Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Bạc Liêu đã làm được điều kỳ diệu: Hai lần giành chính quyền không tiếng súng. Điều này đã thể hiện đậm nét truyền thống “đem đại nghĩa để thắng hung tàn” của nước Việt Nam văn hiến.
![]() |
| Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 2013. Ảnh: Tư liệu |
Năm 1953, chiến thắng Nhị Nguyệt đã lưu lại dấu son chói lọi trong lịch sử quân sự Bạc Liêu. Ngày 29/5, địch huy động 1 trung đoàn, trong đó có 2 tiểu đoàn khinh binh phối hợp với thủy quân, không quân càn quét sâu vào vùng căn cứ kháng chiến để trấn an tinh thần binh lính đang rệu rã sau khi quân ta diệt cứ điểm Hộ Phòng. Quân địch tiến nhanh và đốt phá nhiều nhà cửa, tài sản của nhân dân trên đường từ Chủ Chí, Chợ Hội, Thới Bình đến Cái Tàu. Lúc này, Tiểu đoàn 307 đang ở xã Long Điền (huyện Giá Rai) cùng Đại đội 552 của tỉnh và du kích địa phương ngày đêm hành quân bằng xuồng ba lá đuổi đánh chìm 4 tàu, tiêu diệt quân địch trên bờ, dưới sông, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 400 tên, thu 300 súng. Chiến thắng Nhị Nguyệt đã đập tan cuộc càn quét lớn nhất của địch vào căn cứ Cà Mau - Bạc Liêu, đánh dấu thời kỳ LLVT ta giành lại thế chủ động trên chiến trường Tây Nam bộ, thúc đẩy phong trào du kích phát triển.
Giữa lúc tinh thần của LLVT và nhân dân lên rất cao, chiến thắng Lộc Ninh lại là trận thắng lớn nhất cùng với miền Nam làm phá sản chiến thuật “Trực thăng vận” của Mỹ - ngụy. Trong 2 ngày 17, 18/10/1963, địa phương quân huyện Hồng Dân phối hợp với LLVT Khu đánh tiêu diệt 2 đồn Ngan Dừa và Bến Luông. Hôm sau, địch huy động một tiểu đoàn biệt động quân, một tiểu đoàn thủy quân lục chiến, dùng máy bay trực thăng đổ quân đánh vào hậu cứ của ta tại Bà Ai, Lộc Ninh. Địch vừa đặt chân xuống đất bị ta nổ súng tấn công gây tổn thất nặng. Chúng cho phi cơ dội bom và tiếp tục đổ quân hòng tiêu diệt lực lượng ta, nhưng đều bị đánh bật ra ngoài. Địch chết và bị thương trên 600 tên, 6 máy bay bị bắn cháy.
Chiến thắng Lộc Ninh diễn ra ngay ngày đầu của Hội nghị Ủy ban Công đoàn thế giới đoàn kết với lao động và nhân dân miền Nam Việt Nam đang họp tại thủ đô Hà Nội, là một món quà chào mừng hội nghị của giai cấp công nhân thế giới, gây một tiếng vang khắp năm châu.
Tiếp nối những trận đánh lịch sử ấy, LLVT tỉnh còn liên tục lập nhiều chiến công ở trận đánh đồn Sư Son, đợt phòng ngự chống càn ở kênh Hai Hạt (huyện Giá Rai); trận đánh đồn Phó Sinh (huyện Hồng Dân); trận tập kích sân bay Bạc Liêu… đi đến giành chính quyền trong mùa xuân 1975.
Mốc thời gian 23/8/1945 - 30/4/1975, 30 năm ấy như một chu kỳ lịch sử lặp lại ở vùng đồng bằng ven biển. Hai lần quân dân Bạc Liêu giành chính quyền trọn vẹn và không đổ máu. Đêm 30/4/1975 là đêm đầu tiên của 30 năm tranh đấu, nhân dân Bạc Liêu được sống trong nền hòa bình thật sự.
Người con của đất Bạc Liêu, Đại tá Huỳnh Ngọc Hổ, nguyên Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Minh Hải là nhân chứng của hai cuộc chiến tranh. Ông là người từng chỉ huy trực tiếp giành thắng lợi ở trận đánh đồn Sư Son, trận chống càn kênh Hai Hạt và nhiều trận đánh khác. Ông Hổ cho rằng, LLVT tỉnh Bạc Liêu đã trải qua 2 cuộc kháng chiến “thần thánh” với khí phách anh hùng, không chỉ khiến quân giặc đầu hàng mà còn để lại nỗi khiếp sợ cho chúng đến tận ngày nay.
Sau chiến tranh 38 năm, những làng quê chịu nhiều bom đạn và trận địa năm xưa của địch giờ đã trở thành những vùng nông thôn mới với ánh điện thắp sáng nơi nơi, đường bê-tông về tận cửa nhà, người xe nối đuôi nhau tấp nập đến trường, ra chợ… Đời sống người dân vùng căn cứ kháng chiến thật sự ấm no, hạnh phúc.
Nhân kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống cách mạng tỉnh, xin nêu một vài trận đánh tiêu biểu để phần nào cùng bạn đọc “sống lại” chặng đường vẻ vang của LLVT tỉnh. Ngày 23/8 đã được đặt tên đường cho một đoạn Quốc lộ 1A chạy qua TP. Bạc Liêu, nơi Bộ CHQS tỉnh đóng hiện nay. Và tin vui nữa là vào dịp 22/12 năm nay, ấn phẩm “Những trận đánh của LLVT tỉnh Bạc Liêu” sẽ ra mắt bạn đọc, tái hiện sinh động 20 trận đánh ngoan cường, chiến thắng kẻ thù xâm lược của LLVT Bạc Liêu.
Thanh Hải

Truyền hình








Xem thêm bình luận