Vào những ngày tháng 7, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực thể hiện lòng biết ơn các anh hùng liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng đã hy sinh xương máu vì hòa bình và độc lập cho dân tộc.
ĐV-TN huyện Vĩnh Lợi và Công an tỉnh đắp nền nhà cho gia đình bà Lê Thị Nhạn (xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi). Ảnh: Phước Nguyên
Tuổi trẻ LLVT tỉnh vừa kết thúc hoạt động “Hành quân xanh” tại xã Châu Hưng A (huyện Vĩnh Lợi). Tại vùng quê giàu truyền thống cách mạng, nơi sinh ra Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Minh Nhựt, ĐV-TN các đơn vị LLVT tỉnh, Huyện đoàn Vĩnh Lợi và Trường đại học Bạc Liêu đã có những hoạt động chăm lo gia đình chính sách, học sinh hiếu học, giúp hộ nghèo cất nhà…
Tại lễ xuất quân, Thiếu tá Lê Minh Tuân, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, phát biểu: Những món quà có giá trị vật chất không lớn, song đó là tấm lòng của lớp trẻ hôm nay đối với các chú, các anh, các mẹ và cũng là chút sức mọn góp cùng Đảng bộ, chính quyền Châu Hưng A trên con đường xây dựng xã nông thôn mới.
Khoảng 30 bạn trẻ thuộc lực lượng Công an, Biên phòng, Quân sự đắp nền nhà cho gia đình bà Lê Thị Nhạn (xã Châu Hưng A) - đối tượng có công với cách mạng. Bà Nhạn xúc động bày tỏ: “Có mấy cháu vô đắp nền nhà, gia đình tiết kiệm được một khoản tiền. Vui hơn nữa là thấy thế hệ sau luôn nhớ về người đi trước!”.
Còn tại huyện Đông Hải, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Gành Hào cùng với Chi đoàn Khối vận của huyện đến thăm và đắp sân nhà cho Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) Trần Kim Hoa (91 tuổi, xã Long Điền Tây). Mẹ Hoa có hai người con đã nằm lại ở chiến trường trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Để tỏ lòng tri ân cũng như chăm lo cho Mẹ Hoa, các chiến sĩ và ĐV-TN đã đắp cho Mẹ sân nhà cao ráo hơn để thuận tiện đi lại. Không giấu được niềm vui mừng, Mẹ Hoa đã hát tặng cho cán bộ, chiến sĩ và các bạn thanh niên.
Cũng vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7), Đồn Biên phòng Gành Hào đã đến thăm và trao áo lụa của Bộ Quốc phòng cho Mẹ VNAH Bùi Thị Sen (95 tuổi, xã Long Điền Tây). Mẹ Sen cũng có hai người con đã hy sinh. Thượng tá Nguyễn Văn Năng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Gành Hào, cho biết: “Thời gian qua, đơn vị phụng dưỡng Mẹ VNAH Bùi Thị Sen để phần nào chia sẻ, bù đắp những nỗi đau, mất mát mà Mẹ đã và đang trải qua”.
Những hoạt động đầy ý nghĩa nhân văn trên của LLVT tỉnh đã giáo dục đạo lý cao đẹp của dân tộc, truyền thống cách mạng và nâng cao ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc thực hiện chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng. Ngày nay, đất nước thanh bình, trách nhiệm của người chiến sĩ công an, quân đội là giữ vững thành quả cách mạng, đảm bảo sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đó là trọng trách vinh quang mà Đảng, Nhà nước và ngành tin tưởng giao cho LLVT.
Nguyễn Quốc

Truyền hình







Xem thêm bình luận