Tết cổ truyền của lính đảo vùng biển Tây Nam dường như đến sớm hơn đất liền. Đầu tháng Chạp, các đoàn chúc tết đã cưỡi sóng ra thăm, nghe các anh kể chuyện năm qua và những dự tính trong năm Ất Mùi sắp đến.
![]() |
| Bàn thờ Tổ quốc tại Trạm ra-đa 595 (Hòn Khoai) thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân. Ảnh: N.Q |
Từ đầu tháng Chạp, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã làm vệ sinh doanh trại, tỉa lại hàng cây kiểng, gói bánh chưng, chuẩn bị đón đoàn chúc tết… Dù ở đó không có hoa mai, hoa đào, song bù lại có nhiều loại hoa rừng đẹp. Bàn thờ Tổ quốc do các chiến sĩ trên đảo lập cũng có nhiều sáng tạo. Bình hoa là trái dừa tươi, có dán chữ Hoàng Sa, Trường Sa; hoa dừa được cắm vào đó và đặt trang trọng hai bên di ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mâm “ngũ quả” là những trái cây có sẵn trên núi, trên đồi. Nhiều loại trái cây lạ chúng tôi mới nhìn thấy lần đầu và chưa kịp biết tên. Người lính thật khéo léo, đảm đang, họ tự tay gói bánh, nấu ăn, đến trang trí doanh trại, tăng gia sản xuất.
Thượng tá Tô Thanh Ngoan, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hòn Chuối (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) cho biết cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã xây dựng kế hoạch, trong đó xác định một số công việc trọng tâm cần tập trung thực hiện. Đó là tổ chức các hoạt động vui xuân đón tết cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Ngoài các chế độ tiêu chuẩn, đơn vị còn đưa vào bữa ăn thêm cho bộ đội khoảng 100.000 đồng/người/ngày, và dùng quỹ đơn vị tặng mỗi đồng chí một phần quà để về thăm, chúc tết gia đình...
Một món quà tinh thần quan trọng nữa đối với cán bộ, chiến sĩ công tác ở đảo là đón khách từ bờ ra, người dân nơi đóng quân và cả du khách đến chia vui. Trung úy Nguyễn Thọ Trường, (Trạm ra-đa 595 - đảo Hòn Khoai) đã bật khóc, ôm chầm lấy vợ và con trai. Chuyến thăm của vợ, con đã được báo trước cách nay hơn 1 tháng, song khi gặp lại, Trường vẫn quá đỗi bất ngờ, hạnh phúc. Vợ và con anh từ huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An theo tàu vượt hàng ngàn cây số để đến Vùng 5 Hải quân đoàn viên với chồng trong ít hôm.
Đón xuân sang, mừng năm mới, nhiệm vụ trực, sẵn sàng chiến đấu vẫn không một phút lơ là, mất cảnh giác. Các đơn vị đảm bảo quân số trực, phối hợp với các lực lượng trên đảo và tổ nhân dân tự quản để tuần tra đảm bảo an ninh trật tự cho bà con vui xuân đón tết.
Theo Đại úy Nguyễn Anh Tuấn (Chính trị viên Trạm ra-đa 595 - đảo Hòn Khoai): “Đơn vị chủ động trao đổi, giao ban với các lực lượng đứng chân trên đảo để nắm tình hình an ninh chính trị trên đảo, trên vùng biển đảm nhiệm, sẵn sàng cùng các lực lượng tham gia ứng cứu sự cố trên địa bàn và giúp đỡ ngư dân khi gặp nạn”. Trong năm qua, đơn vị ra-đa 600 cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm là quản lý, quan sát và phát hiện nhiều loài tàu, mục tiêu và báo cáo về sở chỉ huy tiểu đoàn, sở chỉ huy Vùng, không để xảy ra nhầm lẫn, sót lọt mục tiêu.
Mạnh Quân

Truyền hình



.jpg)




Xem thêm bình luận