Áp thấp nhiệt đới đã suy yếu, không còn khả năng “làm hại” Bạc Liêu nữa. Nhưng trước đó, công tác phòng bão đã được người lính biên phòng tỉnh lĩnh ấn tiên phong. Họ giúp dân chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền an toàn…
![]() |
| Chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhà Mát giúp dân neo đậu tàu an toàn tránh bão. Ảnh: Thanh Tâm |
| Khu vực biển Nhà Mát (TP. Bạc Liêu) chưa có bến đậu tránh trú bão, cầu tàu trạm kiểm soát xuống cấp. Khi sóng to, Đồn Biên phòng Nhà Mát gặp khó trong việc di chuyển, vận động tàu thuyền neo đậu tránh bão. (Đại úy Nguyễn Đình Vượng, Đồn phó Đồn Biên phòng Nhà Mát) |
Đêm 14/11, đơn vị này đã bắn 4 phát pháo hiệu khẩn cấp, mở đèn báo bão. Pháo sáng màu đỏ, ngọn đèn nhấp nháy liên tục là tín hiệu kêu gọi và định hướng tàu, thuyền vào nơi trú bão an toàn. Đã có 170 tàu, thuyền đang neo đậu tại cửa biển Nhà Mát. Phần lớn là tàu đánh bắt gần bờ của tỉnh Bạc Liêu, Bến Tre, Trà Vinh. Thuyền viên trên tàu có khi là cả một gia đình.
Trời nổi phong ba, những chiếc tàu nhỏ không đủ sức đương đầu với sóng to cấp 6 - 7. Lính biên phòng Bạc Liêu kêu gọi họ vào nơi trú đậu, chỉ cách buộc tàu an toàn, tránh va đập; giới thiệu họ với các chủ vựa cá để họ có nơi tá túc qua bão. Gia đình ông Đoàn Minh (ở tỉnh Bến Tre) có 4 người thì cả 4 đều bám biển trên 1 chiếc tàu. Ông Minh kể: “Các vựa cá ở đây tôi cũng quen biết. Nhưng có bộ đội biên phòng (BĐBP) nói giúp thì các vựa giúp đỡ tận tình hơn về nơi ăn nghỉ”.
Còn ở các bãi bồi, lính “xanh” đi cùng chính quyền địa phương ra tận nơi vận động các hộ nuôi trồng thủy sản nhanh chóng di tản vào trong đê. Từ cửa biển Nhà Mát đến giáp ranh tỉnh Sóc Trăng, đã có 200 hộ nuôi trồng thủy sản vào nơi trú ẩn. Đại úy Vượng nói: “Nếu phát hiện người dân vẫn ra bãi nuôi trồng thủy sản thì chúng tôi sẽ cưỡng chế đưa vào”.
Dọc theo tuyến từ Nhà Mát đến địa phận tỉnh Sóc Trăng, nhà cửa của nhiều hộ dân còn tạm bợ, không đủ sức chịu đựng trước bão giông, lính biên phòng nhanh tay giúp họ chằng chống nhà cửa. Khi công việc mới tạm xong, họ về chốt biên phòng ở khu vực Xiêm Cán ăn vội chén cơm, và tiếp tục lên đường. Theo Đại úy Hoàng Văn Dũng, Phòng Tham mưu, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh: “Các đơn vị trực thuộc Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã cử 31 cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn giúp dân chằng chống nhà cửa”.
Còn tại cửa biển Gành Hào, đồn biên phòng nơi đây ráo riết tìm kiếm, xác minh 3 tàu cá với 22 thuyền viên bị mất liên lạc. Đó là tàu của hộ Nguyễn Ngọc Kiều và cặp ghe cào đôi của hộ Trang Thanh Hận (đều ở thị trấn Gành Hào). Ba tàu này ra khơi trước thời điểm có lệnh cấm. Số điện thoại tài công và máy ICOM của 3 tàu đều không liên lạc được.
Áp thấp nhiệt đới đã qua, nhưng nỗi lo triều cường còn đó. Thiếu tá Trần Hồng Đạt, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Gành Hào, cho biết: “Cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã xuống những nơi xung yếu để bồi trúc các đê tạm, ngăn triều cường tràn, xâm nhập sâu vào khu vực dân cư, cơ quan, trường học”.
Nguyễn Quốc

Truyền hình








Xem thêm bình luận