Tàu quân y Khánh Hòa - 01 ra quần đảo Trường Sa đã mang theo lời ca tiếng hát từ đất liền đến với cán bộ, chiến sĩ, nhân dân nơi đây. Ngày trước, “tiếng hát át tiếng bom”, còn giờ đây, nó là sợi chỉ hồng kết chặt người hậu phương với các cán bộ, chiến sĩ nơi tiền tiêu.
Buổi giao lưu văn nghệ của Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng (tỉnh Khánh Hòa) với các chiến sĩ trên đảo Phan Vinh B (quần đảo Trường Sa) ngày 1/6/2016. Ảnh: N.Q
Sân khấu giao lưu văn nghệ đa dạng, khi là hành lang doanh trại, lúc là sân trước sở chỉ huy đảo. Song, không gian chật hẹp chẳng làm khó buổi diễn, tiếng hát, tiếng vỗ tay vẫn vang xa. Chúng tôi nắm chặt tay nhau đi vòng tròn theo nhịp điệu của bài ca. Mới trước đó thôi, chúng tôi còn là những người xa lạ, chỉ trong phút chốc đã thành đại gia đình.
Chiều hôm đó, đoàn tàu lên đảo Đá Lát - một chấm vàng trên vùng biển xanh quê hương. Từ trên cao nhìn xuống, Đá Lát là đảo san hô khép kín, phía trong có hồ nước, khi thủy triều lớn toàn đảo phủ xanh màu nước, lúc thủy triều xuống thấp, các bãi san hô và đá mồ côi nhô lên đón nắng mặt trời. Những mảnh chiếu con con trải ra bên hành lang phòng làm việc, vậy là sân khấu dã chiến hình thành. Ca sĩ mặc áo lính Hải quân ngồi xen kẽ sĩ quan, chiến sĩ đảo. Tiếng nhạc rộn rã đã giúp Thiếu úy Phạm Văn Hiến thêm tự tin trước lời đề nghị biểu diễn của mọi người. Những tiếng vỗ tay theo nhịp điệu bài hát “Bến cảng quê hương tôi” qua giọng ca của Thiếu úy Hiến và một nữ ca sĩ trên tàu Khánh Hòa - 01 làm không khí sôi động hẳn lên. “Máu văn nghệ” được hâm nóng trở lại trong tâm hồn người lính đảo, thế là nhiều chiến sĩ xung phong lên hát.
Ở nơi đầu sóng ngọn gió Trường Sa, thanh âm trong trẻo của những bản tình ca, hay giai điệu hùng tráng của các nhạc phẩm cách mạng không thiếu. Qua sóng radio và truyền hình, cán bộ, chiến sĩ trên đảo vẫn thưởng thức âm nhạc thường xuyên. Vậy mà khi nghe có đoàn văn nghệ ra phục vụ, Trung sĩ Huỳnh Trung Đại, nhân viên quản lý ở điểm C đảo Đá Tây vẫn nôn nao ngóng đợi. Trước sự đón nhận của người lính đảo, nghệ sĩ xúc động cũng không kém. Ca sĩ Bùi Lê Thanh Vy bày tỏ: “Dù là lần thứ hai ra Trường Sa phục vụ nhưng tôi vẫn có cảm xúc khó tả, xúc động không hát nên lời”. Thanh Vy là thành viên của Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng (tỉnh Khánh Hòa). Mỗi năm, ít nhất một lần Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng lưu diễn tại huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa).
Ý thức chính trị và lòng nhiệt huyết của Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng đã truyền cảm hứng cho nhiều thành viên trong chuyến công tác số 16 lần này. Dù tuổi không còn trẻ, hay đã lâu không ca hát, song nhiều cô chú, anh chị vẫn hòa vào dòng chảy âm nhạc kết nối biển - bờ. Cô Đặng Thị Phượng (đoàn Tây Ninh) là một trong những người có “tâm hồn văn nghệ” như thế. Cô thể hiện bài “Trường Sa thương nhớ” do cô sáng tác với giọng hát thanh trong, truyền cảm mà da diết ấy làm lay động bao tâm hồn người nghe. Hay như các đồng nghiệp của chúng tôi, khi đang cầm máy tác nghiệp cũng tham gia giao lưu ca hát. Niềm đam mê âm nhạc và tình yêu quê hương đã thôi thúc họ cất cao giọng hát lời ca.
MẠNH QUÂN

Truyền hình







Xem thêm bình luận