Thứ ba, 3-2-26 09:46:02
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Lý Hải: “Gia đình luôn là điểm tựa vĩnh cửu"

Báo Cà Mau Chứng kiến nhiều câu chuyện gia đình trong cuộc sống hiện đại, nhịp sống hối hả, áp lực, thế nên Ðạo diễn Lý Hải mong muốn những bộ phim của mình sẽ là tấm gương phản chiếu mâu thuẫn giữa các thế hệ, để mọi người thấu hiểu nhau hơn, cùng tháo gỡ.

Nam đạo diễn khẳng định mình luôn đón nhận và cảm ơn mọi ý kiến đóng góp cho phim. Ảnh: TUẤN LÊ

Nam đạo diễn khẳng định mình luôn đón nhận và cảm ơn mọi ý kiến đóng góp cho phim. Ảnh: TUẤN LÊ

- Chào Lý Hải, tại sao phần 7 và 8 trong series "Lật mặt" lần này anh chọn đề tài thực tế rất khó làm là gia đình, tình mẫu tử, phụ tử?

Ðạo diễn Lý Hải: Tôi đã chứng kiến nhiều câu chuyện của người thân, bạn bè, đối tác... xung quanh mình, nhịp sống hối hả hằng ngày cùng với áp lực công việc đã khiến khoảng cách thế hệ trong gia đình càng lớn. Khi đó sự thấu hiểu giảm đi và những khoảnh khắc yêu thương trong gia đình cũng vơi dần. Với "Lật mặt 8: Vòng tay nắng", tôi muốn “hâm nóng” tình cảm gia đình cho nhiều khán giả đã và đang vô tình đánh mất. Tôi mong khi khán giả xem phim sẽ nhận ra rằng, có lẽ mình đã lâu không cảm nhận được hơi ấm của tình thương, sự bao bọc và đồng cảm từ chính người thân. Từ đó, họ có lại được ánh nắng ấm áp, sự kết nối với nhau.

- Với anh, ý nghĩa của hai chữ "gia đình" được cảm nhận như thế nào?

Ðạo diễn Lý Hải: Ðối với tôi hay nhiều người ở thế hệ tôi, gia đình luôn là điểm tựa vĩnh cửu. Tôi tin, các khán giả đã đến rạp ủng hộ phim, sẽ nhìn thấy mình và người thân ở giai đoạn, lát cắt nào đó trong tình tiết. Mâu thuẫn gia đình luôn làm chúng ta đau đáu, nhưng lại nhẹ lòng nếu tìm được sự cảm thông, thấu hiểu và chấp nhận lẫn nhau giữa các thành viên.

Chẳng hạn trong phim, nhân vật ông Phước là đại diện cho thế hệ lớn, người cha đi từ sự cố chấp và lo lắng, không muốn con theo đuổi nghiệp ca hát vì sợ sự bấp bênh, cám dỗ sẽ khiến con mình mệt mỏi. Ông Phước thể hiện rõ nỗi lòng của phụ huynh là muốn trải hoa hồng, muốn con bớt cực khổ, có cuộc sống sung túc, hạnh phúc theo định nghĩa và khả năng của người cha. Thế nhưng, ông Phước phải dần mở lòng chấp nhận đam mê của Tâm, vì đó là sự tôn trọng con trai mình. Hay câu chuyện của gia đình nhân vật Thanh. Ba mẹ bận lo cơm, áo, gạo, tiền nên không còn tâm trí quan tâm đến những cố gắng và thành tích mà Thanh cố gắng lắm mới đạt được. Cuối cùng, Thanh cũng được cha mẹ công nhận nỗ lực và ước mơ, để rồi tự hào thốt lên: “Con chúng ta đó”.

Mỗi câu chuyện đều là lời khẳng định gia đình, dù có lúc xa cách hay bất đồng quan điểm, vẫn là nơi cho chúng ta trở về, nghỉ ngơi và “chữa lành” vô điều kiện.

"Lật mặt 8: Vòng tay nắng" của Lý Hải là câu chuyện gia đình đầy xúc động. Trong đó, mâu thuẫn giữa các thế hệ là điểm nhấn cho phim.                                                                                                                                                     Ảnh: TUẤN LÊ

"Lật mặt 8: Vòng tay nắng" của Lý Hải là câu chuyện gia đình đầy xúc động. Trong đó, mâu thuẫn giữa các thế hệ là điểm nhấn cho phim. Ảnh: TUẤN LÊ

- Trong phim, yếu tố âm nhạc cũng là điểm nhấn, nhất là đại cảnh concert của các bạn trẻ quá hoành tráng, quy tụ nhiều diễn viên quần chúng tham gia nhưng không có bất kỳ thông tin hay hình ảnh nào lọt ra ngoài. Anh đã làm cách nào?

