Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Mái ấm công đoàn ấm áp tình thương

Báo Cà Mau Phát huy vai trò chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động, những năm qua, các cấp công đoàn TP Cà Mau đã tích cực vận động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân cùng chung tay giúp đỡ những đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh kinh tế khó khăn về nhà ở, đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo, thiên tai, hoả hoạn... Thông qua chương trình, đã khơi dậy tình đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái của mỗi cán bộ, đoàn viên.

LÐLÐ TP Cà Mau bàn giao nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên Lê Thị Lợt, Trường Tiểu học An Xuyên, xã An Xuyên.

Anh Phạm Thanh Việt, công đoàn viên Trường Tiểu học Phường 8/1 (cư ngụ Khóm 2, Phường 8) hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn. Anh và vợ là chị Hồ Thị Nhỏ có 3 người con, trong đó, 1 con trai đang đi học và 2 con gái không có việc làm ổn định. Bản thân chị Nhỏ trước đây làm việc trong một công ty chế biến thuỷ sản, nhưng do sức khoẻ suy yếu nên xin nghỉ việc. Thu nhập chính của gia đình anh Việt nhiều năm nay trông cậy vào tiền lương của anh nên cuộc sống khá chật vật.

Khu vực anh sống, mỗi khi mùa mưa, một số nhà nền bị ngập nước, nhà anh cũng không ngoại lệ. Thấu hiểu nỗi khó khăn của gia đình, Liên đoàn Lao động (LÐLÐ) TP Cà Mau đã hỗ trợ 25 triệu đồng (từ Quỹ xã hội LÐLÐ tỉnh Cà Mau) để anh Việt nâng nền, sửa mái tol, làm nhà vệ sinh...

Thầy giáo Trần Hải Vũ, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Phường 8/1, cho biết: “Sự giúp đỡ của LÐLÐ TP Cà Mau đối với gia đình anh Phạm Thanh Việt là đúng người, đúng hoàn cảnh và kịp thời. Thay mặt tập thể nhà trường, xin bày tỏ lòng cảm ơn...”.

Anh Phạm Thanh Việt trải lòng: "Có nền nhà cao ráo, sạch sẽ là điều ao ước của cả gia đình tôi. Từ nay, gia đình có thể dọn cơm trên nền nhà để ăn cùng nhau, chân cũng không còn bị nước ăn, các loại côn trùng bay vào nhà cũng ít đi, sức khoẻ gia đình đảm bảo hơn. Tôi chân thành cảm ơn công đoàn trường, LÐLÐ TP Cà Mau đã quan tâm, hỗ trợ".

Liên đoàn Lao động TP Cà Mau tổ chức bàn giao nhà "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên Phạm Thanh Việt, Trường Tiểu học Phường 8/1, Phường 8.

Anh Huỳnh Thanh Toán, Phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Thành (cư ngụ Ấp 2, xã Tân Thành) hiện sống cùng cha mẹ tuổi cao. Gia đình anh có 3 công đất nuôi tôm truyền thống nhưng hiệu quả không cao, anh và vợ tuy có việc làm nhưng thu nhập chỉ đủ trang trải chi phí sinh hoạt cho cả gia đình.

Những năm gần đây, căn nhà bằng cây lá địa phương xuống cấp nhưng gia đình chưa có điều kiện sửa chữa. Ðể tiếp giúp gia đình có được nơi ăn chỗ ở lành lặn, LÐLÐ TP Cà Mau đến khảo sát và quyết định hỗ trợ anh Toán 40 triệu đồng để anh cất nhà "Mái ấm công đoàn" vào tháng 8 này.

Anh Huỳnh Thanh Toán phấn khởi chia sẻ: "Sự quan tâm của công đoàn các cấp sẽ là động lực rất lớn để tôi an tâm công tác, hoàn thành tốt hơn nữa mọi nhiệm vụ được giao".

Ông Nguyễn Thành Ðương, Phó chủ tịch LÐLÐ TP Cà Mau, cho biết: 6 tháng đầu năm, LÐLÐ TP Cà Mau vận động đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động tham gia đóng góp quỹ "Mái ấm công đoàn" được hơn 173 triệu đồng. Khảo sát, xét đề nghị Ban Quản lý Quỹ xã hội LÐLÐ tỉnh hỗ trợ 7 hộ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn sửa chữa, xây mới nhà “Mái ấm công đoàn” với tổng số tiền 265 triệu đồng.

Với sự tích cực của các cấp công đoàn và đông đảo công nhân, viên chức lao động, quỹ "Mái ấm công đoàn" đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực trong việc hỗ trợ người lao động khắc phục phần nào khó khăn về chỗ ở, ổn định cuộc sống, yên tâm cống hiến nhiều hơn cho xã hội./.

 

Mỹ Lệ

 

Xã Long Điền đẩy mạnh xã hội hoá xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn

Từ đầu năm 2026 đến nay, xã Long Điền đã huy động hiệu quả nguồn lực xã hội hoá để xây dựng 5 cây cầu nông thôn, trị giá hơn 1 tỷ đồng, góp phần thay đổi diện mạo, thúc đẩy phát triển giao thương trên địa bàn.

Thêm nhịp cầu mới cho vùng nông thôn Phan Ngọc Hiển

Sáng 29/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh và UBND Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn tại ấp Xưởng Tiện và ấp Xẻo Lá.

Bàn giao nhà tình nghĩa do Thượng tướng Lê Tấn Tới vận động tài trợ

Hai căn nhà tình nghĩa được bàn giao cho hộ ông Trương Công Ơn và ông Lê Hoàng Minh (ấp Văn Đức A, xã An Trạch), đúng vào dịp kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) càng thêm ý nghĩa, lan toả truyền thống “đền ơn đáp nghĩa”.

Ấm lòng công nhân trong những ngày lễ lớn

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5), ngày 29/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Cà Mau tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các công đoàn cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn Phường Lý Văn Lâm.

Xã Phan Ngọc Hiển thăm, tặng quà gia đình Anh hùng LLVT Nhân dân dịp 30/4

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, sáng 27/4, Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà gia đình Anh hùng LLVT Nhân dân Bông Văn Dĩa, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Cứng, cùng các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

"Ánh sáng an ninh" ở Xã Tạ An Khương

Đó là công trình gồm 40 trụ đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt dọc tuyến đường giao thông nông thôn dài gần 2 km trên địa bàn ấp Tân Lợi A, Xã Tạ An Khương.

Khởi công 2 căn Nhà nhân ái

Thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, ngày 24/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 căn Nhà nhân ái cho các hộ hoàn cảnh khó khăn tại xã Đầm Dơi.

Thêm cầu nông thôn ở xã Phong Hiệp

Cầu Kinh 1.000 nối liền hai ấp 2A và 2B, xã Phong Hiệp vừa được khởi công từ nguồn vận động xã hội hoá.

Trao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên xã Đất Mũi

Hai đoàn viên được hỗ trợ là chị Hoàng Thị Xuân Quỳnh và anh Hứa Hoàng Thơ, đều công tác tại Trường THPT Viên An. Cả hai đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thu nhập chủ yếu từ tiền lương.

Thắp sáng niềm tin từ những phận đời khiếm thị

“Mù rồi nên cũng không cần đèn đóm gì đâu chú ơi”. Câu nói bộc bạch của bà Lê Thị Dững trong căn phòng nhỏ - nơi ánh sáng ban ngày cũng chẳng khác gì ban đêm, khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng.