợi dây kết nối bền chặt trong lòng dân tộc Việt Nam. Dù ở trong nước hay nơi xứ người, người Việt vẫn luôn một lòng hướng về quê hương, nhất là khi đồng bào phải gánh chịu thiên tai, bão lũ hay dịch bệnh. Không cần những lời nói hoa mỹ, họ âm thầm chắt chiu, gom góp tấm lòng thành để gửi về quê nhà, nơi có những người dân đang oằn mình trong khó khăn, mất mát.

Những cán bộ Mặt trận thầm lặng xây dựng quê hương

Cán bộ công tác Mặt trận ở khóm, ấp trên địa bàn tỉnh chính là những “kiến trúc sư” thầm lặng, miệt mài gầy dựng khối đại đoàn kết, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Họ là những “cầu nối” vững chắc, đưa chủ trương, chính sách đến với người dân và tập hợp tâm tư, nguyện vọng của người dân đến với Ðảng và chính quyền. Những đóng góp của họ dù “không tên” nhưng đã và đang tạo nên diện mạo mới, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Lãnh đạo xã Hoà Bình kịp thời động viên gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm

Ngay sau khi xảy ra vụ việc khiến hai cha con trong xã tử vong dưới ao tôm, lãnh đạo UBND xã Hoà Bình tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên gia đình bà Trần Thị Điệp (ngụ ấp Do Thới). Đoàn đã chia sẻ sâu sắc với mất mát quá lớn của gia đình và cho biết chính quyền địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ khi gia đình có yêu cầu chính đáng.

Thầy giáo Trịnh Bá Ngọc hết lòng gieo yêu thương

Thầy Trịnh Bá Ngọc, giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Hiệp Thành nức tiếng gần xa, bởi không chỉ là người gieo chữ tận tâm, sống giản dị với nghề cao quý mà thầy Ngọc còn là người cha thứ hai, âm thầm chở che, nâng bước bao thế hệ học trò Khmer nghèo nên người.