Ðạo diễn Lý Hải: Ðại cảnh concert trong "Lật mặt 8" có tất cả 1.000 diễn viên và các bạn như đại gia đình của tôi. Khi các bạn tham gia đóng những cảnh đầu tiên tại Nhà thi đấu Phú Thọ, tôi có nhờ các bạn khoan đăng những tấm ảnh này lên cho đến khi phim chiếu, để đảm bảo yếu tố bất ngờ cho khán giả đến rạp. Tôi hoàn toàn không thấy bức ảnh nào bị lan truyền suốt 3 tháng trời, khiến tôi như vỡ oà. Các bạn giữ lời hứa và thực hiện lời hứa với tôi, bảo vệ quyền lợi cho phim, cho ê kíp. Chỉ có thể xem nhau là người thân mới có tinh thần trách nhiệm đến thế. Khi các bạn trở thành một phần của "Lật mặt", tôi cũng xem các bạn như gia đình và gia đình thì luôn yêu thương, bảo vệ nhau. Tôi đã mời các bạn đến xem suất chiếu đặc biệt dành cho bộ phim mà đại gia đình đã cùng nhau làm nên. Một lần nữa, tôi xin cảm ơn các bạn bằng tất cả sự trân trọng.

- Thông điệp của "Lật mặt 8: Vòng tay nắng" lần này mà anh muốn gửi đến khán giả là gì?

Ðạo diễn Lý Hải: Thông thường, những bậc làm cha mẹ hay áp đặt. Phụ huynh có suy nghĩ và kinh nghiệm đi trước để nói với con cái rằng: “Ba mẹ đã đi qua rồi, con không nên làm như thế”, hay “Con không được làm như vậy, phải làm thế này mới đúng”. Vô tình, chính chúng ta đã ngăn cản ước mơ mới le lói trong tâm hồn trẻ thơ. Nhiều lúc, con trẻ sợ ba mẹ giận, la rầy... nên không dám nói ra. Nhưng thật ra, con trẻ cũng có những ước mơ thầm kín từ bên trong mà không thực hiện được. Ðến một ngày nào đó, con chúng ta nhận ra rằng, nếu ngày trước can đảm làm điều mình ao ước thì bây giờ không phải thế này. Bằng chứng là khi được hỏi thi đại học ngành nghề gì, rất nhiều bạn trẻ không hề biết, cũng không tự quyết định được cho mình. Một số bạn thi đại, hên thì đậu trường này, không hên thì vô trường khác. Có những bạn trẻ không hiểu nghe tư vấn từ ai, học nghề này nhưng ra trường lại làm nghề khác. Chúng ta là người lớn, phải am hiểu và cùng góc nhìn với trẻ thơ, xem các con muốn gì, làm gì và quan trọng là hướng các con đi đúng con đường đã chọn, để không hối hận vì bất kỳ điều gì.

- Ở phần phim này nhận về nhiều bình luận tiêu cực, anh có buồn không?

Ðạo diễn Lý Hải: Với bình luận, dù tích cực hay tiêu cực, điều đầu tiên, tôi phải gửi lời cảm ơn những khán giả đã có góp ý, vì khán giả có đi xem phim, có theo dõi từng chi tiết mới đóng góp cho mình. Sau đó, tôi xin được phép sàng lọc lại. Ðâu là những ý kiến chân thành muốn tốt cho phim, đâu là ý kiến mang tính công kích. Từ đó, tôi sẽ rút kinh nghiệm để điều chỉnh cho phù hợp ở những dự án sau, nếu thực sự những đóng góp đó đúng với điểm chưa tốt của phim.

Tôi rất may mắn khi làm nghệ thuật hơn 30 năm vẫn luôn nhận được sự yêu thương, tin tưởng từ khán giả. Vì vậy, tôi trân trọng sự đóng góp ý kiến của mọi người. Ðó là động lực để tôi và ê kíp hoàn thiện hơn trong chặng đường phía trước.

Với tôi, làm phim là hành trình dài không ngừng học hỏi, thay đổi và đón nhận. Thế nên, những ý kiến đóng góp từ báo, đài, khán giả.. dù nhẹ nhàng hay thẳng thắn, tôi đều đón nhận và cảm ơn. Mỗi ngày trôi qua, tôi và ê kíp đều cố gắng học hỏi, để những đứa con tinh thần sau này sẽ ngày càng tốt hơn, xứng đáng hơn với tình cảm yêu thương của mọi người.

- Xin cảm ơn anh!


