Thứ năm, 7-5-26 19:25:56
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Mở rộng vòng tay đón người hồi hương

Báo Cà Mau

Kể từ khi TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận nới lỏng giãn cách, từ ngày 1/10 đến nay, từng đoàn người lần lượt hồi hương Bạc Liêu. Cả hệ thống chính trị và người dân tỉnh nhà đang cố hết sức để bà con được cách ly y tế an toàn, sớm đoàn viên với người thân.

Hội LHPN xã Định Thành (huyện Đông Hải) chuẩn bị các suất ăn cho người cách ly y tế tập trung. Ảnh: Chúc Quyên

Góp từng bó rau, con cá...

Sáng 6/10, Huyện đoàn Đông Hải thuê xe lên TP. Bạc Liêu chở lương thực, thực phẩm vận động được về phục vụ các khu cách ly y tế của huyện. Chị Huỳnh Hồng Sa - Bí thư Huyện đoàn Đông Hải thông tin: 1,2 tấn rau, 1.250 quả trứng gia cầm, mì ăn liền, nhu yếu phẩm nhận được hôm nay sẽ phân phối đến các bếp ăn khu cách ly huyện đặt tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện và các khu cách ly của 4 xã: Định Thành, Định Thành A, Long Điền và An Phúc. Cùng với đó, các đội thanh niên tình nguyện của Huyện đoàn, Đoàn Thanh niên xã, thị trấn cùng tham gia nấu ăn, phụ bếp, hỗ trợ các khu cách ly.

Từ ngày 1/10 đến nay, đã có gần 3.000 người dân Đông Hải đi làm ăn ngoài tỉnh trở về quê sau khi các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Để đảm bảo an toàn cho bà con, huyện trưng dụng thêm nhiều trường học từ bậc mầm non đến trung học phổ thông làm khu cách ly y tế tập trung. Riêng tại xã Định Thành đã thiết lập 3 khu cách ly tại Trường THPT Định Thành, Trường THCS Hồ Thị Kỷ và Trường mẫu giáo Vàng Anh, dự kiến phục vụ cho trên dưới 600 người, đến thời điểm này đã tiếp nhận hơn 200 công dân. Để chuẩn bị bữa ăn cho người dân, Hội LHPN xã đã vận động được nhiều người góp công, góp của cho bếp ăn khu cách ly. Danh sách những tấm lòng vì đồng hương mỗi ngày một dài thêm, đó là anh Toàn làm nghề thu mua cua góp 10kg chả cá, anh Hiếu ở nhà thuốc tây tặng 200kg gạo, tiệm áo cưới Hồng Loan góp 150 suất ăn sáng, tiệm tạp hóa Bình Minh ủng hộ gia vị trị giá 1 triệu đồng… Ai có công góp công, ai có của góp của, từng mớ rau, con cá đều được tiếp nhận bằng sự trân trọng.

Chăm lo, đảm bảo an toàn cho người dân

Huyện Hồng Dân cũng có số lượng công dân làm ăn xa tự ý trở về tương đương với huyện Đông Hải. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hồng Dân và các tổ chức đoàn thể đã cung cấp hàng ngàn suất ăn cho người dân về đến chốt kiểm soát dịch bệnh số 7 của tỉnh đóng tại Quốc lộ Quản Lộ - Phụng Hiệp, khu vực giáp ranh giữa huyện với TX. Ngã Năm (tỉnh Sóc Trăng). Các đoàn viên, hội viên nấu cơm, gói bánh tét, bánh dừa, vận động người dân ủng hộ bánh bao, bánh tằm, bánh mì, nước đóng chai, sữa…, sau đó mang đến cho những người xa xứ trở về, không phân biệt công dân của huyện hay ở địa bàn khác.

Ông Danh Sơn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hồng Dân bổ sung thêm: “Đoàn viên, hội viên còn vận động được 30 cây dù để che mưa nắng cho người dân tại chốt số 7 và tham gia nấu ăn tại các khu cách ly tập trung trong huyện. Một trong những đơn vị tiêu biểu là Hội LHPN xã Vĩnh Lộc với mô hình Câu lạc bộ Tình yêu thương”.

Câu lạc bộ Tình yêu thương (gọi tắt là CLB) ra mắt, đi vào hoạt động từ ngày 17/9/2020, do chú Nguyễn Văn Cánh (gần 70 tuổi) làm chủ nhiệm. “Chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19”, CLB đã gói hàng trăm đòn bánh tét gửi đến lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly y tế, khu điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 cũng như những công dân đang cách ly, trị bệnh tại đây. Nay, trước tình hình người dân trở về quê nhà ồ ạt, CLB tiếp tục gói bánh dừa, bánh tét, nấu cơm, bún gửi đến bà con. Trên 30 thành viên của CLB đã tự bỏ tiền túi, kết hợp kêu gọi người dân ủng hộ nguyên liệu để gói 2.000 cái bánh dừa, 600 đòn bánh tét tặng đồng hương ở xa về.

Công tác phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh đã ứng biến, điều chỉnh nhanh, trúng, chuyển từ phòng ngự sang tấn công với “5K + vắc-xin + xét nghiệm + công nghệ + ý thức người dân”. Từ đó, trong tỉnh không còn địa bàn nào giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, việc người dân tự ý trở về địa phương quá đông, lên đến hàng ngàn người mỗi ngày đã gây áp lực lớn đến hoạt động phòng chống dịch của tỉnh. Trước tình hình này, cả hệ thống chính trị và toàn dân tiếp tục “trên dưới một lòng” đón nhận, giúp đỡ công dân, đồng hương của mình để tất cả sớm hoàn thành cách ly y tế, sum vầy với gia đình.

Nguyễn Quốc

Nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ cơ sở

Trong tiến trình đổi mới hệ thống chính trị, năm 2026 được Trung ương xác định là “Năm cán bộ cơ sở”. Với tỉnh Cà Mau, đây không chỉ là khẩu hiệu hành động mà còn là nhiệm vụ chiến lược nhằm cụ thể hoá mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gắn liền với công tác xây dựng Ðảng từ gốc để tạo sức bật cho vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Chuyển trọng tâm phòng, chống tham nhũng từ chiều rộng sang chiều sâu

“Chúng ta phải bám sát Nghị quyết số 04-NQ/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới. Trong đó, chuyển trọng tâm từ chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao vai trò của công tác này, góp phần vào phát triển đất nước. Do vậy, chúng ta phải kiên quyết, kiên trì trong thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau

Sáng 5/5, phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới.

Giảm nghèo bền vững: Khi ý Ðảng hoà nhịp lòng dân

Những năm gần đây, công tác giảm nghèo của Cà Mau ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng, không chỉ dừng lại ở những điểm sáng riêng lẻ mà ngày càng hình thành nhiều vùng “xoá trắng hộ nghèo”. Những chuyển mình rõ nét ấy bắt nguồn từ nỗ lực không ngừng đưa chủ trương, nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống, khơi dậy ý chí vươn lên và lan toả niềm tin trong mỗi người dân.

Xây dựng Đền tưởng niệm trở thành công trình văn hoá - lịch sử tiêu biểu

Tại Thành phố Đồng Nai, sáng 4/5, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức buổi báo cáo tiến độ triển khai công trình Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau.

Lung Máng Diệc - Vết thương và sự tri ân

Những ngày tháng 4, cả nước rộn ràng không khí hướng về kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) với niềm xúc động lẫn tự hào. Nhưng giữa niềm tự hào chung của dân tộc, ở Lung Máng Diệc vẫn còn khoảng lặng của mất mát, nhắc nhớ rằng phía sau hoà bình, độc lập là những hy sinh không thể nào quên.

Tự hào tiếp nối truyền thống

Trong những ngày tháng Tư lịch sử, hành trình trở về với cội nguồn đang được người trẻ lan toả mạnh mẽ. Lịch sử không còn là những trang sách khô khan mà hiện hữu qua từng ký ức, tái hiện qua từng “địa chỉ đỏ” và truyền đi thông điệp: phải biết trân trọng, gìn giữ và tiếp nối truyền thống dân tộc.

Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng - Trách nhiệm thiêng liêng

Cùng với những năm tháng kháng chiến trường kỳ, mảnh đất Cà Mau kiên trung đã có biết bao người mẹ, người vợ lặng lẽ tiễn chồng, tiễn con lên đường chiến đấu và mãi mãi không đợi được ngày trở về. Khắc ghi và biết ơn sâu sắc công lao của các mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH), thế hệ hôm nay tiếp nối truyền thống, hết lòng chăm lo, phụng dưỡng các mẹ bằng tất cả tình cảm và trách nhiệm.

Chuyện về những nữ anh hùng

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cùng già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Trên mảnh đất Cà Mau, niềm tự hào ấy càng trở nên rực rỡ qua năm tháng kháng chiến trường kỳ. Họ không chỉ là hậu phương vững chắc mà còn là những đoá hoa lửa, những nữ anh hùng viết nên câu chuyện huyền thoại sáng mãi đến ngàn sau.

Khơi dậy sức dân qua những công trình trọng điểm

Kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta càng thấm thía giá trị của độc lập, tự do và sức mạnh vô song của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, sức mạnh ấy từng “đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào”; và nay, trong thời bình, sức dân lại tiếp tục được khơi dậy mạnh mẽ để xây dựng những đại công trình, đưa Cà Mau vươn mình ra biển lớn.