Không thể sum vầy bên gia đình trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc, song, các phạm nhân Trại tạm giam Công an tỉnh đã cảm thấy ấm lòng hơn vì nhận được sự quan tâm của cộng đồng. Đây được xem là “chất xúc tác” quan trọng để giúp những người từng một lần sa ngã cải tạo tốt, xây dựng lại cuộc đời.
![]() |
| Tặng quà cho phạm nhân tiêu biểu trong học tập cải tạo. Ảnh: H.T |
Trong cuộc sống, đã có không ít người sa chân vào những vũng lầy tội lỗi. Nhưng thật đáng trân trọng là họ đã nhận ra lỗi lầm của mình và chấp hành tốt việc học tập, lao động, cải tạo. Đơn cử như trường hợp của phạm nhân N.N.D vì hám lợi mà dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật. Sống trong sự trừng phạt của công lý, phạm nhân D. rất hối hận và cố gắng chấp hành tốt việc cải tạo. Tại chương trình giao lưu, khi nghe những lời yêu thương từ tận đáy lòng của con trai phạm nhân D. nhiều người đã xúc động. Nói về ước mơ sau khi mãn án, phạm nhân D. bùi ngùi: “Xuân này không được đoàn tụ bên gia đình, tôi thấy buồn lắm! Song, nhờ sự quan tâm, giáo dục của Ban giám thị trại và các bạn trẻ mà tôi đã thật sự thức tỉnh. Sau khi mãn án, tôi sẽ mở một quán nước giải khát nho nhỏ để phụ giúp vợ con, bù đắp cho gia đình trong những tháng ngày qua”…
Đêm giao lưu đã diễn ra trong không khí ấm cúng, vui tươi. Khoảng cách giữa những bạn trẻ và các phạm nhân dường như được thu hẹp. Không chỉ cùng nhau trò chuyện, thăm hỏi, mà họ còn cùng nhau đóng góp cho chương trình giao lưu nhiều tiết mục văn nghệ. Ngoài ra, tuổi trẻ Bạc Liêu còn dành cho các phạm nhân những phần quà nhân dịp xuân về. Những món quà ý nghĩa của tuổi trẻ Bạc Liêu sẽ giúp phạm nhân Trại tạm giam Công an tỉnh đón một cái tết ấm áp tình người.
Hữu Thọ

Truyền hình








Xem thêm bình luận