Sau cuộc chiến tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc, những cựu chiến binh (CCB) trở về cuộc sống đời thường. Có người mang trên mình thương tích, có người hứng chịu di chứng của chất độc da cam (CĐDC). Song, với bản lĩnh của người lính Cụ Hồ, họ đã vượt qua mọi nỗi đau, sống gương mẫu, cống hiến sức mình để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
![]() |
| Vợ chồng ông Phan Thanh Trong bên cạnh người con gái bị nhiễm chất độc da cam. Ảnh: T.Q |
Sinh ra trên vùng đất Ninh Bình, từ trẻ, cô Phạm Thị Hạnh (hiện ngụ phường 3, TP. Bạc Liêu) đi theo tiếng gọi của non sông. Cô tham gia mở đường, làm giao liên ở các chiến trường từ Bắc vào Nam. Hòa bình lập lại, cô chọn Bạc Liêu làm quê hương thứ hai và xây dựng gia đình tại đây. Hai người con của cô lần lượt ra đời. Song, niềm hạnh phúc chẳng được bao lâu khi cô biết cả hai người con đều nhiễm CĐDC.
Sau khi chồng mất, cô tần tảo nuôi con. Người con gái lớn năm lên 19 tuổi chỉ cao khoảng 1m, lại bị tâm thần. Trong lúc trốn nhà ra ngoài đã gặp tai nạn giao thông và đã mất, người con trai sau này cũng phát bệnh tâm thần và bỏ xứ đi biệt tích.
Nỗi đau của cô Hạnh không dừng lại ở đó. Do nhiễm CĐDC nên thân thể cô ngày càng tiều tụy, các bệnh đau khớp, bướu, suy thận… thay nhau hành hạ. Cuộc sống đến cùng cực là vậy, nhưng cô vẫn không khuất phục. Và cô vẫn sống một cách xứng đáng. Cô Hạnh tâm sự: “Tôi chỉ có một tâm nguyện duy nhất là được cùng các đồng đội một lần qua đất Mỹ để đòi lại công bằng cho những người nhiễm CĐDC”.
Cũng như cô Hạnh, hoàn cảnh của chú Phan Thanh Trong (phường 7, TP. Bạc Liêu) cũng bi đát không kém. Vợ chồng chú Trong đều nhiễm CĐDC khi còn phục vụ trong quân ngũ. Vợ chồng chú sinh 4 người con nhưng 2 người con lớn bị ảnh hưởng CĐDC. Người con đầu chết sớm, người còn lại bị thiểu năng trí tuệ, mọi sinh hoạt, ăn uống đều dựa vào cha mẹ già. Chú Trong bày tỏ: “Tội nghiệp con tôi, đã 37 tuổi mà trí tuệ không bằng đứa trẻ lên 3. Nếu con tôi không nhiễm CĐDC từ chúng tôi thì giờ này nó cũng có gia đình như con người ta”.
Giống như nhiều đồng đội nhiễm CĐDC, chú Phan Thanh Bình, Chủ tịch Hội CCB TP. Bạc Liêu cũng ngày đêm đau đớn vì di chứng của chất độc này. Đứa con gái đầu sinh ra bị nhũn não, chỉ sống đến 19 tuổi. Những người con còn lại rất may không nhiễm và được chú nuôi nấng, cho ăn học thành người.
Ông Trần Việt Trung, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: “Hiện nay, Hội CCB tỉnh vẫn chưa rà soát hết số hội viên CCB nhiễm CĐDC. Hướng tới, Hội sẽ phối hợp với cơ quan chức năng thống kê lại số CBB nhiễm CĐDC để có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ cụ thể hơn”.
Tuy bị CĐDC hành hạ, song, các CCB không hề khuất phục trước số phận. Họ vẫn bền bỉ cống hiến trí lực của mình phục vụ đất nước, luôn tiên phong trong mọi phong trào cách mạng ở địa phương.
Tú Quyên

Truyền hình








Xem thêm bình luận