Lý Hải là một trong những nhà sản xuất thành công, mở ra khuynh hướng làm phim thương hiệu trên màn ảnh Việt với series "Lật mặt". Anh tốt nghiệp khoá kịch Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Ðại học Sân khấu Ðiện ảnh TP Hồ Chí Minh). Năm 2010, Lý Hải rời sân khấu, chuyển hướng sang mảng đạo diễn.

Bốn phần "Lật mặt" đầu thành công về mặt thương mại khi thu hơn 350 tỷ đồng. Năm 2021, phần năm "Lật mặt: 48h" đạt doanh thu 150 tỷ đồng, là phim Việt ăn khách thứ hai trong năm. Ðến năm 2023, anh cũng gặt hái thành công với phần sáu đạt doanh thu 300 tỷ đồng, nằm trong danh sách các phim Việt ăn khách nhất mọi thời.


Lam Khánh thực hiện

Giữ bản sắc cải lương phương Nam

Không chỉ nổi tiếng bởi rừng đước, rừng tràm và con người hào sảng, Cà Mau còn là một trong những cái nôi của đờn ca tài tử, vùng đất thấm đẫm hơi thở cải lương Nam Bộ. Trải qua bao biến thiên, việc dựng lại các vở tuồng cổ cải lương tại Cà Mau hôm nay không đơn thuần là tái hiện một loại hình sân khấu, mà chính là hành trình gìn giữ “hồn cốt” văn hoá đã ăn sâu vào tâm thức người dân phương Nam.

Yêu miền cố đô

Là công chức, công tác tại Ðảng uỷ phường Tây Hoa Lư, tác giả Trường Huy (Nguyễn Xuân Trường) đến với nhiếp ảnh từ tình yêu và tâm huyết với quê hương Ninh Bình. Bằng hình ảnh, anh mong muốn lưu giữ những giá trị văn hoá, lịch sử của vùng đất cố đô.

Rộn ràng đường đua phim Tết 2026

Thị trường phim Việt Nam đang vào giai đoạn sôi động nhất khi mùa phim tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 chuẩn bị khởi chiếu. Những dự án mới nhất vừa được công bố với sự tham gia của các đạo diễn và diễn viên tên tuổi khiến khán giả háo hức chờ đợi.

Hương quê neo giữ ký ức

Trong ẩm thực Nam Bộ, có những món ăn dân dã, nhưng chỉ cần nhắc đến thôi là đủ gợi lên cả một miền ký ức, như món khoai mì hấp nước cốt dừa - món ăn tuổi thơ của rất nhiều người miền Tây.

Viện Phim Việt Nam chiếu phim hướng tới Đại hội Đảng XIV

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Viện Phim Việt Nam tổ chức Chương trình chiếu phim cách mạng từ ngày 14 - 17/1, tại Hà Nội.

Văn hoá - Thể thao - Du lịch: Động lực cho phát triển bền vững

Chiều 10/1, tại Hội nghị triển khai công tác văn hoá, thể thao và du lịch năm 2026; tổng kết Đề án “Bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021-2025”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng nhấn mạnh: “Văn hoá, Thể thao và Du lịch là sức mạnh nội sinh, là động lực tinh thần quan trọng cho sự phát triển bền vững của tỉnh”.

Lưu giữ khoảnh khắc đẹp

Thích chụp những khoảnh khắc đời thường, phong cảnh... trong quá trình đi du lịch khám phá, Trần Thanh Sang bén duyên với nhiếp ảnh qua kết nối với những tay máy trẻ cùng đam mê trong tỉnh.

Kể chuyện quê hương bằng thời trang

Dưới ánh đèn rực rỡ của sàn diễn thiết kế trang phục văn hoá cấp quốc gia, những thiết kế mang hình ảnh tre Việt, bánh phồng tôm, điện gió Bạc Liêu của Phạm Hoàng Bảo hiện lên mộc mạc mà đầy dụng ý. Ít ai ngờ, tác giả của các bộ trang phục ấy là học sinh sinh năm 2009, Trường THPT Ðiền Hải, xã Long Ðiền.

Bảo tồn nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ

Trước sự phát triển mạnh mẽ của nhiều loại hình giải trí hiện đại, việc tổ chức lớp dạy đờn ca tài tử (ÐCTT) và liên hoan ÐCTT được xem là cách làm thiết thực, hiệu quả nhằm giữ gìn, lan toả và quảng bá giá trị của loại hình nghệ thuật truyền thống.

Tay súng, tay máy ghi ký ức một thời

Bà Nguyễn Thuý Liễu - nữ quay phim đầu tiên của Cà Mau, là một trong những gương mặt tiêu biểu của lực lượng nhiếp ảnh, quay phim miền Tây Nam Bộ trong kháng chiến. Những hình ảnh, thước phim của bà khắc hoạ chân thực và xúc động nỗ lực phi thường của quân, dân ta trong cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.