Thứ hai, 10-11-25 22:06:28
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Lênh đênh đời ngư phủ

Báo Cà Mau

Từ bao đời nay, những người dân sinh ra và lớn lên ở vùng biển luôn có sự gắn kết bền bỉ. Đời này nối tiếp đời kia đều dựa vào biển để mưu sinh. Nghề biển mang lại sự sung túc cho nhiều gia đình, cho những ngư dân miếng cơm manh áo nhưng biển cũng đã gieo nên không ít những giọt đắng, hiểm nguy cho nhiều phận người sống bám biển.

Ngư dân Bạc Liêu trên những con tàu đánh bắt xa khơi. Ảnh: T.Q

Nặng lòng với biển

Người xưa có câu, “thế giới được chia làm 3 loại người: người sống, người chết và người đi biển”. Đi biển được xem là nghề túc trực với nhiều hiểm nguy. Khó có thể diễn tả được nỗi vất vả của những ngư dân khi họ lênh đênh cùng con sóng, mọi sinh hoạt của hàng chục người chỉ loay hoay trên con tàu, họ phải làm việc quần quật nhiều ngày liền với nắng, gió và sóng dữ. Sau hành trình đánh bắt xa khơi dài ngày trên biển, người ta thường thấy nụ cười tươi rói mỗi chuyến trở về chở đầy tôm cá nhưng mấy ai biết những giọt mồ hôi mặn chát cùng bao khó khăn, nhọc nhằn của những ngư phủ trên đầu con sóng mênh mông.

Ngoài chiếc tàu đánh cá lớn đánh bắt 3 tháng/chuyến mới vào bờ một lần, ông Phùng Văn Vũ (khóm Nhà Mát, phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu) còn có một chiếc tàu nhỏ đánh bắt trong ngày. Ông Vũ cho biết: “Đời ông nội, đến đời cha, rồi tôi và con tôi đều gắn chặt với nghề đi biển. Mỗi chuyến đi biển dài ngày thu về vài chục triệu đồng, thậm chí lên tới hàng trăm triệu đồng. Đánh bắt xa bờ - thoáng nghe qua thì cứ tưởng đây là nghề béo bở, nhưng thực chất tùy thuộc rất nhiều vào mùa thuận, mùa nghịch, mấy năm nay, còn phải đối diện với chi phí tăng cao. Có nhiều chuyến, sau khi trừ mọi chi phí còn bị lỗ nặng. Tiền công của ngư phủ được chia theo lợi nhuận, những lúc đánh bắt không có, chúng tôi chỉ có thể chia sẻ cho nhau số tiền tạm duy trì cuộc sống. Vẫn biết nghề đi biển khổ trăm bề, nhưng sinh ra ở miền biển, không đi biển thì cũng chẳng biết làm nghề gì khác”.

Sinh ra ở miền biển, hết lớp người này đến lớp người khác thay nhau bám biển. Nhiều gia đình trải qua nhiều thế hệ vẫn một lòng thủy chung, gắn chặt với nghiệp biển của gia đình. Cả thời tuổi trẻ gắn liền với biển, đến khi chân yếu, tay run, ông Trần Văn Á (xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình) mới chịu ở yên trên đất liền. “Mỗi lần xem những chuyến tàu ngược xuôi, tôi lại nhớ về một thời trai tráng tung hoành với những mùa đánh bắt bội thu. Biển cả là niềm tin, giúp ngư dân có cơm ăn, áo mặc, nuôi sống gia đình, vợ con. Giờ các con tôi cũng nối nghiệp cha, tiếp tục những cuộc hành trình lênh đênh trên biển”, ông Á bộc bạch.

Sinh nghề, tử nghiệp

Toàn tỉnh hiện có 887 chiếc tàu cá đăng ký, đăng kiểm (tổng công suất 204.492 CV; tổng số thuyền viên 5.636 người). Thực tế cho thấy, tuy người làm nghề biển thì nhiều, nhưng người làm giàu từ nghề biển lại rất ít. Bởi lẽ, thu nhập chủ yếu của ngư phủ đều phụ thuộc vào sự may rủi của những chuyến đi.

Với ngư dân, mỗi lần đi biển là mỗi lần đặt cược tính mạng của mình trên đầu sóng, ngọn gió. Không chỉ đối mặt với nhiều hiểm nguy do thời tiết, tai nạn lao động là chuyện thường xảy ra đối với ngư phủ, người bị nhẹ thì mang thương tật, song cũng có nhiều người mãi mãi nằm lại lạnh lẽo giữa lòng biển lạnh.

Chỉ mới 24 tuổi nhưng Trần Bé Lập (khóm Nhà Mát) đã có 10 năm gắn bó với nghề đi biển. Trong một lần đánh bắt ngoài khơi, không may chân của Lập bị vướng vào trục lưới bị gãy xương. Lập cho biết: “Đi biển là nghề cha truyền con nối, đã ăn sâu vào tiềm thức của tôi. Sau lần bị tai nạn, nhiều lần tôi đã thử chuyển qua nghề khác nhưng chỉ được vài ngày lại bỏ vì nhớ quay quắt nghiệp biển đã gắn bó với mình từ thuở ấu thơ”.

Dẫu biết mỗi chuyến đi biển là một hành trình gian khổ, những hiểm nguy ngoài khơi luôn rình rập, đe dọa sinh mạng, nhưng những ngư dân vẫn ngày đêm bám biển, xem biển cả là nhà và tình yêu dành cho biển không bao giờ nhạt phai.

Minh Luân

Nâng chất “lá chắn” đầu tiên bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân - Bài 2: Nâng cấp ba trụ cột chính

Để đạt mục tiêu phát triển đồng bộ, hiện đại, nâng cao toàn diện chất lượng công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân, y tế cơ sở ở Cà Mau cần sớm tháo gỡ những “điểm nghẽn” lớn. Trong đó, cấp thiết nhất là nâng cấp ba trụ cột chính của trạm y tế (TYT): cơ sở vật chất, trang thiết bị; nguồn nhân lực và chuyển đổi số.

Truyền thông phòng, chống sốt xuất huyết cho hơn 1.000 phụ nữ

Trong 3 ngày (5-7/11), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Công ty Cổ phần Mai Sen (TP Hồ Chí Minh) và Nhãn hàng JUMBO VAPE - Công ty Fumakilla Việt Nam tổ chức 4 cuộc truyền thông với chủ đề “Chung tay phòng, chống sốt xuất huyết hiệu quả - bảo vệ sức khỏe gia đình và cộng đồng”. Hơn 1.000 cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân tham dự.

Bàn giao “Nhà Đại đoàn kết” và “Nhà Tình đồng đội”

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2025), 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2025) và 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 9 (10/12/1945-10/12/2025), sáng 7/11, Bộ CHQS tỉnh Cà Mau tổ chức lễ bàn giao “Nhà Đại đoàn kết” và “Nhà Tình đồng đội” cho các quân nhân và gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Hiệu quả sự kiện “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm” tại U Minh

Sáng 7/11, tại xã U Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau tổ chức Sự kiện truyền thông “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình truyền thông hiệu quả” với chủ đề “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm”.

Kiều bào hướng về miền Trung

Từ bao đời nay, tinh thần “lá lành đùm lá rách” đã trở thành truyền thống quý báu, là sợi dây kết nối bền chặt trong lòng dân tộc Việt Nam. Dù ở trong nước hay nơi xứ người, người Việt vẫn luôn một lòng hướng về quê hương, nhất là khi đồng bào phải gánh chịu thiên tai, bão lũ hay dịch bệnh. Không cần những lời nói hoa mỹ, họ âm thầm chắt chiu, gom góp tấm lòng thành để gửi về quê nhà, nơi có những người dân đang oằn mình trong khó khăn, mất mát.

Những cán bộ Mặt trận thầm lặng xây dựng quê hương

Cán bộ công tác Mặt trận ở khóm, ấp trên địa bàn tỉnh chính là những “kiến trúc sư” thầm lặng, miệt mài gầy dựng khối đại đoàn kết, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Họ là những “cầu nối” vững chắc, đưa chủ trương, chính sách đến với người dân và tập hợp tâm tư, nguyện vọng của người dân đến với Ðảng và chính quyền. Những đóng góp của họ dù “không tên” nhưng đã và đang tạo nên diện mạo mới, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Lãnh đạo xã Hoà Bình kịp thời động viên gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm

Ngay sau khi xảy ra vụ việc khiến hai cha con trong xã tử vong dưới ao tôm, lãnh đạo UBND xã Hoà Bình tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên gia đình bà Trần Thị Điệp (ngụ ấp Do Thới). Đoàn đã chia sẻ sâu sắc với mất mát quá lớn của gia đình và cho biết chính quyền địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ khi gia đình có yêu cầu chính đáng.

Thầy giáo Trịnh Bá Ngọc hết lòng gieo yêu thương

Thầy Trịnh Bá Ngọc, giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Hiệp Thành nức tiếng gần xa, bởi không chỉ là người gieo chữ tận tâm, sống giản dị với nghề cao quý mà thầy Ngọc còn là người cha thứ hai, âm thầm chở che, nâng bước bao thế hệ học trò Khmer nghèo nên người.

Hơn 520 học sinh tham gia Phiên chợ quê

Ngày 5/11, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Tân Thành) phối hợp với Công ty Hoàng Sa Tourist tổ chức Phiên chợ quê dành cho hơn 520 học sinh khối 4 và khối 5. Đây là hoạt động trải nghiệm sáng tạo được nhà trường duy trì thường xuyên, nhằm giúp học sinh tìm hiểu, gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc.

Tấm lòng người lính Quân khu 9 gửi đến bà con vùng Đất Mũi

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Trường Quân sự Quân khu 9 (10/11/1945 - 10/11/2025), sáng 5/11, Trường Quân sự Quân khu 9 tổ chức hành quân về nguồn, thăm và tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo tại ấp Khai Long, xã Đất Mũi.