Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Món quà Tết ý nghĩa

Báo Cà Mau Ở các gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Tết đến đối với các em nhỏ, đơn giản chỉ một bộ quần áo mới, một đôi dép mới cũng là món quà vô cùng ý nghĩa và trân quý.

Thấu hiểu và đồng cảm với các em học sinh nghèo, hằng năm, cứ vào giữa tháng Chạp, Trường Tiểu học Quang Trung (Phường 5, TP Cà Mau) lại tổ chức Chương trình "Tết yêu thương", vận động thầy cô và học sinh trong trường quyên góp tiền để mua quần áo, giày dép cho các em vui xuân, đón Tết, dịp tết Giáp Thìn 2024 này cũng vậy.

Hoạt động quyên góp “Tết yêu thương” được Trường Tiểu học Quang Trung duy trì đã nhiều năm qua và mang lại hiệu quả thiết thực.

Thầy Huỳnh Chí Tâm, Tổng phụ trách Ðội, cho biết: “Vào đầu mỗi năm học, nhà trường đề ra kế hoạch thực hiện các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Chương trình "Tết yêu thương" là một trong những hoạt động được nhà trường duy trì, mang lại hiệu quả thiết thực, lan toả tinh thần tương thân tương ái. Số tiền để mua quần áo, giày dép, quà Tết tặng các em được giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường tự nguyện đóng góp ủng hộ. Những món quà nhỏ là nguồn động viên tinh thần, hỗ trợ các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập và đón Tết vui tươi, ấm áp hơn. Ðồng thời, thông qua hoạt động này, nhà trường muốn giáo dục các em biết quan tâm, sẻ chia, yêu thương các bạn kém may mắn hơn mình”.

Các em học sinh quyên góp giúp đỡ bạn nghèo từ tiền tiết kiệm của mình.

“Ðược tham gia Chương trình "Tết yêu thương", em thấy rất vui và xúc động. Từ số tiền tiết kiệm của em và các bạn trong trường, em mong các bạn học sinh khó khăn nhận được những bộ quần áo mới, giày dép mới thật vui vẻ, ấm áp đón Tết”, em Lý Tuệ Mẫn, lớp 5D, chia sẻ.

Dịp Tết năm nay, từ số tiền quyên góp được, Trường Tiểu học Quang Trung đã tặng 32 suất quà, mỗi suất 300 ngàn đồng, có thể mua quần áo hoặc giày dép. Ðây là món quà đầy ý nghĩa nhằm giúp các em có đồ mới mặc chơi Tết vui tươi hơn. 

Thầy Huỳnh Chí Tâm, Tổng phụ trách Ðội Trường Tiểu học Quang Trung, giúp học sinh chọn giày phù hợp. 

Nhiều năm qua, cũng như dịp Tết này, sau khi tổng kết được số tiền quyên góp, Công đoàn trường và Hội đồng Ðội nhà trường cùng phụ huynh dẫn các em đi sắm đồ Tết. Tuỳ theo sở thích của mỗi em mà các em có thể mua quần áo hay giày dép.

Cô Nguyễn Thị Phương (bên trái), Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Quang Trung, đưa em Trần Gia Hân, học sinh lớp 4D, đi sắm đồ Tết cùng bà Võ Hồng Thắm, bà ngoại em.

Bà Võ Hồng Thắm, bà ngoại em Trần Gia Hân, lớp 4D, bộc bạch: “Cha mẹ cháu ly hôn, cháu sống với vợ chồng tôi từ nhỏ, nhưng chúng tôi lớn tuổi, bệnh tật, lại ở trọ. Hằng ngày tôi đi rửa chén thuê cho quán ăn, cuộc sống chật vật, thiếu trước hụt sau, nên để có thể sắm cho cháu ngoại bộ đồ mới mặc Tết là ước mơ xa xỉ”. Vậy nên, được nhận quà Tết của trường, Gia Hân hết sức vui mừng. Em xúc động nói: “Em rất vui khi được thầy cô giáo và bạn bè thương yêu, đã quyên góp tiền để mua đồ Tết cho em, giúp em đón Tết thật đầy đủ, không phải tủi thân. Em cảm ơn và hứa sẽ cố gắng học thật tốt, chăm ngoan để không phụ lòng thầy cô, bạn bè luôn giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với em”.

Ðó cũng là niềm vui chung của nhiều em được tặng quà từ Chương trình "Tết yêu thương". Món quà tuy nhỏ nhưng đong đầy tình cảm trong dịp Tết đến xuân về. Hy vọng rằng với những món quà tuy nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa này sẽ giúp các em thêm niềm tin để vươn lên trong học tập./.

 

Quỳnh Anh

 

Xã Long Điền đẩy mạnh xã hội hoá xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn

Từ đầu năm 2026 đến nay, xã Long Điền đã huy động hiệu quả nguồn lực xã hội hoá để xây dựng 5 cây cầu nông thôn, trị giá hơn 1 tỷ đồng, góp phần thay đổi diện mạo, thúc đẩy phát triển giao thương trên địa bàn.

Thêm nhịp cầu mới cho vùng nông thôn Phan Ngọc Hiển

Sáng 29/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh và UBND Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn tại ấp Xưởng Tiện và ấp Xẻo Lá.

Bàn giao nhà tình nghĩa do Thượng tướng Lê Tấn Tới vận động tài trợ

Hai căn nhà tình nghĩa được bàn giao cho hộ ông Trương Công Ơn và ông Lê Hoàng Minh (ấp Văn Đức A, xã An Trạch), đúng vào dịp kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) càng thêm ý nghĩa, lan toả truyền thống “đền ơn đáp nghĩa”.

Ấm lòng công nhân trong những ngày lễ lớn

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5), ngày 29/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Cà Mau tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các công đoàn cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn Phường Lý Văn Lâm.

Xã Phan Ngọc Hiển thăm, tặng quà gia đình Anh hùng LLVT Nhân dân dịp 30/4

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, sáng 27/4, Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà gia đình Anh hùng LLVT Nhân dân Bông Văn Dĩa, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Cứng, cùng các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

"Ánh sáng an ninh" ở Xã Tạ An Khương

Đó là công trình gồm 40 trụ đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt dọc tuyến đường giao thông nông thôn dài gần 2 km trên địa bàn ấp Tân Lợi A, Xã Tạ An Khương.

Khởi công 2 căn Nhà nhân ái

Thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, ngày 24/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 căn Nhà nhân ái cho các hộ hoàn cảnh khó khăn tại xã Đầm Dơi.

Thêm cầu nông thôn ở xã Phong Hiệp

Cầu Kinh 1.000 nối liền hai ấp 2A và 2B, xã Phong Hiệp vừa được khởi công từ nguồn vận động xã hội hoá.

Trao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên xã Đất Mũi

Hai đoàn viên được hỗ trợ là chị Hoàng Thị Xuân Quỳnh và anh Hứa Hoàng Thơ, đều công tác tại Trường THPT Viên An. Cả hai đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thu nhập chủ yếu từ tiền lương.

Thắp sáng niềm tin từ những phận đời khiếm thị

“Mù rồi nên cũng không cần đèn đóm gì đâu chú ơi”. Câu nói bộc bạch của bà Lê Thị Dững trong căn phòng nhỏ - nơi ánh sáng ban ngày cũng chẳng khác gì ban đêm, khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng.